Bị người khác phá đám hạnh phúc đang có với bạn trai

Họ nói cứ giận người yêu là tôi nhắn tin với họ, hết giận nhau lại bỏ bom họ quay về với người yêu.

Chúng tôi yêu nhau được hơn năm rưỡi nhưng tình yêu không giống như những người khác. Chúng tôi quen nhau qua chị gái anh, chưa từng gặp mặt, chỉ nói chuyện qua mạng xã hội.

Thật sự tôi và anh rất yêu nhau nhưng cãi nhau cũng nhiều. Mấy tháng trước, chúng tôi giận nhau 2 tuần liền không nói chuyện, tôi nghi ngờ anh có người khác nên không liên lạc với tôi.

Tôi rất đau khổ vì hơn một năm rưỡi qua chỉ có mình anh. Vì thế tôi tức giận nhắn tin với người thích tôi, dùng người khác để quên anh.

Ảnh minh họa.

Vì tình yêu dành cho anh quá nhiều nên giờ đối với những người khác, tôi không có cảm xúc. Tôi cũng nói rõ ràng với người thích mình là tôi không thể yêu anh ấy và ngừng liên lạc.

Rồi sau đó, tôi và bạn trai lại quay về với nhau. Tôi thú thật là từng nhắn tin với người có tình cảm với mình nhưng bản thân không hề yêu họ, cũng không có cảm xúc gì.

Hôm nay, có người trong phòng tôi lại lập nick ảo giả vờ là người thích tôi, sau đó họ nhắn tin cho người yêu tôi. Họ nói cứ giận người yêu là tôi nhắn tin với họ, hết giận nhau lại bỏ bom họ quay về với người yêu.

Tôi giải thích như thế nào người yêu cũng không chịu tin mà đi tin người ngoài. Mọi chuyện tôi đã nói cho người yêu nghe hết rồi, tôi rất tuyệt vọng vì anh không chịu tin mà đi nghe mấy người phá tôi. Bây giờ tôi phải làm thế nào, thật sự tôi rất mệt mỏi.

Theo VNE

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/bi-nguoi-khac-pha-dam-hanh-phuc-dang-co-voi-ban-trai-96391/