Bơi nhảy bắt cá chép Táo quân trên sông Sài Gòn

Trên sông Sài Gòn gần chùa Diệu Pháp và bến đò An Phú Đông xuất hiện nhiều nhóm thanh thiếu niên dùng vợt hoặc tay không đánh bắt cá chép vừa thả của người dân cúng Táo quân.

Sáng 20/1 (23 tháng Chạp), hàng trăm người dân đổ ra bờ sông Sài Gòn gần chùa Diệu Pháp và bến đò An Phú Đông, quận Bình Thạnh, TP.HCM để thả cá chép tiễn Táo quân chầu trời. Phần lớn họ phải lên xuồng ra xa tránh việc cá vừa phóng sinh bị những người xấu bắt ngay tại chỗ.

Trong số này có cả du khách nước ngoài đang làm việc tại TP.HCM. Họ cũng tham gia thả cá chép tiễn Táo quân về trời theo phong tục người Việt.

"Đội quân" đánh bắt cá lượn lờ quanh đây chờ có người ra thả là tiến tới vớt.

Trong đó có một cậu bé ngụp lặn bắt cá tay không rất điêu luyện.

Ê-kíp bắt cá của cậu bé có ít nhất 2 người, bạn của em ở trên cầm vợt hớt. Chỉ trong ít phút, nhóm người này đã bắt được hàng chục con.

Nhóm những thanh niên khác lại dùng vợt dẫn điện để đánh vớt.

Người dân cho biết, những nhóm thanh niên này là dân bắt cá chuyên nghiệp. Mỗi vụ lễ Táo quân các năm qua họ kiếm được hàng triệu đồng.

Người dân nơi đây thả nhiều loại cá khác nhau từ nhỏ đến lớn. Thành quả của họ được để ngay trong trong lòng thuyền, không có nước và sẽ mang ra chợ bán lại.

"Chiến lợi phẩm" đựng trong can nhựa chỉ trong vài tiếng đồng hồ của một nhóm thanh niên.

Lê Quân - Tùng Tin

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/boi-nhay-bat-ca-chep-tao-quan-tren-song-sai-gon-post715075.html