Bằng Kiều, Lệ Quyên góp mặt trong 'Hà show' – liveshow hoành tráng, đẳng cấp của Quang Hà

Đêm nhạc 'Hà show' của ca sĩ Quang Hà đã phải tổ chức thêm đêm thứ 3 thay vì 2 đêm như dự định, vì chất lượng của chương trình và vì quá nhiều khán giả không thể mua được vé.

Sau đêm diễn thành công ở Nhà hát Lớn đầy ắp khán giả tối 28/5, ngày 29 và 30/5, ca sĩ Quang Hà sẽ tiếp tục cống hiến cho khán giả trong đêm nhạc "Hà show". Riêng đêm nhạc ngày 30/5 có tiêu đề: "Bài hát anh dành tặng riêng em 3" để chiều lòng khán giả không mua được vé "Hà show". Ngoài Quang Hà, Bằng Kiều, Lệ Quyên, còn có thêm khách mời đặc biệt là Quang Dũng. Đây là đêm nhạc nối tiếp thành công của 2 mùa trước, tạo được tiếng vang trong giới tổ chức biểu diễn.

Trong "Hà show", ca sĩ Quang Hà trổ tài ở nhiều thể loại khác nhau. Với liên khúc "Dấu chân địa đàng – Cát bụi – Nếu điều đó xảy ra", nam ca sĩ hóa thành hoàng tử trong khu vườn địa đàng với hoa lá, các bức tượng, trang phục… đều màu trắng. Đặc biệt hiệu ứng trình chiếu bươm bướm đa màu sắc, phủ kín toàn bộ sân khấu, phản chiếu lên các trang phục cánh trắng tạo nên tổng thể hoành tráng, lạ mắt.

Sau đó Quang Hà có màn thể hiện nhẹ nhàng, sâu lắng qua 2 ca khúc "Màu mắt nhung", "Vì anh thương em". Tiếp đến, Quang Hà thể hiện ca khúc làm nên tên tuổi và đưa anh đến gần khán giả - "Ngỡ", sáng tác Khắc Việt. Mọi người cùng bật đèn flash điện thoại tạo hiệu ứng bầu trời sao và cùng hòa giọng với nam ca sĩ sinh năm 1981.

Bên cạnh những ca khúc sôi động, Quang Hà mang đến sự sâu lắng qua những bản ballad tình yêu đầy da diết: "Mùa thu yêu thương", liên khúc "Bên em là biển rộng – Một ngày mùa đông","Mình xa nhau mùa đông đông". Dù là các ca khúc quen thuộc nhưng Quang Hà đã mới bằng bản phối tinh tế, kết hợp kể chuyện bằng vũ đạo, ánh sáng hiện đại trong không gian khu vườn địa đàng. Nam ca sĩ cho hay, trong cuộc sống, tình yêu rất quan trọng đối với mỗi người. Riêng nghệ sĩ, tình yêu giúp làm mới tinh thần, thăng hoa hơn với âm nhạc. Anh thừa nhận đã từng yêu rất nhiều nhưng chưa có cái kết viên mãn. Song hiện anh vẫn mở lòng và sẵn sàng hết mình với tình yêu.

Đêm nhạc trở nên bùng nổ hơn khi có sự xuất hiện của khách mời Bằng Kiều. Nam danh ca hài hước cho biết, anh hạnh phúc vì sau 2 năm cũng được mặc được bộ vest Quang Hà may tặng. Đồng thời, anh thể hiện niềm vui khi đây là lần thứ 2 được góp giọng trong liveshow lớn của đàn em.

Bằng Kiều đàn guitar và song ca với Quang Hà hai ca khúc: "Chiếc lá mùa đông", "Người đứng sau hạnh phúc". Nếu Quang Hà ngày càng chín mùi trong giọng hát, xử lý tròn trịa những nốt cao thì Bằng Kiều cũng ngày càng thăng hoa với âm nhạc bằng những trải nghiệm và kinh nghiệm sống. Khán giả vỡ òa cảm xúc khi hai giọng ca vàng của làng nhạc Việt hòa giọng.

Trong phần giao lưu, Bằng Kiều gửi đến Quang Hà nhiều lời động viên cũng như hết lời khen ngợi sự cống hiến của đàn em với nghề. "Quang Hà mất ngủ cả tuần nay vì chuyện gia đình, hồi hộp khi được gặp lại khán giả sau thời gian dài nghỉ dịch. Tôi phải thừa nhận rằng mình nể phục Quang Hà vô cùng và người đi trước như tôi cũng phải học hỏi ở em ấy rất nhiều điều, nhất là tinh thần làm nghề và tình yêu dành cho âm nhạc. Để làm một liveshow hoành tráng như "Hà show" mất rất nhiều công sức, tâm huyết… và Quang Hà là người mệt nhất. Quang Hà đã thăng hoa với đêm nhạc, những tràn pháo tay liên hồi của khán giả sau mỗi tiết mục của Quang Hà là minh chứng cho điều đó", Bằng Kiều tâm sự.

Trước chia sẻ của đàn anh, Quang Hà hài hước: "Em hồi hộp là làm show cứ xảy ra sự cố, hết cháy rồi bị hoãn. Hi vọng hôm nay mọi thứ sẽ được diễn ra suôn sẻ…". Ngoài ra, Quang Hà cũng bày tỏ sự kính trọng Bằng Kiều khi đàn anh luôn sẵn sàng giúp đỡ mình vô điều kiện khi cần mà không hề phiền hà. "Nhớ lần tôi diễn bù show sau vụ cháy, anh Bằng Kiều đã bay từ Mỹ về Việt Nam và ngồi từ 7 giờ tối đến rạng sáng để nghe tôi hát, động viên tôi. Không có một ngôi sao nào mà dễ thương như anh. Tôi rất trân trọng anh Bằng Kiều", Quang Hà chia sẻ.

