Bất tử và... bức tử

2016 là một năm chứng kiến các “tượng đài tình yêu” Brad Pitt và Angelina sụp đổ. Chuyện cặp đôi vàng của Hollywood Prad Pitt và Angelina Jolie ly hôn mà nguyên nhân được cho là từ phía “Mr. Smith” khiến trái tim của bao nhiêu người hâm mộ thổn thức tiếc nuối.

Ảnh minh họa

Cặp đôi từng được xem là biểu tượng tình yêu không chỉ trên màn ảnh mà còn giữa đời thường khiến bao người ao ước được như họ và dĩ nhiên, điều khiến dân tình ngưỡng mộ chính là tình yêu lãng mạn kiểu “xi-nê-ma” của đôi tài tử chứ không phải sự nổi tiếng hay khối tài sản kếch xù mà họ đang sở hữu, bởi thế gian không hiếm người giàu có như họ. Mới đây nhất, lại thêm một cặp đôi đẹp của Hollywood tan vỡ. Nam diễn viên Tobey Maguire, nổi tiếng với vai chính trong loạt phim “Người nhện”, tuyên bố kết thúc cuộc hôn nhân 9 năm cùng nhà thiết kế trang sức Jennifer Meyer. Một lần nữa, những tin tức kiểu này khiến cho đội ngũ “fan” của các thể loại truyện ngôn tình ngơ ngác: lẽ nào cõi nhân gian không hề tồn tại thứ được cho là tình yêu vĩnh cửu khi mọi lỗi lầm, nguyên nhân đổ vỡ có vẻ nghiêng về phía các “tội đồ” mang tên đàn-ông?
Huyên gọi tôi khá trễ, giọng nghẹn ngào qua điện thoại. Em hỏi tôi dạo này thấy Sơn có gì lạ không, Sơn có mặt ở công ty thường xuyên không. Em bảo dạo này thấy Sơn khác lạ lắm, hờ hững, lạnh nhạt, ít gặp em và có biểu hiện né tránh. Em cũng không giấu sự nghi ngờ Sơn đã có người khác. Tôi biết trước sau gì Huyên cũng biết, cây kim giấu trong bọc cũng có ngày lòi ra huống gì chuyện của Sơn. Hơn nữa, cùng là phụ nữ, tôi thấy mình thật tàn nhẫn nếu cứ tiếp tục im lặng, không nói ra chẳng khác nào đồng lõa với kẻ phản bội, càng đẩy Huyên vào chỗ bi kịch, đáng thương.
Sơn làm cho công ty gia đình của tôi. Là “dân” du học, có thời gian dài sống và làm việc ở nước ngoài nên ngoại hình lịch lãm, phong độ cùng sự hiểu biết, chín chắn đủ khiến Sơn lọt vào mắt xanh của nhiều cô gái bất kể còn độc thân hay đã “có chủ”. Huyên không làm cùng công ty nhưng sau vài lần đi chơi chung, tôi vô tình trở thành “thám tử” bất đắc dĩ của Huyên. Sơn thuộc tuýp đàn ông đứng đắn, mẫu mực và lịch sử tình trường tương đối “sạch”, làm việc ở công ty gần chục năm vẫn chưa dính “phốt” gì. Huyên cũng xứng đôi vừa lứa, xinh xắn, năng động, có duyên, đang làm trưởng bộ phận của một công ty nước ngoài.
Dù chưa cưới nhưng Sơn đã đưa Huyên về thăm gia đình mình nhiều lần. Ba mẹ và anh chị em Sơn đều quý Huyên. Nhìn ảnh Huyên chụp cùng các thành viên trong nhà Sơn được Huyên post trên facebook, mọi người đã đón chờ một đám cưới như một kết thúc có hậu sẽ diễn ra nay mai. Thế mà, đùng một cái, mọi người thấy Sơn bắt đầu đưa đón một cô gái khác dù theo nhận xét của mọi người, cô bạn mới của Sơn thua xa Huyên về mọi mặt. Có lần, tôi hỏi thẳng Sơn. Một cách rất thành thật, Sơn bảo Huyên chẳng có lỗi gì, lỗi là ở Sơn bỗng dưng bị trúng tiếng sét ái tình với cô bạn mới và chẳng còn tí cảm xúc gì với Huyên. Tôi nghe mà ngậm ngùi, bởi, tình yêu muôn đời không có lỗi.
