Báo Thanh Niên trao giải cuộc thi Sống đẹp lần 3: Trái tim yêu - bàn tay ấm

Ngày 28/12, Báo Thanh Niên tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Sống đẹp lần 3: Trái tim yêu - bàn tay ấm.

Phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải, Tổng biên tập Báo Thanh Niên nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho biết: "Mặc dù thời gian qua, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng với sự đồng hành của các doanh nghiệp, cuộc thi Sống đẹp đã đi qua 3 mùa đầy cảm xúc với những trang viết, hình ảnh, video rất sống động, chân thực từ đời sống thực tế làm lay động lòng người.

Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải.

Cuộc thi năm nay có tổng số bài dự thi là 695 bài, trong đó có 90 bài viết và bài dự thi ảnh xuất sắc được chọn vào vòng chấm chung khảo, từ đó tìm ra được 29 bài dự thi đoạt giải ở các hạng mục. Ngoài ra, Ban tổ chức và Ban giám khảo cũng đã chọn ra 72 bài dự thi nổi bật của cuộc thi Sống đẹp mùa 3 để xuất bản tuyển tập sách Trái tim yêu, bàn tay ấm".

Ông Nguyễn Ngọc Toàn cũng nhắc lại những bài dự thi xúc động. Đó là câu chuyện của những con người dù nghèo khó vẫn dành trọn đồng tiền dành dụm mở quán cơm chay, gieo mầm phước đức như cư sĩ Vũ Quốc Cường (thường được gọi là "Cường béo" ở phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM) trong bài viết Sao băng đã rớt, ngọn lửa vẫn rực của tác giả Lữ Khách.

Dù nhà chẳng có tiền làm cửa nẻo, nằm hun hút trong một con hẻm không thể tránh được nhau, vậy mà mỗi ngày từ 10 giờ 30 sáng, chủ nhân quán cơm "đệ nhất từ thiện" trong áo tràng lam bạc màu đã khoan thai ngồi đợi khách. Rồi đại dịch Covid – 19 quét qua, anh "Cường béo" không may qua đời.

Thực hiện tâm nguyện của chồng để lại, bếp cơm từ thiện của mẹ con chị Tuyết Lan vẫn tiếp tục đỏ lửa. Giữa thời buổi "cơm áo không đùa" như hiện nay, để duy trì được quán cơm từ thiện này, nhiều bữa chị Lan phải mua nợ dầu ăn, rau củ, còn gạo thì trả theo kiểu "gối đầu"; còn đợt nào thiếu tiền quá thì chị phải đi làm thêm để kiếm tiền đi chợ…

Ban tổ chức trao giải cho tác giả có bài dự thi nổi bật của cuộc thi Sống đẹp mùa 3.

Hay như ông Đinh Minh Nhật (thôn I, xã Ia H'Lốp, huyện Chư Sê, Gia Lai) Làm phúc quên cả phận mình như chính tiêu đề bài viết của tác giả Ngọc Tấn (Thanh Niên 1/7/2023). Mặc dù mang trong người căn bệnh u não và phải đi lại chữa trị nhiều lần cũng như tuổi tác không còn trẻ, nhưng quên đi bệnh tật đau đớn, ông Nhật vẫn thầm lặng đón nhận những đứa trẻ không nơi nương tựa hoặc bị bỏ rơi vì lệ tục buôn làng mang về nhà nuôi. Và gần 18 năm, hơn 120 mảnh đời côi cút đã được ông và các cộng sự chăm sóc như những đứa con của mình.

Cũng như 2 lần tổ chức trước, cuộc thi năm nay đã góp phần không nhỏ trong việc tìm kiếm, giới thiệu và tôn vinh những nghĩa cử, lối sống tương thân tương ái và hy sinh vì cộng đồng. Báo Thanh Niên với phương châm "Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy" luôn xem việc truyền cảm hứng sống tích cực, sống tử tế cho bạn đọc là vai trò và trách nhiệm của mình.

Vũ Phong

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/baothanh-nien-trao-giaicuoc-thi-song-deplan-3-trai-tim-yeu--ban-tay-am-post278881.html