Sau khi trình diễn hơn 10 tiết mục, Quang Hà thể hiện phong độ khi tiếp tục hát các ca khúc "Đường xa ướt mưa", "Có khi nào rời xa", "Mình yêu nhau từ kiếp nào", liên khúc "Lạc nhau có phảu muôn đời – nàng thơ" , liên khúc "Định mệnh – Hứa thật nhiều thất hứa thật nhiều", "Sợ yêu". Tất cả các tiết mục đều được đầu tư chỉn chu về vũ đạo, bối cảnh… khiến khán giả không thể rời mắt.

Bước sang phần 2 của liveshow là sự xuất hiện của khách mời Lệ Quyên. "Nữ hoàng phòng trà" diện váy đỏ bó sát, khoe vòng eo con kiến. Cô cho biết bản thân rất hạnh phúc khi trong những dịp quan trọng của Quang Hà, chàng "Ngỡ" luôn nhớ đến cô đầu tiên. Không chỉ gắn bó trên sân khấu, ngoài đời, Quang Hà và Lệ Quyên là đôi bạn thân thiết, luôn chia sẻ với nhau mọi buồn vui trong cuộc sống. Trên sâu khấu, nữ ca sĩ nắm chặt tay Quang Hà dành nhiều lời động viên vì nhiều ngày qua anh mất ngủ triền miên. "Đứng ở cánh gà sân khấu, tôi thấy tình cảm nồng nàn của khán giả dành cho Quang Hà. Tình cảm của mọi người chính là liều thuốc giúp Quang Hà hát tốt 2 đêm liveshow", Lệ Quyên tâm sự.

Quang Hà, Lệ Quyên song ca hai ca khúc "Vì sao em ơi", "Vì sao không thể". Trên sân khấu lãng mạn, đôi bạn thân hòa giọng hài hòa, xử lý tinh tế từng câu chữ khiến khán giả say sưa, xuýt xoa. Sau đó Quang Hà có tiết mục hòa giọng với Bằng Kiều, Lệ Quyên qua ca khúc có giai điệu vui tươi – "Thương nhau ngày mưa".

Tiếp đến, Quang Hà hát nhạc phẩm "Khúc thụy du" dành tặng cho người bố quá cố – nhạc sĩ Vũ Cẩm. Kết hợp với màn trình diễn đu dây của 2 nghệ sĩ múa, Quang Hà đã đẩy cảm xúc khán giả lên cao trào, nhiều người đã rơi nước mắt.

Quang Hà bật khóc khi nhắc về bố. Ông qua đời hồi tháng 4 sau thời gian trải qua bạo bệnh. Nam ca sĩ cho biết, "Khúc thụy du" là ca khúc mà sinh thời bố anh rất thích. Với Quang Hà, bố là truyền cho anh tình yêu, năng khiếu âm nhạc. "Lúc tôi hơn một tuổi đã lẫm chẫm bám vào giá nhạc của bố. Sau này, bố không trực tiếp dạy tôi kỹ thuật nhưng tạo điều kiện cho con theo đuổi đam mê. Bố viết tặng tôi nhiều ca khúc. Mỗi lần có sáng tác mới, bố đều hát cho con trai nghe đầu tiên. Hai bố con trao đổi về lời ca, giai điệu. Nhiều lúc, tôi nói chưa thích chỗ này chỗ kia, bố đều chiều lòng, sửa theo ý con. Bố qua đời, tôi mất một tri kỷ trong cuộc sống lẫn âm nhạc", Quang Hà tâm sự.

Ngoài bố mẹ, Quang Hà cũng không quên gửi lời cảm ơn chân thành đến anh trai, kiêm quản lý Quang Cường, người đã gắn bó hơn 25 năm, lo từng miếng ăn, giấc ngủ cho anh. Quang Hà trải lòng: "Nhắc đến Quang Hà thì không thể thiếu Quang Cường. Tôi hay gọi anh là lớp trưởng. Khi tôi đứng trên sân khấu, Quang Cường đứng đâu đó một góc quan sát, mắt 100% không rời tôi. 25 năm đồng hành, đổi lại được một tri kỷ, cùng trải qua tất cả mọi khó khăn, cung bậc cảm xúc từ công việc đến gia đình. Đôi khi chỉ là ánh mắt, một cử chỉ, hành động nhỏ là Quang Cường đã biết tôi muốn gì, cần gì".

Người anh thân thiết, kiêm quản lý Quang Cường

Suốt hơn 3 tiếng đồng hồ, khán giả chăm chú xem hơn 30 tiết mục liên tiếp của Quang Hà. Khán giả đã thưởng thức một đêm nhạc quy mô, chỉn chu một cách trọn vẹn, đã từ phần nghe đến phần nhìn. Nhiều người nhận xét, đây là liveshow đẳng cấp nhất từ trước đến nay của Quang Hà.

T.Hà

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bang-kieu-le-quyen-gop-mat-trong-ha-show-liveshow-hoanh-trang-dang-cap-cua-quang-ha-172220529163257096.htm