Bị cáo đoạt mạng vợ khóc nức nở ở tòa

Nguyễn Văn Cang (40 tuổi, ngụ Đồng Tháp) liên tục bật khóc khi trả lời các câu hỏi của HĐXX về nguyên nhân giết vợ.

Ngày 8/12, TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử lưu động, tuyên bị cáo Nguyễn Văn Cang (40 tuổi, ngụ phường 11, TP Cao Lãnh) 20 năm tù về tội Giết người. Nạn nhân trong vụ án là chị Huyền (33 tuổi, vợ của Cang).

Theo cáo trạng, vợ chồng Cang có 2 người con. Sáng 21/7, chị Huyền đến nhà em ruột cùng trên địa bàn phường 11 để phụ đám cưới.

Sau khi uống rượu ở đám cưới, Cang về nhà nằm ngủ. Do con trai 8 tuổi chơi với bạn trước nhà gây ồn ào khiến anh ta không ngủ được. Bực tức, người cha la mắng rồi đánh con.

Người chồng khóc tại phiên tòa vì gây bi kịch cho gia đình. Ảnh: Minh Anh.

Cha ruột Cang ở nhà kế bên nghe cháu nội khóc đã dẫn cháu về nhà mình.

Vài phút sau, chị Huyền về đến nhà dỗ dành con trai. Thấy vợ, Cang lớn tiếng mắng chửi và cho rằng vợ không biết chăm sóc con, quấy rối giấc ngủ của mình. Lúc này chị Huyền không nói gì.

Cho rằng vợ có ý xem thường mình, Cang lấy dao đâm nhiều nhát vào người vợ khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Cang tự đâm vào bụng mình tự sát nhưng cán dao bị gãy. Cảnh sát giữ Cang ngay sau đó để điều tra.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và liên tục khóc nức nở khi trả lời các câu hỏi của HĐXX. Cang mong gia đình tha thứ cho tội lỗi của mình bởi thiếu suy nghĩ đã đẩy gia đình vào bi kịch.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bi-cao-doat-mang-vo-khoc-nuc-no-o-toa-post704156.html