Bia vào lời ra, một người bị đâm chết ngay tại phòng trọ

Trong chầu nhậu cuối tuần tại phòng trọ, do mâu thuẫn nhau nên chủ phòng trọ đã bị bạn nhậu dùng dao đâm tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Báo Công An

Theo đó, tối ngày 1/10/2016, là ngày cuối tuần nên Nguyễn Mạnh Cường (sinh năm 1986) có tổ chức chầu nhậu tại phòng trọ của mình ở tại hẻm 131, Xóm Chiếu, quận 4, TP.HCM và mời một số bạn bè qua nhậu cùng, trong số đó có Bùi Nhật Thương (sinh năm 1984, ngụ quận 7, TP.HCM).

Mới uống qua được vài lon bia, giữa Cường và Thương đã xảy ra mâu thuẫn rồi dẫn đến xô xát. Trong lúc xô xát, bất ngờ Thương rút dao đâm Cường. Cường bỏ chạy ra ngoài cầu cứu, nhưng do bị đâm trúng chỗ hiểm nên Cường đã gục xuống rồi tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Thương đã bỏ trốn khỏi hiện trường, nhưng đã bị các lực lượng chức năng bắt giữ ngay sau đó.

Nhận được tin báo, cơ quan chức chức năng đã ngay lập tức đến hiện trường để xử lý vụ việc.

Đến chiều ngày 2/10, công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM hoàn tất.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Hà Giang

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/bia-vao-loi-ra-mot-nguoi-bi-dam-chet-ngay-tai-phong-tro-d47307.html