Báo Malaysia thất vọng vì đội nhà bị loại khỏi SEA Games 32

Truyền thông Malaysia thất vọng khi đội nhà thua U22 Việt Nam, qua đó bị loại ngay vòng bảng SEA Games 32.

“Đoàn quân do huấn luyện viên E. Elavarasan dẫn dắt đã không thể giành vé vào bán kết sau khi để thua Việt Nam 1-2 trong trận đấu chặt chẽ ở bảng B trên sân Visakha ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia tối 8/5” – tờ The Star mở đầu bài viết.

Tờ báo Malaysia khen ngợi người lập cú đúp bàn thắng cho đoàn quân huấn luyện viên Philippe Troussier: “Tiền đạo Nguyễn Văn Tùng giúp Việt Nam sớm vào bán kết nhờ các pha lập công ở phút thứ 7 và 33. Harimau Muda (biệt danh của Malaysia) có được niềm an ủi với pha lập công của Aiman Afif Md Afizul ở phút 43”.

“Malaysia bị loại, suất bán kết ở bảng B đã được trao cho Việt Nam và Thái Lan” – tờ TheStar thất vọng: “Malaysia chỉ còn trận đấu thủ tục với Singapore vào ngày 11/5”.

U22 Malaysia phải dừng bước ngay vòng bảng SEA Games 32 khi thua U22 Việt Nam tối 8/5.

Chung nỗi thất vọng, tờ Bernama viết: “Malaysia đã không đạt được mục tiêu giành quyền vào chơi trận chung kết sau khi để thua đương kim vô địch Việt Nam 1-2 ở trận đấu thứ ba bảng B môn bóng đá nam SEA Games 2023”.

Tờ báo này còn thất vọng khi đội nhà rời sân Visakha với 9 cầu thủ, do Muhamad Safwan và Akmal Kamal liên tiếp phải nhận thẻ đỏ.

“Malaysia chỉ có được 3 điểm sau 3 trận chính thức nói lời chia tay SEA Games 32” – tờ Bernama tiếp tục: “Việt Nam đã có chiến thắng thứ ba liên tiếp, họ với Thái Lan đều có được 9 điểm và cùng dắt tay nhau vào bán kết ở bảng B”.

Tờ Bernama chốt lại sự thất vọng bằng nhắc lại thành tích trong quá khứ của đội nhà: “Lần cuối cùng Malaysia giành được Huy chương Vàng ở SEA Games là vào năm 2011 tại Indonesia. Kỳ SEA Games gần nhất tại Việt Nam, Malaysia cũng chỉ đứng hạng tư”.

HLV Malaysia: “Tôi không biết trọng tài nghĩ gì”

Ông Elavarasan từ chối bình luận việc trọng tài Jumpei Iida rút hai thẻ đỏ đối với cầu thủ Malaysia trong trận thua Việt Nam 1-2 ở lượt ba bảng B SEA Games 32.

"Tôi không có ý kiến về trọng tài" - HLV Elavarasan nói sau trận tối 8/5. "Tôi không thể biết ông ấy nghĩ gì, cũng như thời tiết vậy, không thể lường trước được trời mưa như thế này. Bóng đá là vòng tròn, mọi thứ đều có thể xảy ra. Chúng tôi phải chấp nhận".

Như Yên

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/bao-malaysia-that-vong-vi-doi-nha-bi-loai-khoi-sea-games-32-post637885.html