Barcelona có 'chiến thắng bỏ túi' ngày ra quân

Barcelona đã vượt qua Celtic với tỷ số 3-1 trong trận đấu đầu tiên của họ tại giải giao hữu International Champions Cup (ICC) 2016 diễn ra vào rạng sáng ngày 31.7 (theo giờ Việt Nam).

Barcelona không mấy khó khăn để có được chiến thắng trước Celtic. Ảnh: Getty Images.

Trận đấu trên sân Dublin (Cộng hòa Ireland) là trận giao hữu đầu tiên trước mùa giải mới của thầy trò HLV Luis Enrique trong khi Celtic đã thi đấu cả vòng sơ loại UEFA Champions League.

Lionel Messi (trái) nổi bật trên sân với mái tóc màu bạch kim. Ảnh: Reuters.

Celtic có vẻ đã bắt nhịp trận đấu tốt hơn với 2 cú dứt điểm của cầu thủ Roberts trong khoảng 10 phút đầu trận. Dù vậy, Barca mới là đội mở tỷ số ở phút thứ 11. Sau khi có pha “xâu kim” cầu thủ đối phương, hậu vệ Vidal đã chuyền ra cho Arda Turan và tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ đã có pha sút xa đẹp mắt thành bàn.

Sau bàn thắng này, Barca đã cầm bóng nhiều hơn đối phương như thường thấy. Tuy nhiên, sai sót từ những hậu vệ quen dự bị hoặc đội trẻ đã xuất hiện. Jeremy Mathieu có pha chạm bóng lỗi tạo điều kiện cho tiền vệ Brown sút xa không chính xác.

Celtic dễ dàng có bàn gỡ hòa sau sai lầm của hàng thủ Barca. Ảnh: Reuters.

Nhưng lỗi lầm thực sự đến ở phút thứ 28. Thủ môn Masip chuyền bóng cho hậu vệ Martinez và trung vệ này có ý định chuyền lại cho Masip. Song nó lại biến thành đường kiến tạo hoàn hảo cho tiền đạo Griffiths lao vào tung cú sút gỡ hòa cho Celtic.

Chỉ 3 phút sau, hậu vệ Celtic cũng biết “tặng quà” cho đối phương. Pha chạm bóng của trung vệ Ambrose sau đường căng ngang bên cánh trái của Sergi Roberto đã biến thành pha phản lưới nhà.

Đến phút thứ 41, Ambrose lại bị Luis Suarez “xâu kim” và đó là đường kiến tạo cho cầu thủ trẻ Munir lập công. Người phát động pha tấn công này của Barca là Messi. Hiệp 1 được khép lại với tỷ số 3-1 nghiêng về nhà đương kim vô địch La Liga.

Munir (áo đỏ xanh) ghi bàn trong tư thế khá thoải mái. Ảnh: Reuters.

Hiệp 2 được diễn ra với nhiều diễn biến không sôi động như hiệp 1. Đoàn quân của HLV Brendan Rodgers vẫn gặp nhiều khó khăn trong các pha tấn công của mình. Việc Barca duy trì việc kiểm soát bóng giúp họ tạo được thế trận tốt.

Barca có nhiều cơ hội dứt điểm đáng chú ý hơn nhưng Munir, Denis Suarez… đều không tận dụng được cơ hội. Càng về cuối trận, cả Celtic lẫn Barcelona đều tung những cầu thủ trẻ vào sân. Đó là lúc để Celtic có hy vọng kiếm được bàn thắng thứ 2. Rogic đã có các pha dứt điểm cả trong và ngoài cấm địa của đối phương. Song, anh và các đồng đội đã rời sân chỉ với 1 bàn thắng.

Sergi Samper (áo đỏ xanh) là một trong số các cầu thủ Barca thi đấu nổi bật trong hiệp 2. Ảnh: Reuters.

Trận đấu đã kết thúc với tỷ số 3-1. Đây là khởi đầu hoàn hảo cho HLV Luis Enrique và các học trò trong chuỗi trận chuẩn bị cho mùa giải mới. Barca sẽ có trận đấu tiếp theo tại ICC 2016 gặp Leicester vào 1h05 ngày 4.8 (theo giờ Việt Nam).

Với Celtic, cuộc đấu với Barca sẽ cho họ thêm nhiều bài học bổ ích. Trận đấu với AC Milan vào 1h05 ngày 14.8 (theo giờ Việt Nam) là trận đấu cuối của Celtic tại ICC 2016.

Đội hình xuất phát:

Barcelona (4-3-3): Masip; Roberto, Martinez, Mathieu, Vidal; Munir, Turan, Camara Mesa; Messi, Luis Suarez, Denis Suarez.

Celtic (4-3-3): Gordon; Janko, Ambrose, O’Connell, Izaguirre; Brown, Bitton, McGregor; Roberts, Griffiths, Forrrest.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/barcelona-co-chien-thang-bo-tui-ngay-ra-quan-578385.bld