Bị áp bức, phu vàng đâm chết quản lý bãi

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, Lò Văn Lợi (1994, trú xã Noong Hẻo, H. Sìn Hồ, Lai Châu) dạt vào Quảng Nam xin làm phu vàng kiếm sống. Do bị áp bức, Lợi bực tức đã rút dao đâm người quản lý bãi vàng tử vong. Ngày 7-1, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lò Văn Lợi tội 'Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động'.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, Lò Văn Lợi (1994, trú xã Noong Hẻo, H. Sìn Hồ, Lai Châu) dạt vào Quảng Nam xin làm phu vàng kiếm sống. Do bị áp bức, Lợi bực tức đã rút dao đâm người quản lý bãi vàng tử vong. Ngày 7-1, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lò Văn Lợi tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động”.

Bị cáo Lò Văn Lợi tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, ngày 24-5-2020, Lò Văn Lợi vào bãi vàng 39 tại thôn 1 (xã Phước Hòa, H. Phước Sơn, Quảng Nam) làm công nhân cho Cty TNHH Phước Hưng. Làm được mấy hôm, gia đình ở quê xảy ra chuyện nên Lợi xin ông Phạm Ngọc Toản (1961, trú tỉnh Thái Nguyên), người quản lý kho của Cty TNHH Phước Hưng, cho nghỉ việc để về quê giải quyết chuyện gia đình. Ông Toản không có quyền quyết định nên bảo Lợi xin ông Nguyễn Công Hưng (1983), người quản lý chính của Cty TNHH Phước Hưng. Sợ ông Hưng sẽ không cho mình nghỉ việc về quê, Lợi đã tự ý thu dọn quần áo đi về. Lợi bỏ đi được một lúc thì ông Toản điện thoại báo cho ông Hưng biết chuyện Lợi bỏ về quê, sau đó cả hai cùng đi tìm Lợi.

Lúc ông Toản và ông Hưng đi đến khu vực bảo vệ của bãi vàng thì tìm thấy Lợi, ông Hưng bảo: “Mày muốn như thế nào thì quay về lán nói với tao một tiếng. Mày có làm hay không thì vào tao cộng sổ sách cho đàng hoàng”. Nghe ông Hưng nói vậy thì Lợi đồng ý quay về lán trại. Trên đường về lán trại, ông Toản đi phía sau cầm cán rựa đánh vào mặt Lợi 2 cái. Bị ông Toản đánh đau nên Lợi quay lại giải thích: “Gia đình cháu có việc, cháu xin về sao chú lại đánh cháu”. Nói xong, Lợi quay người đi tiếp thì bị ông Toản đánh thêm một cái nữa vào lưng.

Về đến lán trại, sợ bị ông Toản và ông Hưng đánh nên Lợi “thủ” 1 con dao trong người rồi đến ngồi tại bàn ăn nói chuyện. Tại đây, Lợi tiếp tục bị ông Hưng dùng tay tát liên tiếp vào mặt và hăm dọa: “Tao tát cái này là cảnh cáo vì mày không tôn trọng tao. Ở đây không phải là cái chợ mà mày thích làm thì làm, thích đi thì đi”. Tiếp đến, ông Toản lao đến đấm liên tiếp, sau đó dùng chiếc búa đập vào đầu Lợi. Bực tức, Lợi liền rút dao trong người đâm trúng cổ ông Hưng. Lúc ông Toản đưa búa lên chuẩn bị đánh thì Lợi đưa tay đỡ, đồng thời cầm dao đâm ông Toản một cái trúng vào tay. Lúc này, ông Toản bỏ chạy thì bị Lợi đuổi theo đâm tiếp một nhát trúng vai. Sau khi gây án, Lợi cầm con dao bỏ trốn vào rừng. Sự việc xảy ra, ông Toản và ông Hưng được các công nhân đưa đi cấp cứu, nhưng do ông Toản bị mất nhiều máu nên tử vong trên đường đi, còn ông Hưng được đưa ra điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, tỷ lệ thương tích được xác định là 6%.

Lán trại tại bãi vàng 39, nơi Lợi đâm ông Toản dẫn đến tử vong.

Nhận được tin báo, CAH Phước Sơn đã tổ chức lực lượng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CA tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra vụ việc, truy bắt đối tượng. Đến tối cùng ngày, một tổ trinh sát chốt chặn trên đường Hồ Chí Minh qua khu vực thôn Lao Đu (xã Phước Xuân, H. Phước Sơn) đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Lợi cùng tang vật gây án. Qua kiểm tra, bản thân Lợi cũng bị nhiều vết thương trên người, tỷ lệ thương tích 7%.

Làm việc với cơ quan CA, Lợi khai vì quá bực tức khi bị ông Hưng và ông Toản đánh đập dã man nên tinh thần bị kích động đã rút dao đâm vào tay, vai 2 người này để tự vệ, không hề muốn tước đoạt mạng sống của ai. Tại phiên tòa, Bị cáo Lợi khẩn xin HĐXX tuyên mức án khoan hồng để sớm về nhà chăm lo cho người mẹ già đang mắc trọng bệnh.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, kết hợp áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam quyết định tuyên bị cáo Lò Văn Lợi 2 năm tù tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động”.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_237100_bi-ap-buc-phu-vang-dam-chet-quan-ly-bai.aspx