Báo Phụ Nữ TP HCM trao giải Cuộc thi viết 'Thành phố của tôi'

Bốn tác phẩm đoạt giải tháng Cuộc thi viết 'Thành phố của tôi' vừa được Báo Phụ nữ TP HCM trao giải vào sáng nay, 12-4.

Bốn tác phẩm đoạt giải tháng cuộc thi "Thành phố của tôi" được ban tổ chức, Báo Phụ Nữ TP HCM, trao giải gồm: "Đất và người Sài Gòn chưa bao giờ bớt hấp dẫn" của tác giả Nguyễn Văn Mỹ đoạt giải tháng 11-2023; tác phẩm "Cảm ơn vì đã để tôi bước vào trái tim bạn" của tác giả Ray Kuschert đoạt giải tháng 12-2023; tác phẩm "Có một vườn xanh che những phận đời" của tác giả Hoàng Mai đoạt giải tháng 1-2024; tác phẩm "Sài Gòn nhìn nhau mà sống" của tác giả Hoàng Hiền đoạt giải tháng 2-2024.

Trao giải tháng Cuộc thi viết “Thành phố của tôi” do Báo Phụ nữ TP HCM phối hợp cùng Nhà xuất bản Tổng hợp TP HCM tổ chức

Đây là những tác phẩm nổi bật, phù hợp với tiêu chí chấm giải, thể lệ cuộc thi mà BTC đã đề ra cho cuộc thi. Tại buổi trao giải, Ban tổ chức cuộc thi cho biết: "Thông qua đợt trao giải tháng lần 1, BTC cuộc thi "Thành phố của tôi" mong nhận được nhiều hơn nữa những tác phẩm, hay đúng hơn là những câu chuyện, tâm tư, tình cảm, góc nhìn... của người dân dành cho thành phố thân thương, nơi gắn bó một đời hay một đoạn đời đáng nhớ".

Khởi động từ tháng 10-2023, đến nay, cuộc thi "Thành phố của tôi" do Báo Phụ nữ TP HCM phối hợp cùng Nhà xuất bản Tổng hợp TP HCM tổ chức đã nhận được hơn 300 bài viết. Trong số này, đã có 52 tác phẩm được Báo Phụ nữ TP HCM chọn đăng liên tục trên 2 nền tảng là báo in và online, tạo sự sôi động nhất định cho cuộc thi suốt nhiều tháng qua.

"Thành phố của tôi" là cuộc thi hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025). Cuộc thi là dịp để ghi lại những câu chuyện dung dị, thấm đượm tình yêu dành cho vùng đất nghĩa tình, dễ sống và đáng sống. Từ đó khắc họa, lan tỏa được thành tựu phát triển của TP HCM dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự chung tay, góp sức của nhân dân thành phố từ năm 1975 đến nay.

Giao lưu cùng các tác giả đoạt giải tháng Cuộc thi viết “Thành phố của tôi” vào sáng 12-4.

Trong đợt tổng kết đầu tiên, BTC vui mừng vì dần thấy nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, thể hiện sinh động, giàu cảm xúc, hoài niệm về một thành phố hiện đại, nghĩa tình. Sau 5 tháng diễn ra, xuất hiện nhiều tác giả gửi đến cuộc thi không chỉ 1 mà 2, 3 tác phẩm với nhiều góc nhìn khác nhau.

Có khi là câu chuyện của một người tha hương đến thành phố học tập, lập thân, lập nghiệp và thương yêu mảnh đất này hàng chục năm qua. Có khi, tác giả đưa bạn đọc vào chuyến du ký khắp các ngõ hẻm của Sài Gòn, ngắm TP HCM từ góc phố vỉa hè, chợ quê giữa lòng thành phố đến những cao ốc chọc trời, các công trình mang tính biểu tượng. Cũng có khi, tác giả viết về những mảnh đời, thân phận, gương người tốt - việc tốt để cùng chia sẻ, nhân lên lòng nhân ái, thái độ sống tốt đẹp trong xã hội...

Thùy Trang

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/bao-phu-nu-tp-hcm-trao-giai-cuoc-thi-viet-thanh-pho-cua-toi-196240412104052253.htm