'Biệt đội' diệt Covid

'Có những ngày phun thuốc xong, bờ vai bị trầy xước, cả thân người ê ẩm, cơm cũng không muốn ăn. Thế nhưng nghĩ đến việc chung tay cùng với cộng đồng để đẩy lùi dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe cho mọi người thì anh em chúng tôi lại càng phải cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao'. Đó là lời tâm sự của những người phun thuốc khử khuẩn mà chúng tôi gọi là 'biệt đội' diệt Covid.

New Page 1

Sau nhiều lần liên hệ, anh Lương Đức Toàn – Trưởng khoa Ký sinh – Sinh trùng (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) – Đội trưởng Đội phun khuẩn xử lý môi trường đã sắp xếp cho chúng tôi được đi theo đội với điều kiện phải bảo vệ an toàn cho bản thân trong quá trình tác nghiệp. Bởi những nơi các anh đến làm nhiệm vụ là những khu cách ly, phong tỏa, những nơi có nguy cơ dịch bệnh cao.

7h30 sáng, một ngày đầu tháng 7, sau khi chuẩn bị các vật dụng cần thiết, những thành viên trong Đội phun khử khuẩn xử lý môi trường lại lên xe, bắt đầu thực hiện công việc đi phun khử khuẩn ở những khu vực phong tỏa, cách ly. Đến nơi, các thành viên nhanh chóng mặc đồ bảo hộ để bắt đầu công việc. Quần, áo, nón bảo hộ được làm bằng chất liệu bông, rất nhẹ và chống hơi nước.

Hôm ấy, thời tiết không nắng gay gắt như những ngày trước đó, thế nhưng chiếc áo bên trong bộ đồ bảo hộ màu xanh mà anh Nguyễn Ngọc Trí (37 tuổi), đang mặc đã ướt đẫm. Đằng sau lớp mặt nạ chống độc là những giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt của anh. Cũng như mọi lần, anh Trí vác trên vai chiếc máy phun thuốc làm việc với cường độ cao, di chuyển liên tục trong các ngóc ngách tại khu cách ly để xịt khuẩn.

Những điểm phong tỏa, những khu cách ly, từ ngoài đường lớn đến từng con hẻm nhỏ, khi có lệnh “biệt đội” phun thuốc khử khuẩn đều có mặt để thực hiện nhiệm vụ.

Tranh thủ lúc pha thuốc, anh Trí cho biết: Dù có kinh nghiệm ở những đợt dịch trước, thế nhưng lần này diễn biến phức tạp và căng thẳng hơn cả. Theo đó, công việc của những người phun thuốc khử khuẩn như anh cũng áp lực hơn, bởi những địa điểm phải phun khử khuẩn rất nhiều. “Những điểm phong tỏa, những khu cách ly, từ ngoài đường lớn đến từng con hẻm nhỏ, chúng tôi phải liên tục bổ sung dung dịch, vận hành máy để phun khử khuẩn. Làm nhiều trở thành quen, chứ nếu lần đầu khó mà chịu đựng nổi” – anh Trí chia sẻ.

Thấy tôi nhìn chằm chằm vào chiếc máy phun xịt khuẩn, như hiểu được ý của tôi, anh Trần Tường Ninh (38 tuổi) thành viên của đội nói: Chiếc máy có cân nặng chừng 25 kg, bao gồm cả thuốc và nước. Mỗi bình thuốc như vậy có dung tích 12 lít nhưng nếu bơm đầy đưa lên vai, máy chạy nước sẽ bị chảy ra ngoài làm ướt lưng. Loại thuốc diệt khuẩn là Cloramin B, tùy vào khu xịt khuẩn mà có nồng độ, công thức pha chế thuốc khác nhau. Thông thường chúng tôi sẽ pha 10 lít nước với khoảng 2 chén thuốc, phun được khoảng 100m2. Thuốc này có mùi hôi rất khó chịu, sát khuẩn tốt nhưng lại làm rát da, khô họng, khô hốc mũi khi tiếp xúc quá nhiều, dù có đồ bảo hộ nhưng vẫn bị ảnh hưởng. “Trên thực tế, khi thực hiện nhiệm vụ chúng tôi phải bảo vệ bản thân kỹ càng. Tuy nhiên, đã có không ít lần vai, lưng của đồng nghiệp chúng tôi bị trầy xước, sưng tấy. Bản thân tôi thì mệt lả, người ê ẩm, không thiết ăn uống” - anh Ninh bộc bạch. Đội phun thuốc chỉ nghỉ tay trong khoảng thời gian ngắn, là lúc máy hết thuốc, chờ châm bình mới lại tiếp tục công việc.

Theo anh Lương Đức Toàn: Đội phun khuẩn xử lý môi trường có 7 thành viên, dù công việc nhiều, cực nhọc nhưng không làm họ chùn bước. Ngược lại, càng khó khăn, các anh em trong đội càng quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ. Bởi động lực để anh em trong đội cố gắng hoàn thành nhiệm vụ đó chính là bảo vệ sức khỏe cho người dân, đẩy lùi dịch Covid-19. “Những ngày đầu Bình Thuận ghi nhận ca nhiễm Covid - 19 trong cộng đồng ở đợt dịch lần thứ 4 này, đội phải phân bổ, chi viện các thành viên cho huyện Tuy Phong và TP. Phan Thiết. Vì thế mà lực lượng mỏng trong khi công việc nhiều và áp lực. Thế nhưng, các anh em trong đội luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần và trách nhiệm cao nhất” - anh Toàn nói.

Dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, những thành viên của Đội phun khuẩn xử lý môi trường thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật nói riêng và những người phun thuốc khử khuẩn trên địa bàn tỉnh nói chung vẫn luôn trong trạng thái sẵn sàng xuất quân với tinh thần “Nơi nào cần, chúng tôi sẽ có mặt”. Dù đêm khuya hay trưa nắng, khi có lệnh họ lại lên đường, thực hiện nhiệm vụ, đánh bay Covid-19 để cuộc sống người dân sớm trở lại nhịp bình thường. Niềm vui của họ chính là được người dân động viên, ghi nhận những công sức và sự nhiệt huyết của mình.

THANH NHÀN

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/doi-song/biet-doi-diet-covid-139033.html