Rạn nứt hôn nhân vì thói đỏ đen

Trong 17 năm tham gia công tác hòa giải, bà Nguyễn Thị Tùng (72 tuổi) - Tổ trưởng tổ hòa giải địa bàn dân cư 13 (phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, TP Hà Nội) thường xuyên phối hợp tốt với cảnh sát khu vực, các chi hội đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn dân cư để nắm bắt tình hình, các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân để giải quyết ngay tại cơ sở. Do đó, bà Tùng cùng với các thành viên tổ hòa giải đã hòa giải thành công nhiều vụ việc.

Câu chuyện hòa giải:

Bà Nguyễn Thị Tùng chia sẻ: "Để hòa giải thành công mâu thuẫn là cả một quá trình mà người làm hòa giải luôn phải thấu đáo mọi việc, lời nói và hành động phải có uy tín đối với người dân thì hiệu quả mới đạt cao". Ảnh: Văn Biên

Bà Nguyễn Thị Tùng chia sẻ: "Để hòa giải thành công mâu thuẫn là cả một quá trình mà người làm hòa giải luôn phải thấu đáo mọi việc, lời nói và hành động phải có uy tín đối với người dân thì hiệu quả mới đạt cao". Ảnh: Văn Biên

Vợ chồng chị Lan và anh Thụ vốn có tiếng là đẹp đôi và giỏi làm ăn. Từ ngày hai người kết hôn, nhờ tu chí làm ăn lại khéo léo vun vén nên vợ, chồng anh chị đã có của ăn của để. Cuối năm 2019, anh chị xây ngôi nhà khang trang trị giá trên 2 tỷ đồng. Ngoài ra, họ còn dành dụm được một số vốn kha khá để kinh doanh. Gia đình anh chị đầm ấm, hạnh phúc, lúc nào cũng rộn rã tiếng cười, là niềm mong ước của biết bao người.

Vừa qua, chị Lan lại có đơn đề nghị ly hôn khiến ai nghe cũng thấy ngỡ ngàng. Khi nhận được thông tin vụ việc, bà Tùng và tổ hòa giải đã nhanh chóng vào cuộc để tìm hiểu câu chuyện. Qua tìm hiểu, xác minh thông tin, bà Tùng cùng tổ hòa giải đã xác định được nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn giữa hai vợ chồng chị Lan là do anh Thụ bị bạn bè rủ rê, lôi kéo dính vào cờ bạc.

Chị Lan nhiều lần khuyên can nhưng anh Thụ vẫn chứng nào tật ấy. Chị nhờ cả bố mẹ hai bên khuyên nhủ nhưng anh vẫn không thể bỏ. Một ngày nọ, anh Thụ trở về nhà trong tình trạng bơ phờ mệt mỏi. Không những thế, anh thú nhận với gia đình đã thua bạc hàng trăm triệu đồng. Ngoài số tiền vợ đưa để mua hàng, anh còn đi vay nóng với lãi suất cao để hòng gỡ lại. Với tâm lý “được mải ăn, thua mải gỡ”, nhưng càng lao vào như con thiêu thân thì anh càng mất tiền. Chán nản, anh Thụ sinh ra tật rượu chè, gái gú, bỏ bê công việc, nhà cửa, gia đình.

Chị Lan tiếc của cũng nói với chồng những câu nặng lời. Không khí gia đình căng như sợi dây đàn. Nhiều đêm mất ngủ lại thêm suy nghĩ, lo lắng, chị Lan bị trầm cảm. Thấy không thể tiếp tục cuộc hôn nhân với anh Thụ được nữa, chị gửi đơn ly hôn và xin được nuôi hai con.

Bà Tùng đã trực tiếp đến gặp chị Lan và anh Thụ để nói chuyện. Sau nhiều lần kiên trì gặp gỡ, bà Tùng đã phân tích để anh Thụ nắm được các quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 về quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng. Bà Tùng cũng nêu quy định tại Điều 182 Bộ luật Hình sự năm 2015: “Người nào đang có vợ, có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ, chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm”.

Khoản 1 Điều 48 Nghị định 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hôn nhân và gia đình có quy định: phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi của người đang có vợ hoặc chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác… Các cụ xưa đã có câu “Cờ bạc là bác thằng bần, nhà tan cửa nát, vợ con chia lìa”. Anh Thụ là người có lỗi với vợ, con khi không chỉ sa đà vào cờ bạc mà còn vi phạm nghĩa vụ chung thủy vợ, chồng.

Lựa thời điểm thích hợp, bà Tùng và các thành viên trong tổ hòa giải của thôn đã có mặt tại nhà vợ chồng chị Lan để tổ chức buổi hòa giải. Trước mặt mọi người, anh Thụ thẳng thắn thừa nhận thời gian vừa qua đã gây nhiều sóng gió đối với vợ con và gia đình. Trong thâm tâm, anh vẫn yêu thương vợ, con và muốn cùng chị Lan tu chí làm ăn, trước để trả nợ, sau là làm giàu chính đáng và cùng nhau nuôi dạy các con khôn lớn.

Chị Lan cũng nói về việc chị gửi đơn ly hôn trong lúc quá nóng giận. Chị còn bảo, trong lúc chồng mắc sai lầm, lẽ ra chị cần gần gũi, động viên, chia sẻ nhưng chị xử sự nóng nảy là một trong những nguyên nhân dẫn đến sai lầm tiếp theo của chồng. Không ai muốn gia đình tan vỡ, con cái chịu cảnh bơ vơ nên chị cũng muốn cho chồng cơ hội để sửa sai và hàn gắn gia đình.

Buổi hòa giải đã thành công, những mâu thuẫn, bất hòa giữa hai vợ chồng chị Lan và anh Thụ đã được gạt bỏ. Sau buổi hòa giải thành, bà Tùng vẫn thường xuyên quan tâm thăm hỏi về cuộc sống và công việc của gia đình anh chị.

Tên nhân vật đã được thay đổi

Văn Biên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ran-nut-hon-nhan-vi-thoi-do-den-380826.html