Bức họa treo gác bếp trở thành 'báu vật quốc gia' của Bảo tàng Louvre

Sau 4 năm lưu lạc trong phòng bếp của một gia đình, bức tranh 'Christ Mocked' của danh họa Cimabue đã chính thức được đưa vào bộ sưu tập Báu vật quốc gia của Bảo tàng Louvre (Pháp).

Cimabue là bút danh của nghệ sĩ Cenni di Pepo, sinh ra ở vùng Florence vào khoảng năm 1240. Ông cũng chính là thầy của Giotto, một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất thời kỳ tiền Phục hưng. Christ Mocked là một phần của bộ tranh gồm 8 bức, tập trung vào giai đoạn khổ nạn và khi Chúa Jesu bị đóng đinh trên cây thập tự.

Một phần của bức họa 'Christ Mocked'.

Bức họa được tìm thấy trong nhà một người phụ nữ lớn tuổi ở thị trấn Compiegne vào năm 2019. Bà đã cất giữ tác phẩm nghệ thuật quý hiếm và nghĩ chỉ là một biểu tượng tôn giáo của Hy Lạp, trong gian nhà bếp của mình.

Chuyên gia nghệ thuật cổ điển Jerome Montcouquil cho biết, chủ sở hữu không hề biết bức tranh nhỏ có kích thước 10x8 inch này đến từ đâu. Trong cuộc đấu giá vào tháng 10/2019, bức họa có niên đại từ năm 1280 đã được ra giá lên tới 24,2 triệu Euro (26,8 triệu USD), gấp 4 lần so với giá ước tính ban đầu.

Tuy nhiên, ngay sau đó chính phủ Pháp đã phải can thiệp để ngăn chặn việc chuyển giao tranh cho chủ nhân mới, coi đây là “báu vật quốc gia” để kéo dài thời gian thành 30 tháng gây quỹ mua lại tác phẩm trên.

Bức tranh nhỏ có niên đại từ năm 1280 được trả giá hơn 24 triệu Euro trong một phiên đấu giá.

Tại sự kiện công bố bức tranh Christ Mocked trở thành một phần trong bộ sưu tập của Bảo tàng Louvre, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp Rima Abdul Malak cho hay: “Đây là kết quả từ các nỗ lực vận động, thúc đẩy của Bảo tàng Louvre nhằm đạt được mục tiêu bảo tồn, lưu giữ tại Pháp các tác phẩm mà bất cứ bảo tàng nào trên thế giới đều thèm muốn và giúp công chúng có thể tiếp cận, chiêm ngưỡng chúng”.

Đồng thời, ông Malak cũng cho biết thêm về bức tranh: “Đây là cột mốc quan trọng trong lịch sử nghệ thuật, đánh dấu giai đoạn chuyển đổi thú vị từ biểu tượng sang hội họa”. Hiện nay, trên thế giới chỉ biết đến khoảng 15 tác phẩm của danh họa Cimabue, đó là lý do tại sao Christ Mocked được coi là “một báu vật quốc gia có tầm quan trọng lớn”.

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa Pháp, hai bức tranh của danh họa Cimabue nằm trong Bộ sưu tập của Bảo tàng Louvre là Christ MockedMaestà sẽ là một phần của sự kiện triển lãm mùa xuân năm 2025.

Kim Phạm (Theo CNN)

Kim Phạm

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/buc-hoa-treo-gac-bep-tro-thanh-bau-vat-quoc-gia-cua-bao-tang-louvre-2216544.html