Bi kịch gia đình: Em trai đâm chết anh ruột chỉ vì... căn nhà thừa kế

Cho rằng các anh thông đồng chiếm căn nhà nên Nhơn đã lấy dao đâm vào ngực trái lúc anh Nghĩa đang ngủ.

TAND cấp cao tại TPHCM vừa tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với Phùng Vệ Nhơn (SN 1984, ngụ tại, quận 11, TP. HCM) về tội “Giết người”.

Bị cáo Phùng Vệ Nhơn tại tòa phúc thẩm.

Báo An Ninh Thủ Đô đưa tin, theo bản án sơ thẩm, sau khi cha mẹ qua đời, 4 anh em ruột Phùng Vệ Minh, Phùng Vệ Nghĩa, Phùng Vệ Đức và Phùng Huệ Nhơn cùng sống trong căn nhà thừa kế của cha mẹ để lại trên tiền đường Lê Thị Bạch Cát, phường 13, quận 11.

Do nhà cửa chật hẹp nên Phùng Vệ Đức dọn ra ở riêng, còn gia đình 2 anh và em út sống trong căn nhà này. Trưa 4/1/2016, do Minh cho rằng vợ chồng Nhơn bán cà phê, quần áo trước nhà để đồ đạc chắn hết lối đi, không còn chỗ cho Minh dựng xe máy nên cả hai xảy ra cãi vã, đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn.

Đến 22h cùng ngày, Minh say rượu và tiếp tục chửi Nhơn. Rạng sáng hôm sau, Nhơn giật mình thức giấc, nghĩ lại chuyện trước đó Minh hăm dọa và cho rằng các anh thông đồng chiếm căn nhà nên đã lấy dao đâm vào ngực trái lúc anh Nghĩa đang ngủ.

Ảnh minh họa.

Bị Nhơn đâm nhiều nhát, anh Nghĩa bỏ chạy ra đường kêu cứu. Anh Minh thấy Nhơn đuổi Nghĩa nên chạy theo can ngăn cũng bị Nhơn đâm 6 nhát. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng anh Minh tử vong tại bệnh viện, riêng anh Nghĩa được xuất viện 1 tuần sau đó.

Theo Công Lý, giữa năm 2016, TAND TP HCM đã đưa vụ án ra xét xử lưu động và tuyên phạt Phùng Vệ Nhơn tù chung thân về tội “Giết người”.

Sau đó bị cáo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Các bị hại cũng làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Tuy nhiên tại phiên tòa phúc thẩm mới đây, xét thấy bản án cấp sơ thẩm tuyên là tương xứng với tính chất hành vi của bị cáo nên TAND cấp cao tại TP HCM đã tuyên bác kháng cáo, giữ y án sơ thẩm đối với Nhơn.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/bi-kich-gia-dinh-em-trai-dam-chet-anh-ruot-chi-vi-can-nha-thua-ke-d136954.html