Bỏ xa phần còn lại 11 điểm, Juve hướng đến điểm hẹn ngày 5/5 lịch sử?

Trở lại Serie A, Juventus vẫn là “Vua”. Chiến thắng hết sức thuyết phục 2-0 ngay trên sân Lazio đêm 15/4 (giờ địa phương) giúp nhà đương kim vô địch nới rộng cách biệt với Napoli, đội chỉ hòa Milan ở vòng này, lên 11 điểm.

Juve sắp vô địch Serie A, nhưng cũng sắp mất Vidal.

Câu hỏi bây giờ chỉ còn là lúc nào Juventus sẽ chính thức bảo vệ được danh hiệu của họ mà thôi.

Lại một ngày 5/5 lịch sử?

Những juventini gan ruột chắc vẫn còn nhớ như in buổi chiều ngày 5/5/2002, một buổi chiều tuyệt đỉnh cảm xúc. Đó là ngày Juventus đăng quang Scudetto trong tiếng khóc nức nở của Inter, đội dẫn đầu bảng cho đến trước vòng cuối cùng Serie A mùa 2001-02. Hôm ấy Juve thắng 2-0 trên sân Udinese, còn Inter thảm bại 2-4 trước Lazio tại sân Olimpico. Juve vô địch còn Inter chỉ về thứ 3, sau cả Roma.

Một thập kỷ lẻ một năm sau, một ngày 5/5 lịch sử nữa có thể sẽ được điền vào cuốn biên niên Juve, bởi có rất nhiều khả năng đấy sẽ là ngày đoàn quân áo sọc trắng-đen lần thứ 29 thống trị Serie A (31, theo quan điểm của riêng Juve). Chính một chiến thắng trên sân của Lazio, nơi gợi nhớ đến lịch sử 11 năm trước, đưa Juve đến cơ hội vô địch sớm tới 3 vòng đấu, điều họ chưa bao giờ làm được kể từ khi Serie A tính 3 điểm/trận thắng (mùa 1994-95). Lịch sử chính là ở chỗ ấy.

Với 11 điểm nhiều hơn đội thứ nhì Napoli, Juve chắc chắn sẽ đăng quang vào đúng ngày hôm ấy, sau trận đấu thuộc vòng 35 gặp Palermo trên sân nhà, nếu khoảng cách này không bị rút xuống dưới 9 điểm. Để đảm bảo điều đó, Juve cần giành 7 điểm/3 trận tới, mục tiêu được đánh giá là dễ dàng, mà không cần quan tâm đến việc Napoli đá thế nào. Nghĩa là Juve được phép hòa Milan ở vòng đấu tới và đánh bại Torino, Palermo ở hai vòng kế tiếp. Sau khi Milan bộc lộ những yếu kém vì thiếu Balotelli ở trận hòa Napoli, nhiệm vụ của Juve có lẽ còn đơn giản hơn.

Carlo Ancelotti: Vidal không đáng 40 triệu euro

Arturo Vidal đang là mục tiêu hàng đầu của PSG, đội bóng siêu giàu. Nhưng chính HLV Carlo Ancelotti của PSG hôm qua phủ nhận khả năng chiêu mộ tiền vệ của Juventus, với lý do là giá trị của Vidal đang bị thổi phồng. “Cái giá 40 triệu euro mà Juve đòi hỏi ở Vidal là quá cao. Cậu ấy là một cầu thủ giỏi, nhưng đó là số tiền quá lớn cho một tiền vệ”. Được biết, PSG cũng đang hướng đến các mục tiêu sáng giá khác là Bale (Tottenham), Nasri (Man City) và Busquets (Barcelona).

Tất nhiên là nếu Napoli đánh rơi ít nhất 2 điểm trong 2 vòng tới đây, Juve có thể vô địch sớm hơn mốc 5/5, nhưng khả năng này không cao vì các đối thủ sắp của đội nhì bảng cũng dễ chơi (Cagliari vòng 33, Pescara vòng 34). Đến vòng 35, Napoli phải tiếp Inter trên sân nhà, trận đấu có lẽ chỉ khó trên lý thuyết. Nếu họ không thắng Inter thì Juve đương nhiên vô địch kể cả có thua Palermo. Dẫu sao thì hẳn Juventus cũng muốn mở hội trước khán giả nhà, sau khi đã “phải” ăn mừng Scudetto mùa trước tại Trieste.

Nỗi lo Vidal

Nhưng chiến thắng và việc coi như đã thành nhà vô địch Serie A mùa này không hẳn là niềm vui hoàn hảo của Juve và người hâm mộ đội bóng áo sọc trắng-đen. Nguyên do nằm ở sự tỏa sáng của Arturo Vidal, ngôi sao có thể đang tuột dần khỏi khả năng níu giữ của “Lão bà”. Tiền vệ người Chile ghi cả hai bàn thắng trên sân Olimpico, một sự khẳng định tài năng và vai trò của anh tại Juventus. Điều đáng nói là Vidal cất tiếng mạnh mẽ ngay sau khi Juventus làm việc với người đại diện của anh về một hợp đồng mới.

Một ngày trước trận Lazio, sếp Marotta của Juve tiết lộ rằng ông đã thỏa thuận xong việc gia hạn với Vidal đến năm 2018. Nhưng chưa có gì cụ thể và hiện Juve chưa chắc chắn giữ được Vidal. Trong khi đó, cú đúp đưa Vidal đến vị thế được quyền đòi hỏi: hoặc Juve phải nâng lương cho anh lên tối thiểu 4,5 triệu euro/năm (hiện tại chỉ 2,5 triệu), hoặc anh sẽ cân nhắc lời chào gọi của PSG và Man City. HLV Conte hôm qua khẳng định Juve phải giữ Vidal bằng mọi giá, tuy nhiên cái giá họ phải trả cho việc này có thể sẽ rất đắt, khi việc tăng lương đột biến cho một công thần thường kéo theo hiệu ứng domino, mà Juve thì không muốn tăng quỹ lương. Ngược lại, nếu để Vidal ra đi, họ sẽ có tiền để mua Sanchez, Jovetic hay Suarez, nhưng không còn Vidal là vấn đề lớn, nhất là khi Pirlo già thêm một tuổi.

Vĩnh Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Ancelotti: Vidal không đáng 40 triệu euro

Arturo Vidal đang là mục tiêu hàng đầu của PSG, đội bóng siêu giàu. Nhưng chính HLV Carlo Ancelotti của PSG hôm qua phủ nhận khả năng chiêu mộ tiền vệ của Juventus, với lý do là giá trị của Vidal đang bị thổi phồng. “Cái giá 40 triệu euro mà Juve đòi hỏi ở Vidal là quá cao. Cậu ấy là một cầu thủ giỏi, nhưng đó là số tiền quá lớn cho một tiền vệ”. Được biết, PSG cũng đang hướng đến các mục tiêu sáng giá khác là Bale (Tottenham), Nasri (Man City) và Busquets (Barcelona).

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/italia/bo-xa-phan-con-lai-11-diem-juve-huong-den-diem-hen-ngay-55-lich-su-n20130417033027377.htm