Bão Noru đã đi qua nhưng nhiệm vụ của các bộ đội vẫn còn

Bão Noru đã đi qua, nhưng nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn ngổn ngang, bởi hậu quả khá nặng nề do cơn cuồng phong để lại. Cách đây ít ngày, vẫn là các anh, đi từng ngõ, gõ từng nhà, tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân di chuyển khỏi vùng nguy hiểm, thì nay vẫn là các anh, đưa nhân dân trở lại ngôi nhà của mình, rồi cùng bà con sửa chữa, dọn dẹp, gia cố nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống.

Khi cơn bão Noru (cơn bão số 4) suy yếu, chuyển thành áp thấp nhiệt đới, trời yên biển lặng trên mảnh đất Quảng Ngãi, cựu chiến binh Đào Thị Lâm, 57 tuổi trở về ngôi nhà của mình ở thôn An Tây, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa. Nơi ở của bà vốn đã xập xệ, nay lại bị cơn cuồng phong Noru cuốn phăng mái nhà, chỉ còn lại mấy bức tường “trơ gan cùng tuế nguyệt”, khiến bà chỉ biết ngồi khóc ròng.

Đang loay hoay chưa biết phải bắt đầu làm gì, thì các anh bộ đội trên huyện, cùng các dân quân trong xã ì ạch đẩy chiếc xe cải tiến vào sân với những tấm tôn sáng bóng. Thì ra ngay sau khi trận bão đi qua, chính quyền địa phương đã kịp rà soát thiệt hại của từng gia đình, sẵn sàng phương án hỗ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ sửa chữa nhà cửa cho cựu chiến binh Đào Thị Lâm, thôn An Tây, xã Nghĩa Thắng. Ảnh: HỒ ANH TRIẾT.

Bác cứ yên tâm, hôm nay chúng cháu sẽ thay mới mái nhà cho bác, đồng thời củng cố lại hệ thống điện nước, đồ dùng sinh hoạt, để gia đình sớm ổn định cuộc sống, Trung tá Hồ Anh Triết, Chính trị viên phó, Ban CHQS huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi nở nụ cười thân thiện, nhẹ nhàng đặt bàn tay ấm áp lên đôi vai đang rung lên từng hồi của nữ cựu chiến binh.

"Bác chẳng biết phải nói như thế nào, chỉ biết cảm ơn các cháu bộ đội, cảm ơn Đảng, Nhà nước" - Đôi mắt thâm quầng của người phụ nữ lam lũ ầng ậc nước.

Sau giây phút xúc động, hàng chục cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Tư Nghĩa, do Trung tá Hồ Anh Triết trực tiếp chỉ huy bắt tay ngay vào công việc. Người dọn dẹp nhà cửa, người cắt tôn, đo đạc, kẻ vẽ, người lắp ghép xà gồ, người hàn xì, bắt vít... tất cả cùng chạy đua với thời gian, quyết tâm phải xong công việc trong ngày, bởi ngoài trời vẫn đang mưa rả rích do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Tư Nghĩa giúp cựu chiến binh Đào Thị Lâm củng cố lại nhà cửa sau mưa bão. Ảnh: HỒ ANH TRIẾT.

Chứng kiến không khí làm việc khẩn trương của bộ đội, dân quân, không hiểu sao bà Lâm cảm thấy họ gần gũi chẳng khác nào những đứa con trong gia đình. Bà chỉ tiếc mình nghèo khó quá, chẳng có nổi đồng quà tấm bánh, quả ngọt trái thơm vườn nhà để thiết đãi bộ đội, tỏ lòng biết ơn.

Nữ cựu chiến binh rơm rớm nước mắt, kể: “Số tôi vất vả lắm, góa chồng cả chục năm nay rồi. Hai đứa con gái của tôi, đứa đầu chẳng may mất sớm. Đứa út lấy chồng xa, hoàn cảnh cũng khó khăn lắm, chẳng giúp được gì cho mẹ, thành thử tôi ở một mình. May nhờ bộ đội, dân quân đến giúp đỡ, sửa chữa lại nhà cửa, nếu không chẳng biết xoay sở thế nào”.

