Bi kịch quý ông mất hai chân và một tay vì bệnh cúm

Chỉ với những triệu chứng cảm cúm thông thường nhưng một người đàn ông đã bị nhiễm độc máu dẫn đến viêm phổi và buộc phải cắt cụt 2 chân và 1 tay để giữ tính mạng.

Trang Anh (Theo DM)

Một người đàn ông tin rằng mình bị cúm người đã phải cắt mất hai chân và tay phải sau khi nhiễm độc máu lan khắp cơ thể.

Một ngày Mark Camamile tan làm về nhà sớm vì bị ốm, anh nghĩ rằng mình chỉ bị cúm. Khi môi bỗng nhiên bị thâm tím và khó thở, hai vợ chồng nhanh chóng vào viện. Trên đường đi, tai và mũi của anh cũng bắt đầu thâm đen, khi đến được bệnh viện Queen’s Medical Central thì anh đã bị ngất.

Sau khi được chẩn đoán viêm phổi do nhiễm độc máu hay còn gọi là nhiễm trùng máu, anh rơi vào trạng thái hôn mê. Trong trạng thái bất tỉnh, anh tiếp tục được chuyển viện và bác sĩ phải cắt bỏ hai chân vì thịt đã chết.

Bốn tuần sau tỉnh lại, ngoài đôi chân vẫn đang bị băng kín thì Mark còn phải đối mặt với một tin dữ nữa là sẽ phải cắt mất tay phải mới giữ được tính mạng.

Mark hiện đang phải dùng chân giả nhưng cánh tay giả anh đang mang chỉ để cho đẹp trong khi đang thực sự cần một đôi tay để làm việc phụ giúp gia đình. Đồng nghiệp cũ của anh đang cố gắng gây quỹ được số tiền hơn 500 triệu đồng để mua một cánh tay có điều khiển điện tử.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/bi-kich-quy-ong-mat-hai-chan-va-mot-tay-vi-benh-cum-718559.html