Bé sơ sinh chào đời, dây rốn vẫn dính vào người mẹ tử vong trong vụ động đất kinh hoàng hiện ra sao?

Mồ côi cả cha mẹ và mất toàn bộ người thân sau khi chào đời, nhiều người muốn nhận nuôi bé gái với dây rốn dính mẹ ở động đất Syria.

Khi được giải cứu, bé Aya - mang nghĩa là phép màu trong tiếng Arab - vẫn còn dây rốn nối liền với người mẹ. Mẹ, cha và cả 4 anh chị em của cô bé đều đã qua đời sau trận động đất xảy ra ở thị trấn Jindayris, theo BBC.

Đứa trẻ sơ sinh đã chào đời dưới đống đổ nát sau trận động đất, dây rốn vẫn còn nối với cơ thể mẹ. MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

"Cô bé đến bệnh viện vào hôm 6/2 trong tình trạng sức khỏe yếu, nổi nhiều vết bầm tím, lạnh cóng và gần như không thở được", Hani Marouf, bác sĩ nhi khoa chăm sóc cho cô bé, cho biết.

Tình trạng của cô bé hiện ổn định. Video về cuộc giải cứu Aya đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Đoạn phim cho thấy một người đàn ông nhanh chóng chạy từ đống đổ nát của một tòa nhà, ôm một đứa trẻ phủ đầy bụi.

Hàng nghìn người trên mạng xã hội hiện đã hỏi thông tin chi tiết để nhận nuôi cô bé. "Tôi muốn nhận cô bé làm con nuôi và cho bé một cuộc sống đàng hoàng", một người nói. Một người dẫn chương trình truyền hình của Kuwait cũng bày tỏ mong muốn sẵn sàng chăm sóc và nhận nuôi đứa trẻ này.

Khalid Attiah, quản lý bệnh viện, cho biết ông đã nhận được hàng chục cuộc gọi từ khắp nơi trên thế giới muốn nhận bé Aya làm con nuôi.

Bé gái mới sinh được cứu sống trong trận động đất ở Syria. Ảnh: Những nhà hoạt động địa phương/CBS News.

Trong khi đó, bác sĩ Attiah khẳng định: "Tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai nhận nuôi cô bé vào lúc này. Cho đến khi họ hàng xa của cô bé quay lại, tôi sẽ đối xử với cô bé như một người thân của mình". Hiện tại, vợ ông đang cho Aya bú bên cạnh con gái của họ.

Khalil al-Suwadi, một người họ hàng xa, đã đưa bé gái sơ sinh này đến nhờ bác sĩ Marouf ở thành phố Afrin (Syria) điều trị.

Bác sĩ Maarouf cho biết đứa bé có thể đã được sinh ra vài tiếng trước khi các nhân viên cứu hộ tìm thấy. Ông nói nếu bé gái được sinh trước trận động đất, em có thể không qua khỏi với thời tiết lạnh tại Syria.

Sự việc xảy ra ở thị trấn nhỏ Jinderis của Syria, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc dù bị mắc kẹt dưới đống đổ nát nhưng người mẹ đã chuyển dạ và sinh con, theo tờ The Independent (Anh).

Bé gái chào đời dưới đống đổ nát do động đất gây ra đã được điều trị tại một bệnh viện nhi ở thị trấn Afrin, tỉnh Aleppo (Syria). Ảnh: AP.

Lực lượng cứu hộ đã đào xới tòa nhà bị sập và tìm thấy hai mẹ con. Tuy nhiên, người mẹ đã qua đời. May mắn là đứa trẻ vẫn sống sót. Đó là một bé gái. Những người có mặt tại hiện trường lúc đó nhận thấy dây rốn của bé vẫn còn nối với cơ thể của mẹ.

Một người phụ nữ hàng xóm đã cắt dây rốn cho bé. Một đoạn video ghi lại tại hiện trường cho thấy một người đàn ông dùng 2 bàn tay bồng cơ thể nhỏ bé của đứa trẻ ra khỏi đống bê tông. Bụi trắng phủ khắp người bé.

Thận nhiệt của bé giảm, cơ thể có một số vết bầm tím, trong đó có một vết lớn ngay lưng. Hiện tại, sức khỏe của bé đang trong tình trạng ổn định, bác sĩ Hani Maarouf, người trực tiếp điều trị cho bé, chia sẻ, theo The Independent.

Ông cho rằng bé được tìm thấy khoảng 3 giờ sau khi lọt lòng mẹ. Đây chính là nguyên nhân khiến thân nhiệt của bé xuống thấp đến như vậy.

Video nhân viên cứu hộ đưa em bé sơ sinh đến nơi an toàn. Mẹ bé đã tử vong sau khi sinh con dưới đống đổ nát.

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/be-so-sinh-chao-doi-day-ron-van-dinh-vao-nguoi-me-tu-vong-trong-vu-dong-dat-kinh-hoang-hien-ra-sao-172230210091143445.htm