Bộ đội dọn dẹp khu phố trên địa bàn đóng quân sau trận bão Noru.

Ngoài trời, mưa mỗi lúc một nặng hạt, nhưng chẳng ai trong số các chiến sĩ bận tâm, họ vẫn hối hả làm việc, cẩn trọng lắp ghép từng tấm tôn lên mái nhà, bắt vít chính xác cho từng mối nối, động tác nhịp nhàng, thuần thục.

Ngoài hỗ trợ sửa nhà cho nữ cựu chiến binh Đào Thị Lâm, chúng tôi còn được chứng kiến nhiều hoạt động giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Quảng Ngãi. Nơi nào bị thiệt hại nặng, sập tường, tốc mái, cây đổ cản trở giao thông, họ luôn là những người có mặt đầu tiên để xử lý. Gia đình nào cần giúp đỡ, các anh đều sẵn lòng hỗ trợ, chẳng chút nề hà.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Tư Nghĩa hỗ trợ đưa người dân đi tránh bão về nhà.

Đặc biệt, ngay sau khi cơn bão số 4 đi qua, tại tất cả các điểm tránh trú bão, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Quảng Ngãi đã huy động tối đa các loại phương tiện ô tô, xe máy, taxi đưa người dân trở lại ngôi nhà của mình một cách an toàn, đồng thời tranh thủ hỗ trợ bà con tổng dọn vệ sinh, củng cố, sửa chữa nhà cửa, để sớm ổn định cuộc sống.

Dùng ô tô chở bà con về nhà sau khi bão đi qua.

Đồng hành cùng nhân dân sau bão Noru, các cấp lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cũng dành nhiều thời gian trực tiếp đi kiểm tra, nắm bắt tình hình thiệt hại của nhân dân, kịp thời chỉ đạo các địa phương triển khai các giải pháp khắc phục, trong đó ưu tiên giúp đỡ, hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình chính sách, hoàn cảnh neo đơn; đồng thời nhanh chóng tổng dọn vệ sinh, sửa chữa hư hỏng tại các trường học, để sớm đón học sinh trở lại lớp học.

Đồng chí Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai. Ảnh. NGUYỄN HƯƠNG.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, tính đến sáng 28-9, thống kê ban đầu cho thấy, cơn bão số 4 đã làm 1.300 ngôi nhà, hơn 747ha hoa màu, cây trồng bị thiệt hại; 8 điểm trường học, nhà công cộng, trạm y tế bị tốc mái, hư hỏng; 4 tàu, 5 ca nô, 9 chiếc xà lan nhỏ thuộc địa phận huyện Lý Sơn bị chìm. Bên cạnh đó, bão số 4 cũng làm nhiều tuyến giao thông, thủy lợi bị hư hỏng, trụ sở cơ quan bị thiệt hại; 1.718/3.318 trạm điện bị mất điện; hơn 216,5 nghìn hộ dân bị mất điện.

Trước tình hình đó, theo Đại tá Võ Văn Bá, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi, ngoài chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thị xã nhanh chóng nắm bắt tình hình thiệt hại, kịp thời hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai, Bộ CHQS tỉnh cũng chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh huy động tối đa lực lượng, phương tiện cơ động đến địa bàn bị thiệt hại nặng do mưa bão, khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả. Đây là ưu tiên số một sau khi cơn bão số 4 đi qua. Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh cũng phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ cao bị ngập sâu, chia cắt, lũ quét, sạt lở đất, để sẵn sàng triển khai phương án sơ tán người, tài sản đến nơi an toàn.

Bài, ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/bao-noru-da-di-qua-nhung-nhiem-vu-cua-cac-bo-doi-van-con-706667