Chuyện của Huyên khiến tôi liên tưởng đến Xuyến, cô em họ tôi, chỉ khác là cưới nhau được chục năm Xuyến mới phát hiện chồng mình qua lại với một cô tiếp viên quán nhậu. Không ai có thể nghĩ ra một lý do khả dĩ nào khiến chồng Xuyến bỏ vợ - một chuyên viên ngân hàng xinh đẹp, thu nhập cao, gia đình quyền quý mà vất vả lắm anh ta mới “cưa” được thời con gái chỉ để chạy theo tiếng gọi của “tình yêu”. Chồng Xuyến thậm chí chấp nhận ra đi tay trắng, để lại tất cả tài sản cùng hai đứa con kháu khỉnh và biết bao lời khuyên của người thân, bạn bè. Xuyến ra sức níu kéo, dọa dẫm đủ kiểu từ nhu đến cương nhưng rốt cục đành buông tay. Mãi một thời gian dài sau ly hôn, khi đã bình tâm lại, Xuyến vẫn không sao giải thích được lý do ông chồng một ngày nọ bỗng dưng hết yêu. Chỉ biết rằng, khi tình cảm ở người đàn ông đã không còn, có nỗ lực đến mấy cũng không cách chi giữ lại.
Quả thực, đàn ông vốn dĩ ít bận tâm đến những gì đã qua, dẫu quá khứ ấy từng khiến họ một thời lao đao, sống chết với nó. Với đặc tính khi yêu thiên về bản năng hơn lý trí, họ có xu hướng tận hưởng hiện tại hơn là hoài niệm về quá khứ hay kỳ vọng ở tương lai nên cảm xúc hay thay đổi cũng là điều dễ hiểu. Vẫn là họ đấy thôi nhưng khi mới yêu, họ có thể san cả núi, lấp cả sông để có được người mình yêu. Nhưng khi tình yêu ấy không còn, cảm xúc khô cạn thì chẳng một ai, điều gì có thể thay đổi được họ. Lúc này đây, nhan sắc, tài năng của người phụ nữ hay những dấu yêu kỷ niệm tưởng chừng như những ràng buộc vô hình trong quá khứ với họ bỗng chốc trở nên vô nghĩa. Mọi so sánh hơn-thua giữa người cũ-người mới chẳng còn chút ý nghĩa gì khi tình yêu dành cho người cũ trong họ chỉ còn là con số không.
Bên cạnh đó, với không ít người, khi đã cầm chắc quyền “sở hữu” trong tay, họ chẳng cần quan tâm đến việc tình yêu vốn như một cây xanh không thể tự lớn lên và phát triển nếu không được chăm sóc, vun tưới mỗi ngày. Cứ thế, lâu ngày nhiều tháng, “cây tình yêu” lụi dần và đến một lúc nào đó sẽ không còn đủ sức đề kháng để chống chọi lại hấp lực từ vô số những cám dỗ vốn tồn tại đầy rẫy xung quanh. Cũng vì lẽ đó, tình yêu khó có thể trở nên bất tử khi nó đã bị chính những kẻ yêu nhau bức tử, bởi sự hời hợt, lơ đễnh, bởi chủ quan và đôi khi cả sự thiếu tôn trọng và ý thức bồi đắp, vun vén từ cả hai phía.

Vi Lệ

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/binh-luan/bat-tu-va-buc-tu-614618.bld