Bình yên vùng trời Đông Bắc

Chúng tôi đến Sư đoàn Phòng không 365 (Quân chủng Phòng không - Không quân) khi Tết Nguyên đán đã cận kề. Với tinh thần 'vui xuân mới không quên nhiệm vụ', bên cạnh triển khai công việc đón Tết sắp tới, trên thao trường, những người lính phòng không hăng hái luyện tập, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ bình yên vùng trời Đông Bắc của Tổ quốc.

Chuẩn bị đón xuân chu đáo

Doanh trại Tiểu đoàn 124, Trung đoàn 284 vốn khang trang, sạch đẹp, khi Tết đến xuân về lại được chăm chút hơn bởi đôi bàn tay khéo léo của các cán bộ, chiến sĩ (CBCS). Dọc đường vào doanh trại là những khẩu hiệu “Mừng Xuân, mừng Đảng, mừng đất nước đổi mới”, “Vui xuân mới không quên nhiệm vụ”… được treo ở vị trí bắt mắt. Phòng sinh hoạt của các đại đội được trang trí bàn thờ Bác Hồ để bộ đội vui xuân, đón Tết.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 124 huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Qua trò chuyện, chúng tôi được biết, đơn vị có nhiều chiến sĩ năm đầu ăn Tết tại doanh trại nên ít nhiều bỡ ngỡ. Chiến sĩ Lý Văn Liên (dân tộc Dao), quê ở tỉnh Quảng Ninh chia sẻ: “Nghe chỉ huy triển khai nhiệm vụ đón Tết sắp tới, nghĩ đến cảnh mọi người được sum họp, quây quần bên Nhà lớn (theo phong tục dân tộc Dao, dòng họ tổ chức Tết tại nhà trưởng họ) tôi không khỏi nhớ nhà.

Được chỉ huy và đồng đội kể, dịp Tết ở đơn vị, CBCS cùng tham gia nhiều trò chơi, như hái hoa dân chủ, đập niêu, ném còn, thi gói bánh chưng…, tôi phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà”. Không riêng Liên, tất cả CBCS Tiểu đoàn 124 đã sẵn sàng tâm thế đón Tết tại đơn vị. Theo Đại úy Lâm Quang Hiệp, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 124, Tết năm nay vui hơn vì đơn vị vừa lập công xuất sắc trong đợt diễn tập bắn đạn thật cùng Quân đoàn 12.

Dẫn chúng tôi đến bên kíp bắn đạn thật vừa qua, Đại úy Hiệp phấn khởi giới thiệu về chiến sĩ có bàn tay “vàng” trong nhấn nút phóng tên lửa, đó là Thượng úy Lăng Văn Vĩnh. Được đại diện cho đơn vị nhấn nút bắn đạn thật, Vĩnh tâm sự: “Ban đầu em khá hồi hộp, lo lắng, nhưng dưới sự động viên của chỉ huy, quá trình thục luyện kỹ càng, sự phối hợp nhuần nhuyễn của đồng đội nên tâm lý dần vững vàng hơn. Ngay khi phát hiện mục tiêu, cả kíp bắn tập trung cao độ, bám bắt, chọn đúng cự ly, bấm nút phóng.

Quả tên lửa rời bệ phóng lao thẳng vào mục tiêu". Một lần nữa, cụm từ “mỗi tên lửa diệt một máy bay” lại được nhắc đến, trở thành chủ đề chính trong các tiết mục văn nghệ cho chiến sĩ trẻ trong dịp xuân này. Mặc dù đã được trực tiếp xem kíp bắn hạ mục tiêu nhưng các chiến sĩ trong đơn vị vẫn rất háo hức chờ được nghe kể, khắc họa lại chiến công của đơn vị thông qua các tiết mục văn nghệ trong dịp Tết này.

Được biết, để CBCS trong đơn vị vui xuân, đón Tết an toàn, tiết kiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Sư đoàn 365 đã có kế hoạch chuẩn bị từ rất sớm. Các chế độ, chính sách cho CBCS đón Tết đều được bảo đảm theo đúng quy định.

Sẵn sàng chiến đấu cao

Với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vùng trời phía Bắc, Đông Bắc của Tổ quốc và các nhiệm vụ đột xuất khác, CBCS Sư đoàn Phòng không 365 luôn quán triệt tốt phương châm “Vui xuân mới không quên nhiệm vụ”. Những ngày này, trên các thao trường, bãi tập, trận địa phòng không, CBCS hăng say luyện tập, các khẩu lệnh huấn luyện vang lên giòn giã, những động tác điều khiển vũ khí trang bị được thực hiện nhanh, chuẩn xác. “Chuyển khẩu đội vào cấp 1” - Khẩu lệnh của chỉ huy vừa vang lên, các chiến sĩ Tiểu đoàn 124 nhanh chóng chiếm lĩnh trận địa, liên tục bám, bắt mục tiêu, lấy phần tử bắn và sẵn sàng tiêu diệt mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Ra đa 291 huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Chiến sĩ Đặng Văn Mạnh cho biết: “Để tiêu diệt mục tiêu không chỉ riêng một trắc thủ mà kết hợp chặt chẽ giữa các thành phần trong kíp chiến đấu. Vì vậy, chúng tôi phải cùng lúc tập trung mắt, tai, tay, miệng để quan sát, xử trí, báo cáo, đồng thời bảo đảm bám sát mục tiêu. Được giao nhiệm vụ canh trực, sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc, chúng tôi quyết tâm cao nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".

Được coi là “mắt thần” của lực lượng phòng không, dịp này, các CBCS Trạm ra đa 61, Trung đoàn 291 tích cực luyện tập phương án sẵn sàng chiến đấu, kịp thời phát hiện mục tiêu từ sớm, từ xa. Theo Đại úy Lý Văn Toàn, Trạm trưởng Trạm ra đa 61, ngoài làm tốt công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, đơn vị thường xuyên duy trì báo động và luyện tập các phương án chiến đấu, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống, không để Tổ quốc bị động, bất ngờ.

Để công tác chuẩn bị Tết bảo đảm chặt chẽ, chu đáo, an toàn, Đảng ủy Sư đoàn đã ra nghị quyết chuyên đề về công tác sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết, đồng thời tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng đến CBCS nắm chắc các quy định trực Tết của cấp trên.

Đại tá Vũ Xuân Yên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 365 cho biết: “Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn tập trung quán triệt, giao nhiệm vụ cụ thể cho CBCS xây dựng kế hoạch, tổ chức luyện tập thuần thục các phương án sẵn sàng chiến đấu, tăng cường các kíp trực ban, trực chiến, cơ động lực lượng sẵn sàng xử trí tốt các tình huống. Bên cạnh đó, chúng tôi đã tổ chức đoàn kiểm tra chất lượng thực hiện nội dung này ở các đơn vị và có biện pháp hướng dẫn, chấn chỉnh kịp thời”.

Sau mỗi kíp trực, CBCS lại quây quần bên nhau cùng kể chuyện gia đình, phong tục đón Tết ở quê, rồi chuyện đi chợ xuân, đi lễ hội đầu năm… Tiếng cười nói giòn giã làm vơi nỗi nhớ nhà, xen lẫn những giọt mồ hôi vất vả giúp CBCS hiểu nhau hơn, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vùng trời Đông Bắc Tổ quốc; góp phần để nhân dân đón một mùa xuân mới vui tươi, an toàn.

Bài, ảnh: Trung Anh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/quoc-phong/418785/binh-yen-vung-troi-dong-bac.html