Bi kịch từ những xung đột gia đình

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra nhiều vụ mâu thuẫn trong gia đình dẫn tới hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người dân. Để xảy ra các vụ việc nêu trên có nhiều nguyên nhân, song chủ yếu do cá nhân thiếu kiềm chế, không kiểm soát hành vi, bộc phát hoặc bị chi phối bởi các chất kích thích như: rượu, bia, ma túy...

Phòng ngừa xung đột trong gia đình không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng mà là trách nhiệm của cộng đồng xã hội.

Con rể sát hại cả gia đình bên vợ

Bản Mường Bi những ngày cuối tháng 8/2022 chấn động bởi một sự việc chưa từng có trên địa bàn. Bùi Văn Phiên, 38 tuổi, trú tại xóm Trọng Phú, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình bị “ma sai quỷ khiến” đã dùng dao giết hại cả gia đình nhà vợ. Nhát dao chí mạng của con rể làm mẹ vợ là bà Bùi Thị Mai (65 tuổi) chết tại chỗ, bố vợ là Bùi Văn Dảy (70 tuổi), chị gái vợ là Bùi Thị Tư và con trai hung thủ bị thương rất nặng, phải đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Tân Lạc. Điều đáng nói, sự việc đặc biệt nghiêm trọng xuất phát từ mâu thuẫn trong việc gia đình vợ có ý định chia đất cho các con.

Công an huyện Yên Thủy tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình

Bùi Văn Phiên từng là trưởng xóm, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân xóm Trọng Phú, xã Phong Phú. Phiên và vợ là chị Bùi Thị Ngọc Ánh kết hôn năm 2006, có với nhau 2 người con. Quá trình sinh sống, hai vợ chồng được gia đình vợ tạo mọi điều kiện, hỗ trợ để ổn định cuộc sống, xây dựng nhà cửa khang trang. Với uy tín, trách nhiệm cộng đồng, Phiên được nhân dân tín nhiệm bầu làm trưởng xóm, chi hội trưởng nông dân. Cuộc sống tưởng chừng sẽ “đơm hoa, kết trái”, thế nhưng do áp lực cuộc sống, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, Bùi Văn Phiên chìm đắm trong ma men, tính khí côn đồ, bất cần. Gia đình nhiều lần khuyên răn Phiên từ bỏ rượu chè để tu chí làm ăn, song không có kết quả. Mỗi lần say rượu, Phiên trở thành con người hoàn toàn khác, hắn chửi bới, đánh đập vợ, hỗn láo với chính gia đình vợ, những người hết mực ủng hộ, giúp đỡ hắn.

Thời gian gần đây, khi ông bà Dảy có ý định chia một phần đất cho con gái cả là chị Bùi Thị Tư để làm nhà, Phiên đã nảy sinh mâu thuẫn với gia đình vợ. Hắn phản đối quyết liệt, thậm trí đe dọa sẽ giết cả gia đình bên vợ. Tưởng rằng đó chỉ là câu nói bông đùa trong lúc thiếu kiềm chế, thế nhưng, câu chuyện sau đó lại là cái kết vô cùng thảm khốc.

Khoảng 14h ngày 25/8/2022, sau khi uống rượu về, biết chuyện ông Dảy muốn làm lại phần cống nước trước nhà để chị Tư thuận lợi hơn trong việc đi lại, Bùi Văn Phiên đã gặp ông Dảy để phản đối. Mâu thuẫn giữa hắn và ông Dảy trở nên gay gắt. Lúc này bản tính côn đồ, hung hãn bộc lộ, Bùi Văn Phiên bất ngờ chạy vào bếp lấy một con dao nhọn chém vào cổ chị Tư, khiến chị bị thương rất nặng. Đối tượng như con thú hung hăng, vừa cầm dao, vừa la hét đe dọa truy sát mọi người. Sau khi phát hiện ông Dảy nằm trên giường phía trong nhà, đối tượng cầm dao dâm nhiều nhát vào người ông, sau đó tiếp tục đuổi theo truy sát bà Mai. Mặc dù bà Mai khóc lóc, van xin, song đối tượng bộc lộ là sát thủ máu lạnh chém liên tiếp vào vùng bụng khiến bà Mai tử vong ngay tại chỗ. Cậu con trai ở gần đó cũng bị bố chém vào chân. Lúc này, người dân đã có mặt can ngăn song đối tượng tiếp tục chửi bới, thách thức. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn lên quả đồi phía sau nhà. Ông Dảy, cùng chị Tư và người con trai được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn qua cơn nguy kịch.

