Bố chồng mắng con dâu "tội" gội đầu hết cả gói dầu

Bị bố chồng mắng là quá hoang phí khi mỗi lần gội đầu dùng hết 2 gói dầu gội và xả, chị Lan đành xin ly hôn, "bỏ của chạy lấy người".

Khốn khổ vì bố chồng kẹt xỉ

Chị Lê Thị Lan quê ở huyện Phú Tân, tỉnh An Giang là một cô gái khá có nhan sắc, từng được rất nhiều trai làng để ý. Nhưng do cha mẹ chị muốn con gái lấy được một người chồng có điều kiện khá giả một chút để chị đỡ khổ.

Cuối cùng có người mai mối đến ngỏ lời làm mối cho chị với một nam thanh niên là con út trong một gia đình tương đối khá giả ở xã bên. Nam thanh niên đó là anh Nguyễn Văn Kiên, hơn chị 1 tuổi.

Chị Lan nghe theo lời cha mẹ, lại thấy anh Kiên cũng to cao đẹp trai nên đồng ý lấy anh Kiên làm chồng. Do anh Kiên là con út trong gia đình nên sau khi kết hôn, hai vợ chồng ở chung với bố mẹ chồng. Hàng ngày chị Lan ở nhà bán hàng tạm hóa.

Tưởng rằng từ đây chị Lan sẽ bớt khổ. Không ngờ người bố chồng của chị lại sống quá tiết kiệm, tới mức ki bo, kẹt xỉ nên cuộc sống giữa cô dâu mới và gia đình chồng nhanh chóng xuất hiện những mâu thuẫn.

Điển hình như một lần chị Lan gội đầu. Chị Lan vốn có mái tóc dài nên việc dùng một gói dầu gội và một gói dầu xả cho một lần gội đầu là đã quá tiết kiệm. Vậy nhưng chỉ vì thế mà chị bị bố chồng mắng thậm tệ rằng quá hoang phí.

Việc chỉ dùng hai gói dầu trong một lần gội đầu, mỗi gói chỉ có giá 1000 đồng mà cũng bị bố chồng mắng là hoang phí khiến chị Lan vừa uất ức vừa xấu hổ. Chị đem chuyện này tâm sự với chồng mong được chia sẻ nhưng anh Kiên cũng chẳng được một lời động viên vợ.

Khi đó chị Lan đã rất muốn ly hôn với chồng để giải thoát cho mình nhưng ngặt lỗi đúng thời gian đó chị Lan phát hiện mình đã có bầu với anh Kiên. Không lỡ phá bỏ đi đứa con đầu lòng nên chị Lan đành tiếp tục cố gắng nhẫn nhịn, sống cho qua ngày.

Khi phụ nữ mang bầu, lẽ ra phải được quan tâm chăm sóc nhiều hơn. Tuy nhiên với bản chất ki bo, gia đình chồng chị Lan cũng chẳng chịu chăm sóc, bồi bổ cho chị. Suốt thời gian mang bầu chị Lan vẫn chỉ có chế độ ăn uống tiết kiệm giống với những người trong gia đình chồng.

TAND huyện Phú Tân- nơi giải quyết vụ việc

“Bỏ của chạy lấy người”

Cuối cùng thì cậu con trai đầu lòng của chị Lan cũng chào đời và cũng là lúc cuộc hôn nhân của chị Lan tan vỡ. Thêm một vài lần bị mắng vì lý do quá vụn vặt tương tự như việc gội đầu hết 2 gói dầu, chị Lan quyết định làm đơn ly hôn chồng để tự giải thoát cho mình.

Ban đầu anh Kiên và cả gia đình anh này không đồng ý trước việc chị Lan đòi ly hôn. Bởi lẽ họ sợ rằng khi ly hôn thì số vàng cưới đã trao cho chị Lan coi như mất trắng. Thêm vào đó còn có thể phải chia một số tài sản khác cho chị Lan.

Hiểu được suy nghĩ của gia đình chồng, trong đơn ly hôn Lan trình bày rằng mình không cần chia tài sản gì hết; chị cũng tự nguyện trả lại toàn bộ số vàng cưới mà gia đình anh Kiên đã trao cho chị khi hai người tổ chức đám cưới; đứa con chung của chị với anh Kiên mới mấy tháng tuổi nhưng chị quyết định tự nuôi mà không cần anh Kiên phải chu cấp tiền nuôi con một đồng nào. Thấy vợ "bỏ của chạy lấy người" anh Kiên mới đồng ý ký vào đơn ly hôn của vợ.

Đơn ly hôn của chị Lan được Thẩm phán Lê Lâm Bảo Ngọc – Thẩm phán TAND huyện Phú Tân, tỉnh An Giang nhanh chóng thụ lý giải quyết. Thẩm phán Ngọc cho biết: “Đọc lá đơn xin ly hôn của chị Lan khiến tôi vô cùng ngạc nhiên vì không ngờ lại có những người ky bo với con dâu như bố chồng chị ấy. Nhiều gia đình chẳng có được điều kiện như gia đình anh Kiên nhưng họ cũng sống rất thoải mái. Cùng là phụ nữ nên tôi cũng rất cảm thông cho hoàn cảnh của chị Lan”.

“Trong phiên hòa giải đầu tiên, chị Lan cũng giữ nguyên quan điểm như trong đơn ly hôn. Trong khi đó anh Kiên lại tỏ ra rất thờ ơ, anh này mặc kệ vợ muốn thế nào cũng được. Vợ xin ly hôn anh này đồng ý ngay vì cho rằng bỏ người này thì sẽ lấy người khác, chẳng lo trên đời thiếu đàn bà” – Thẩm phán Lê Lâm Bảo Ngọc chia sẻ.

Thẩm phán Lê Lâm Bảo Ngọc chia sẻ: “Kết thúc phiên tòa, chị Lan bế bé gái lầm lũi dời khỏi tòa, cố gắng giấu đi những giọt nước mắt. Nhưng ai cũng thấy rằng khi đó chị Lan tủi thân lắm. Còn anh Kiên và gia đình anh này thì dường như trước sau gì họ cũng chỉ nghĩ đến tiền nên chẳng thể hiện thái độ luyến tiếc gì người vợ, người con dâu ngoan hiền và đứa con, đứa cháu mới lọt lòng”.

Mạnh Đức

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/bo-chong-mang-con-dau-toi-goi-dau-het-ca-goi-dau-3307504/