Bố đánh con nhập viện: Bố thương, chăm con lắm

Liên quan đến vụ cháu bé bị bố đánh phải nhập viện, một số người nhận xét người bố rất thương con và chăm con chu đáo.

Sự việc cháu Hà Dương T.T. (8 tuổi, học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) bị bố đẻ đánh liên tiếp lên cơ thể khiến vào chiều ngày 21/9 nhiều người xót thương. Người bố đánh con là Hà Tiến D. (SN 1981).

Chiều ngày 7/9, trao đổi với PV, ông Trần Văn Tường - Trưởng CA xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình xác nhận sự việc là có thật nhưng không đến nỗi như một số báo đưa.

Ông Tường cho biết: Sau khi sự việc xảy ra, công an xã có mời anh D lên làm việc. Chúng tôi cũng tiến hành điều tra rõ vụ việc này rồi, cháu Trang hiện đã đi học, chân cũng không còn những vết sẹo nào nữa.

Tại về thăm mẹ

Ông Tường thông tin: "Tại trụ sở, bố cháu bé đã nhận lỗi và ân hận sau khi để xảy ra vụ việc đó. Anh thừa nhận do bức xúc, nóng nảy nên không kiềm chế được.

Nguyên nhân của vụ việc này là do cháu Trang nói dối, cháu về thăm mẹ nhưng lại nói dối là đi đến nhà bạn bè. Vì ba mẹ cháu đã ly hôn rồi nên nhiều mâu thuẫn nảy sinh. Nếu cháu nói đi thăm mẹ lại sợ bố không cho đi nên cháu phải nói dối như vậy để được đến gặp mẹ. Do hoàn cảnh trái ngang thế biết làm thế nào?".

Kể về hoàn cảnh của cháu Trang, ông Tường cho biết: "Gia đình nhà cháu không đến nỗi khó khăn lắm, trước đó tòa án đồng ý cho bố mẹ cháu ly hôn và đã trao quyền nuôi con cho anh D.

Hàng ngày bố cháu vẫn đưa cháu đi học quan tâm chăm sóc cẩn thận chu đáo cho cháu. Vì vậy cháu ngoan và học giỏi lắm, hăng hái tham gia những phong trào của trường. Để cháu được như thế thì người bố phải rất thương yêu con mình, chăm sóc và dạy bảo nó".

Theo ông Tường: Lần này anh D đã đánh hơi nhiều cháu, nhưng anh D vẫn biết đánh phần mềm từ gối xuống chứ không đánh phần hiểm. Chứ nếu đánh phần cứng thì anh D đã bị khởi tố rồi.

Bé Trang với các vết đánh (Ảnh VNE)

Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi có mời các bên lên làm việc đầy đủ. Sau khi cháu Trang bị đánh thì hiện tại đang ở cùng với mẹ, ngoài ra anh D cũng làm cam kết để không xảy ra trường hợp như vậy nữa".

Cháu bé vẫn thương bố, muốn ở cùng

"Mặc dù bị đánh vậy nhưng cháu bé vẫn nói thương bố, muốn ở cùng bố. Thế mới nói trẻ em như 1 tờ giấy trắng, hỏi gì nó nói đấy thôi. Phải yêu thương quan tâm tới nó thì nó mới thương và muốn sống cùng như vậy chứ.

Trong trường hợp này, chúng tôi cũng tạo điều kiện để hai bên dung hòa tránh gây quan hệ phức tạp hơn".

Cùng ngày trao đổi với bà Hà Thị Hiền - Chủ tịch Hội LHPN xã Vĩnh Ninh, bà Hiền cho biết: "Chúng tôi cũng đã nắm bắt được tình hình và có gặp thăm hỏi động viên cháu, trao đổi gặp mặt bố mẹ cháu.

Sự việc anh D đánh cháu Trang thì có nguyên nhân của nó, cũng do cháu muốn gặp mẹ trong khi bố mẹ cháu đã ly hôn rồi. Cháu nói với bố đến chơi nhà bạn, sau đó bố tìm không có thì nóng giận quá chứ ai cũng thương con. Trong lúc nóng giận lên không kiềm chế nên quá tay thế thôi.

Hơn nữa anh D đánh cháu nhưng chỉ đánh phần mềm, dưới gối thôi. Hiện giờ cháu đã ổn định và đi học bình thường rồi"

"Khi hỏi cháu có ghét hay giận bố vì đánh mình như vậy không, cháu Trang nói vẫn thương bố, không ghét gì bố cả.

Bản thân ai cũng thế, khi đánh con xong đều xót cả. Giả sử khi con không ngoan thì ai cũng có thể đánh vài cái, có lần này hơi quá đà, còn những lần trước đánh nhẹ hơn.

Sau khi ly hôn, anh D nuôi hai cháu nhỏ. Hàng ngày anh D vẫn chở các con đi học rồi bảo ban con học hành, vì thế mà cháu Trang học rất giỏi. Nói chung anh D rất thương con, chỉ lần này anh D nóng giận không kiềm chế được nên quá đà hơn thôi" -bà Hiền nói.

Như thông tin trước đó, vào ngày 21/9, cháu Trang đi học về có ghé qua nhà bà ngoại để thăm mẹ nhưng không gặp được nên về nhà. Cháu đã bị bố dùng roi đánh khiến thân thể đầy các vết bầm tím, nhiều chỗ rướm máu, nhất và vùng chân.

Không dừng lại ở đó, cháu Trang còn bị bố đuổi khỏi nhà nên phải tìm sang nhà bà ngoại để được giúp đỡ.

Sau đó cháu đã được bà ngoại và mẹ đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh để cấp cứu và kiểm tra sức khỏe. Sau 3 ngày nằm viện, cháu Trang đã được gia đình đưa về nhà để kịp đi học vào ngày hôm qua 26/9.

Huy Hoàng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/bo-danh-con-nhap-vien-bo-thuong-cham-con-lam-3319622/