Căn nhà nơi đối tượng Phiên truy sát cả gia đình vợ

Sau khi sự việc đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, Công an tỉnh Hòa Bình đã tập trung lực lượng tổ chức truy bắt đối tượng. Đến ngày 15/11/2022, một người dân đi rừng phát hiện tại đồi Hộc Nội, thuộc xã Phong Phú, huyện Tân Lạc có một thi thể. Tiến hành trưng cầu giám định, Cơ quan công an xác định đó chính là thi thể của Bùi Văn Phiên, kẻ đã dã man sát hại cả gia đình bên vợ chỉ vì mâu thuẫn trong cuộc sống.

Giết vợ chỉ vì không cho uống rượu

Mới đây, phiên tòa hình sự xét xử bị cáo Quách Đình Ánh, sinh năm 1975, trú tại xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình về tội giết người thu hút sự chú ý của dư luận. Nạn nhân chính là người vợ “đầu gối tay ấp” của bị cáo. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt đã dẫn tới hậu quả khôn lường, gia đình tan vỡ, người con thơ bỗng chốc mồ côi mẹ phải nương tựa vào ông bà đã luống tuổi.

Quách Đình Ánh từng là công an viên bán chuyên trách xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi. Từng là cán bộ xóm, được đào tạo về pháp luật, có uy tín, được người dân địa phương tín nhiệm. Thế nhưng, thời gian gần đây, Quách Đình Ánh thường uống rượu, về nhà trong tình trạng say xỉn. Vợ là chị Bùi Thị C nhiều lần khuyên răn chồng bỏ rượu để tu chí làm ăn, nuôi dạy các con. Thế nhưng, hắn không tỉnh ngộ mà càng lún sâu vào men rượu, cuộc sống trở nên căng thẳng, mâu thuẫn vợ chồng ngày càng gay gắt hơn. Khoảng 6h ngày 30/11/2021, sau khi ngủ dậy, Ánh lấy đồ nấu ăn sáng. Chị C phát hiện Ánh đang chế biến thức ăn để tụ tập uống rượu. Thế rồi, mâu thuẫn trở nên căng thẳng, hai vợ chồng lời qua tiếng lại. Sự việc trở nên nghiêm trọng. Với bản tính hung hãn, Quách Đình Ánh dùng dao nhọn đang chế biến thức ăn đâm liên tiếp vào ngực chị C khiến chị ngã gục trên vũng máu. Công an huyện Kim Bôi đã bắt giữ đối tượng ngay sau đó. Với hành vi côn đồ, sát hại vợ của mình, Quách Đình Ánh đã phải chịu mức án 15 năm tù giam. Tuy nhiên, bản án lương tâm sẽ còn đeo đẳng người đàn ông này trong suốt quãng đời còn lại.

Hung thủ gây ra các vụ sát hại cả gia đình không chỉ nam giới mà còn cả nữ giới. Chỉ từ mâu thuẫn nhỏ, thiếu kiềm chế mà Nguyễn Thị Ngần (sinh năm 2000) suýt nữa gây ra cái chết cho cả gia đình nhà chồng. Đó là vụ đầu độc bằng thuốc diệt cỏ và hủy hoại tài sản xảy ra ngày 27/2/2021 tại gia đình anh Nguyễn Văn Xuân (sinh năm 1971) trú tại xóm Nghĩa Kếp, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an huyện Lương Sơn, các trinh sát hình sự phối hợp với các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn khẩn trương vào cuộc.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình triển khai phòng ngừa tội phạm giết người trong gia đình

