Biên phòng Sơn La thắt chặt nghĩa tình quân dân vùng biên giới

Trên những thửa ruộng, nương đồi, hay trong từng nếp nhà, lớp học ở vùng cao Sơn La, hình ảnh người lính mang quân hàm xanh luôn hiện hữu. Từ đây, thế trận lòng dân, nghĩa tình quân dân trên dải đất biên cương Tổ quốc ngày càng vững chắc, bền chặt.

“Nương mận quân – dân” là tên gọi thân thuộc mà anh Tếnh Ngọc Thái - người dân ở xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu (Sơn La) và bà con nơi đây nói về mảnh đất cằn cỗi được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng Tương chung tay ươm trái ngọt. Qua bao mùa cây đơm hoa, kết trái, những người lính quân hàm xanh vẫn luôn đồng hành với bà con trên nương mận này...

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Sơn La về bản, giúp dân phát triển kinh tế

Anh Tếnh Ngọc Thái chia sẻ: “Trước đây mình làm ngô, đất dốc nên ngô năng suất thấp. Sau đó được cán bộ Đồn biên phòng Chiềng Tương hỗ trợ trồng cây mận. Trồng mận năng suất, giá trị cao hơn trồng ngô, gia đình có tiền để mở rộng sản xuất, làm nhà”.

Lớp học xóa mù chữ trên bản làng vùng biên giới Sơn La

Trải qua hơn nửa đời người với cuộc sống bấp bênh vì không biết chữ, vợ chồng ông Giàng Tồng Lâu ở bản Sam Quảng, xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp luôn khao khát được đi học. Ước mơ ấy đã trở thành hiện thực khi cán bộ Đồn Biên phòng Mường Lèo, BĐBP tỉnh Sơn La tới tận bản dạy xóa mù chữ; truyền dạy kiến thức, hướng dẫn bà con kinh nghiệm lao động sản xuất...

Thầy giáo quân hàm xanh truyền dạy kiến thức cho bà con

Ông Giàng Tồng Lâu phấn khởi cho biết: “Năm nay tôi 51 tuổi, già vậy rồi nhưng chưa được đi học. Bây giờ được mở lớp cho chúng tôi thì vợ chồng tôi cố gắng đi học cho biết chữ, để sau bán gà, bán thóc, bán ngô còn biết tính toán”.

Mô hình nâng bước em đến trường, con nuôi đồn biên phòng... chắp cánh ước mơ tới trường cho nhiều thế hệ học trò nghèo

Những người lính quân hàm xanh còn trở thành người cha, người anh “đỡ đầu” cho những cô, cậu học trò có hoàn cảnh khó khăn ở vùng biên giới, qua các mô hình “nâng bước em đến trường”, “con nuôi đồn biên phòng”...

Chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân bản mang hơi ấm đến với người dân vùng biên

Như gia đình anh Vì Văn Tuyền, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu, nhà nghèo, có 3 người con, trong đó con út không may bị khuyết tật, khiến kinh tế gia đình khó càng thêm khó. Khi con đường tới trường của các con tưởng chừng dang dở, gia đình đã nhận được sự hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng Tương.

“Gia đình khó khăn lắm, rất mừng được đồn biên phòng hỗ trợ cháu, giúp gia đình có kinh phí trang trải một phần tiền học, tiền sinh hoạt của cháu... để cháu được đi học, được ăn no, mặc ấm”, anh Tuyền nói.

Lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP Sơn La trao tặng cờ tổ quốc cho người dân biên giới

Những chương trình ý nghĩa mang dấu ấn của người lính quân hàm xanh được tổ chức thường niên như Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản, Ngày hội biên phòng toàn dân, Đồng hành cùng phụ nữ biên cương... đã thắt chặt nghĩa tình quân dân vùng biên giới. Trong 5 năm qua, lực lượng bộ đội biên phòng Sơn La còn góp sức xây dựng 16 phòng lớp học, hơn 20 nhà đại đoàn kết; duy trì 25 mô hình “dân vận khéo”... giúp đỡ bà con biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ quân hàm xanh luôn gần dân, sát dân, vận động nhân dân chung tay bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

Đại tá Vũ Đức Tú, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Sơn La cho biết: “Để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia, với đường biên giới dài, địa bàn hết sức phức tạp và có nhiều khó khăn, chúng tôi đã dựa vào dân, thông qua quần chúng nhân dân là "tai mắt", là chỗ dựa, là cơ sở quan trọng để bộ đội biên phòng hoàn thành nhiệm vụ. Để làm được như vậy, chúng tôi đã có rất nhiều mô hình giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Qua đó để thể hiện được rằng, bộ đội biên phòng luôn quan tâm, chăm lo, kề vai sát cánh cùng với quần chúng nhân dân. Cũng qua đây, nhân dân sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò của mình cùng với bộ đội biên phòng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ”.

Thế trận lòng dân vững chắc đã góp sức cùng lực lượng bộ đội biên phòng Sơn La bảo vệ hơn 270 km đường biên giới, đồng thời, làm cho cuộc sống của đồng bào các dân tộc 6 huyện vùng biên ngày một đổi thay. Hy vọng, màu xanh áo lính sẽ tiếp tục tô điểm cho bức tranh sắc màu ấy.

Lê Hạnh/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/bien-phong-son-la-that-chat-nghia-tinh-quan-dan-vung-bien-gioi-post1080143.vov