Bất lực với những ngôi nhà 'cứng đầu' và 'lì lợm' nhất Trung Quốc

Dù lọt thỏm giữa muôn trùng vây là các tòa cao ốc hiện đại nhưng những ngôi nhà cũ nát này vẫn “cứng đầu”, “lì lợm” không chịu giải tỏa.

Một ngôi nhà ăn vạ giữa đường ở Hà Nam

Cặp vợ chồng già sống trong ngôi nhà này đã đấu tranh suốt 4 năm để đòi thêm tiền bồi thường từ chính quyền Ôn Lĩnh, Thai Châu, Chiết Giang.

Một ngôi nhà gạch nằm lọt thỏm giữa các tòa nhà cao tầng ở Nam Ninh, thuộc Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây. Được biết chủ nhà không đạt được thỏa thuận với chính quyền địa phương về tiền bồi thường.

Một “thành lũy” được “chiến hào” bảo vệ tại Tương Dương, Hồ Bắc.

Ngôi nhà này ở Hợp Phì, An Huy bị đập dỡ nửa chừng rồi dừng lại vì chủ nhà muốn đòi thêm tiền bồi thường.

Một ngôi nhà tồi tàn nằm ngay trước một trung tâm mua sắm ở Trường Sa, Hồ Nam. Chủ nhà tận dụng địa thế thuận lợi để mở một cửa hàng quần áo.

Người đàn ông này đang lấy nước đọng quanh ngôi nhà của mình ở Côn Minh, Vân Nam để sinh hoạt sau khi nhà của ông bị cắt điện và nước do ông không chịu di dời.

Một gia đình 7 người vẫn quyết bám trụ tại ngôi nhà 3 tầng đã bị tháo dỡ một phần ngay giữa một con đường ở Tây An, Thiểm Tây dù điện nước đã bị cắt. Được biết chủ nhà từ chối di dời vì tức giận do thua trong cuộc tranh chấp đất đai với anh mình.

Người phụ nữ này đi ngang qua ngôi nhà 4 tầng bị dỡ bỏ một phần của mình tại Thụy An, Ôn Châu, Chiết Giang mà cô đã sống ở đây gần một năm. Do không đồng ý với khoản bồi thường, cô đã từ chối di dời dù điện và nước đã bị cắt hơn nửa năm.

Vợ chồng chủ căn biệt thự 6 tầng này từ chối di dời cũng vì tiền bồi thường không thỏa mãn.

Tổng hợp

Thúy Quỳnh

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/cong-dong-mang/bat-luc-voi-nhung-ngoi-nha-cung-dau-va-li-lom-nhat-trung-quoc-a194003.html