Bị đóng băng 6 tiếng, bất ngờ sống dậy

Đó là trường hợp của cô Jean Hilliard, 19 tuổi, sống tại bang Minnesota (Mỹ). Cô bị đóng băng trong 6 giờ dưới thời tiết âm 30 độ C.

Hilliard khỏe mạnh sau khi từ cõi chết trở về.

Các bác sĩ đều nghĩ rằng cô đã chết nhưng cuối cùng, cô vẫn sống sót một cách kỳ diệu.

Tất cả những gì Jean Hilliard nhớ được là bầu trời đột nhiên tối dần, cô ngủ thiếp đi cho tới khi người ta phát hiện ra cô đã bị đóng băng, vội báo cho y tế địa phương.

“Cơ thể cô ấy lạnh lẽo, đông cứng giống như một miếng thịt để trong ngăn đá tủ lạnh. Các chi đều không thể gập hoặc cử động. Cô ấy không có bất kỳ một phản ứng nào trong khoảng 2 hoặc 3 giờ sau khi bắt đầu tan băng. Nhịp tim của Jean chỉ đập 8 lần mỗi phút. Nhiệt độ cơ thể khoảng 26 độ C. Nhưng sau đó chúng tôi chợt nghe thấy âm thanh rất nhỏ từ Hilliard. Chúng tôi biết có thể cô ấy còn chút sự sống”, bác sĩ George Sather, người điều trị cho cô kể lại.

Cô đã phải điều trị 49 ngày liên tục tại bệnh viện mới có thể hồi phục.

N.Mai

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bi-dong-bang-6-tieng-bat-ngo-song-day-504480.html