Bé trai tử vong thương tâm do bị nắp cống đơn vị sửa đường đè chết

Tối ngày 24/6, Công an quận 12, TPHCM đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc bé Võ Văn Mạnh (SN 2007) tử vong dưới nắp cống công trình tại một bãi đất trống trên địa bàn phường Tân Thới Hiệp.

Theo thông tin điều tra ban đầu, chiều cùng ngày, một số người dân đi ngang bãi đất trống trên đường TTH 21 (phường Tân Thới Hiệp, quận 12), nghe thấy tiếng kêu cứu chạy đến thì thấy bé Mạnh nằm bất động dưới đất, cơ thể bị một nắp cống bằng bê tông đè lên.

Khu vực đội thi công dùng để đúc nắp cống bê tông.

Ngay lập tức, người dân hô hoán cùng nhau nâng nắp cống ra khỏi người bé trai. Cha mẹ bé Mạnh sống cách đó 100 m cũng chạy tới đưa em đến bệnh viện cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, bé Mạnh đã không qua khỏi.

Đến khoảng 21h30 tối 24/6, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể bé Mạnh để gia đình lo hậu sự. Gia đình nạn nhân vẫn chưa thể tin được về sự ra đi đột ngột của bé. Mẹ bé Mạnh liên tục ngất xỉu vì thương tiếc đứa con thơ dại. Hàng trăm người dân địa phương đã có mặt chia buồn cùng người nhà.

Nơi bé Mạnh bị nắp cống đè.

Theo chị Trần Thị Dung (37 tuổi), người có mặt tại hiện trường cho hay, lúc nghe tiến tri hô, chị và mọi người đã chạy đến thì thấy bé Mạnh bị một nắp cống hình vuông đè lên người. Tuy nhiên, theo chị quan sát thì bé Mạnh đã bị đè một thời gian khá lâu vì trên mặt cháu có những vệt máu đã dần khô lại.

Người dân địa phương cho biết, tuyến đường TTH 21 đang được sửa chữa, nâng cấp khoảng 1 tháng nay. Đơn vị thi công dùng bãi đất trống để đúc các nắp cống phục vụ thi công nhưng không rào chắn. Chiều mát, các em nhỏ quanh xóm hay chạy đến chơi đùa.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, xử lý vụ việc.

Đinh Thương

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/be-trai-tu-vong-thuong-tam-do-bi-nap-cong-don-vi-sua-duong-de-chet-post29208.html