Bóng đá Việt Nam: Thắng chính mình chưa bao giờ là dễ cả

Năm 1998 tại Tiger Cup, Việt Nam thắng Thái Lan 3-0 bằng một tinh thần quả cảm. 10 năm sau, tại AFF Cup 2008, chúng ta một lần nữa thắng người Thái trên sân khách tạo tiền đề cho chức vô địch lịch sử. Cho nên người hâm mộ luôn nhắc nhau rằng chỉ cần không biết sợ, Việt Nam không ngại gì đụng Thái Lan.

Đội tuyển Việt Nam giành vé bán kết sau thành tích ba trận toàn thắng ở vòng bảng AFF Cup 2016. Ảnh: Đình Viên.

Ngay từ bây giờ, có không ít ý kiến dự đoán Việt Nam sẽ gặp lại Thái Lan ở trận chung kết AFF Cup năm nay. Thậm chí niềm tin còn dâng cao hơn cho một giấc mơ đã kéo dài 8 năm sau chức vô địch năm 2008. Bởi theo sự phân tích, tuyển Việt Nam thời Hữu Thắng đã có một thứ vũ khí lợi hại: Tinh thần.

Trận mở màn dù bị hơn 3 vạn khán giả Myanmar gây sức ép nhưng các cầu thủ Việt Nam đã biết vượt qua khó khăn, nhất khi đối phương có bàn thắng gỡ hòa để giành 3 điểm trọn vẹn. Sang trận thứ hai, Malaysia với lối đá khó chịu đã gây cho Việt Nam vô vàn khó khăn nhưng chúng ta vẫn giành chiến thắng. Còn ở trận đấu cuối với Campuchia, Việt Nam sớm chơi thiếu người tuy nhiên vẫn vượt qua đối thủ một cách đầy thuyết phục. Những cuộc vượt khó đó cho thấy tuyển Việt Nam bây giờ không dễ mất tinh thần như các bậc cha chú trước kia.

Nhưng ngay khi khán giả Việt Nam (hoặc cầu thủ nào đó) bỏ qua Indonesia mà nghĩ ngay đến Thái Lan thì chúng ta đã quá xem thường đối thủ. Một căn bệnh cũng vào dạng kinh niên. Nhưng Indonesia có phải đáng bị xem thường hay không? Câu trả lời là “không”.

Thứ nhất, Indonesia vào bán kết cũng bằng một tinh thần quật cường không kém. Trận đầu thua đậm Thái Lan nhưng trước đó đội bóng của HLV Alfred Riedl đã gỡ hòa 2-2 rất nhanh chóng và khiến người Thái toát mồ hôi. Tiếp theo đó là trận hòa đầy nghị lực trước chủ nhà Philippines. Đến trận cuối quyết định gặp Singapore, Indonesia dù bị dẫn trước nhưng đã lội ngược dòng thành công. Tinh thần đó cũng đâu kém gì Việt Nam.

Thứ hai, thống kê cho thấy, Indonesia là đối thủ rất khó chịu với bóng đá Việt Nam . Chúng ta thường cứ quan tâm đến chuyện đánh bại Thái Lan, nhưng đừng quên trong 7 lần gặp nhau ở Tiger Cup và AFF Cup, Việt Nam chỉ duy nhất một lần giành chiến thắng. Vậy thì việc gặp Indonesia chưa hẳn là một tín hiệu đáng mừng.

Thứ ba, chưa thắng bán kết đừng nghĩ vội đến chung kết. Trước mắt là hai trận đấu đầy khó khăn với Indonesia. Như đã nói, họ chẳng bao giờ ngán ngại chúng ta. Tuy ở vòng bảng năm nay, Việt Nam có 9 điểm trọn vẹn còn Indonesia chỉ 4 nhưng các đối thủ của chúng ta khó mà so với các chướng ngại mà Indonesia phải vượt qua. Một điều quan trọng nữa, ông Riedl quá hiểu bóng đá Việt Nam. Đấy là mối nguy không thể xem nhẹ.

Chủ quan trước Indonesia sẽ khiến đội tuyển Việt Nam trả giá. Ảnh: Quang Thịnh.

Tuyển Việt Nam đã có một vòng bảng thành công với 9 điểm tuyệt đối nhưng HLV Hữu Thắng còn quá nhiều việc phải làm. Nếu Công Vinh bị bắt bài, ai sẽ gánh vác hàng công? Hàng phòng ngự đã thật sự an toàn chưa? Những đường chuyền cuối cùng đã biết tìm đúng chỗ hay cứ sai sót? Thể lực tuyển Việt Nam có thật sự đảm bảo ? Các tuyển thủ có giữ được đôi chân trên mặt đất? Hữu Thắng hiểu Indonesia và Riedl đến mức nào…?

Đành rằng tuyển Indonesia hiện tại không được đánh giá cao. Nhưng khi họ đã vào bán kết thì không thể xem thường. Trong cuộc đấu loại trực tiếp, cơ hội chỉ là ngang nhau mà thôi. Tuyển Việt Nam được khen ngợi khi có bước trưởng thành về mặt tinh thần nhưng hãy dùng tinh thần để chiến thắng bản thân mình trước rồi hãy nghĩ đến Indonesia hay Thái Lan. Nhưng nên nhớ rằng, thắng chính bản thân mình luôn khó khăn nhất.

Cát Tường - Thể thao Việt Nam | 18:45 30/11/2016

Tin liên quan

HLV Riedl nhờ cổ động viên giúp sức khi gặp Việt Nam

Indonesia than trời vì mặt sân Pakansari quá xấu

Đội tuyển Việt Nam sát giờ mới có mặt ở sân bay

Xuân Trường cần cải thiện điều gì tại bán kết AFF Cup 2016?

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/bong-da-viet-nam-thang-chinh-minh-chua-bao-gio-la-de-ca-d370088.html