Tại hiện trường, các trinh sát thu thập lời khai bị hại, người có liên quan và các vật chứng phục vụ công tác điều tra. Kết hợp các tài liệu, chứng cứ, đặc biệt là thông tin do người dân cung cấp, các trinh sát tiến hành rà soát đối tượng nghi vấn. Qua rà soát, khoanh vùng đối tượng, mọi nghi vấn tập trung vào người con dâu của anh Nguyễn Văn Xuân là Nguyễn Thị Ngần (sinh năm 2000). Tập trung đấu tranh với Nguyễn Thị Ngần, sau một hồi quanh co chối tội, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Đối tượng khai rằng, trong quá trinh sinh sống nảy sinh mâu thuẫn với bố mẹ chồng. Mâu thuẫn trở nên căng thẳng, Ngần bực tức vì bị bố mẹ chồng chì chiết nên nảy sinh ý định trả thù. Để thực hiện hành vi phạm tội, Ngần đã bí mật ra chợ mua thuốc diệt cỏ và 1 can xăng để gây án. Sau đó, Ngần cất giấu cẩn thận phía trong nhà, chờ thời điểm thuận lợi sẽ ra tay. Đến khoảng 23h40 ngày 27/2/2021, lợi dụng thời điểm cả gia đình nhà chồng ngủ say, Ngần đổ thuốc diệt cỏ vào bể nước sinh hoạt của gia đình, sau đó đổ xăng đốt nhà. Rất may, sự việc được phát hiện kịp thời nên không gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Theo Đại tá Trần Mạnh Hải - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình thì đây là tỉnh miền núi, cửa ngõ Tây Bắc, tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc bộ. Địa phương này có nhiều dân tộc anh em sinh sống, trong đó dân tộc Mường chiếm đa số. Tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội diễn biến khá phức tạp, nhất là tội phạm giết người do các xung đột trong gia đình gây bất an dư luận. Nguyên nhân phát sinh tội phạm chủ yếu xảy ra ở khu vực vùng sâu, vùng xa nơi kinh tế kém phát triển, dân trí thấp, nhiều phong tục, tập quán lạc hậu. Một nguyên nhân khác là do chính quyền địa phương chưa sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, chưa có các giải pháp đột phá để thay đổi nhận thức và hành vi, đưa vào nếp sống văn hóa mới, chưa mạnh dạn đẩy lùi tập quán lạc hậu, cổ hủ. Các tổ chức đoàn thể quần chúng chưa vào cuộc quyết liệt, còn trông chờ, ỷ lại vào cơ quan chức năng. Thói quen uống rượu trong các lễ hội, sinh hoạt cộng đồng tuy đã giảm song vẫn còn khá phổ biến. Đây là một trong những điều kiện quan trọng nảy sinh mâu mắc, xung đột trong gia đình.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các vụ giết người trong gia đình, Đại tá Trần Mạnh Hải cho rằng phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân.

Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, giao các tổ chức xã hội, đoàn thể quần chúng và chính quyền xóm, xã, khu dân cư là nòng cốt trong việc vận động, giáo dục đoàn viên, hội viên và nhân dân. Duy trì các tổ hòa giải, tổ liên gia tự quản tại cộng đồng để kịp thời phát hiện các mâu thuẫn, khúc mắc trong gia đình, nhất là các xung đột tiềm ẩn phức tạp, phối hợp các đoàn thể, người uy tín để giải quyết, tránh để phức tạp hơn.

Đám tang người mẹ bị con rể sát hại dã man

Tạo công ăn, việc làm, hỗ trợ vay vốn ưu đãi từ các ngân hàng để người dân nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Lực lượng công an các cấp cần triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ đối tượng, nhất là đối tượng có tiền án, tiền sự, tù tha, nghiện ma túy... để giáo dục, răn đe. Đồng thời phối hợp với cơ quan tố tụng các cấp đưa ra xét xử công khai, xét xử lưu động các vụ giết người trong gia đình để cảnh tỉnh người dân. Chỉ có như vậy, các vụ giết người trong gia đình mới được phát hiện, phòng ngừa từ sớm, từ xa, hướng tới một xã hội hạnh phúc, bình an.

Như Hùng

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/vu-an-noi-tieng/bi-kich-tu-nhung-xung-dot-gia-dinh-i700730/