Bâng khuâng trước vẻ đẹp yên bình, thơ mộng của hồ Khuôn Thần

Nằm duyên dáng và yên ả giữa những đồi vải, đồi thông xanh mát, hồ Khuôn Thần mang một nét đặc trưng riêng, hấp dẫn và đầy lý thú đối với khách du lịch khi đặt chân đến Bắc Giang.

Hồ Khuôn Thần tọa lạc tại xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Với tổng diện tích khoảng 240ha, hồ nằm ẩn mình giữa những đồi vải bạt ngàn, len lỏi vào đó là những khu rừng thông, rừng tràm xanh ngát. Đến với hồ Khuôn Thần, du khách sẽ được trải nghiệm cảm giác như đang được sống và hít thở không khí của vùng sơn cước, được bắt cá, được chèo thuyền, trải qua cuộc sống dân dã, điều mà ở chốn đô thị náo nhiệt khó có thể tìm thấy được.

Cái tên “Khuôn Thần” bắt nguồn từ những năm tháng kháng chiến chống Mỹ. Khi đó, để có nguồn nước ổn định nhằm cung cấp nước sinh hoạt cho người dân, nước tưới tiêu cho nông nghiệp của huyện Lục Ngạn và những vùng lân cận, tỉnh đã cho đắp một con đập trên những dãy núi đan xen, nối tiếp nhau, ngăn dòng chảy tạo nên một hồ nước rộng lớn và lấy tên là “Đập Khuôn Thần”. Sau đó, để phục vụ cho mục đích phát triển kinh tế xã hội, hồ nước này đã được khai thác và gọi với cái tên “Hồ Khuôn Thần”.

Hồ Khuôn Thần tọa lạc tại xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Hồ Khuôn Thần hiện có kết cấu đan xen với 5 hòn đảo nhỏ tựa như những ốc đảo nhỏ bé được bao quanh bởi dòng nước xanh mát. Trên mỗi đảo nhỏ đều được trồng những cây thông có độ tuổi khoảng từ 15 - 20 năm, cùng với đó là hệ thống rừng nguyên sinh với tổng diện tích khoảng 800ha.

Nếu mang ra đọ sắc với hồ Xuân Hương, hồ Khuôn Thần được nhận định là mang vẻ đẹp một chín, một mười. Chẳng những thế mà hồ nước này được mệnh danh là “ngọc đảo trên cạn” của tỉnh Bắc Giang, thu hút, hấp dẫn du khách bởi sắc xanh của nước, của trời, của những đồi thông hùng vĩ, của những đồi vải bạt ngàn. Không gian bình yên, tiếng chim hót líu lo, đâu đó văng vẳng tiếng mái chèo khua nước của cư dân… xa xa là làn khói lam chiều lan tỏa. Tất cả cảnh vật, con người, không gian hòa quyện tạo nên nét đặc trưng riêng biệt, khơi gợi, mời gọi khiến du khách không thể chối từ.

Du khách có thể đến hồ Khuôn Thần vào mọi thời điểm trong năm bởi vào khoảng thời gian nào thì hồ nước cũng đẹp đến nao lòng. Đến với hồ Khuôn Thần, du khách sẽ được trải nghiệm đa dạng các loại hình du lịch như: nghỉ dưỡng, bơi thuyền, thể thao leo núi, khám phá thiên nhiên…

Du khách đến với hồ Khuôn Thần vào mùa xuân, mùa hè có thể dạo chơi bằng thuyền, tận hưởng không khí mát mẻ, trong lành

Nếu đến vào mùa xuân hoặc mùa hè, du khách có thể dạo chơi bằng thuyền, tận hưởng không khí mát mẻ, trong lành, ngắm nhìn sắc đỏ của những đồi vải chín, ngắm cảnh non nước trời mây để cảm nhận vẻ tĩnh lặng, thuần khiết của thiên nhiên.

Còn nếu đến hồ vào mùa thu hay mùa đông thì còn gì tuyệt vời hơn khi tận hưởng những giây phút bình yên bên gia đình hay bạn bè, cùng nhau nô đùa, câu cá, ngắm hoàng hôn… Khi màn đêm buông xuống, tiết trời se lạnh, mọi người quây quần bên bếp lửa sẽ càng thêm tình cảm, gắn kết.

Anh Hoàng Xuân Bách, du khách đến từ Vĩnh Phúc chia sẻ: “Hồ Khuôn Thần là địa danh tôi lựa chọn ngẫu nhiên khi tìm chỗ đi chơi cuối tuần cho gia đình nhưng khi đến nơi, tôi đã thật sự bất ngờ. Không khí ở đây trong lành, mát mẻ, khung cảnh hùng vĩ, rộng lớn. Không gian cũng rất yên tĩnh phù hợp để gia đình tôi cắm trại nghỉ ngơi”.

Khi đến với hồ Khuôn Thần, du khách cũng có cơ hội ghé thăm các trang trại, vườn cây ăn quả rộng ngút ngàn, thưởng thức hương vị ngọt ngào của những đặc sản nơi đây như: rượu tắc kè, vải thiều, mật ong, hạt dẻ, na, hồng,... Và thưởng thức loạt món ngon đã trở thành thương hiệu như: gà đồi leo cây, gà nướng, xôi trứng kiến, cá bống nấu măng chua,... đặc biệt nhất là món cá nướng. Ai đã từng ngồi bên bếp lửa hồng ăn những con cá bống nướng thì chắc hẳn vẫn không thể nào quên được hương vị tuyệt vời ấy.

Du khách đến hồ vào mùa thu hay mùa đông thì còn gì tuyệt vời hơn khi tận hưởng những giây phút bình yên bên gia đình hay bạn bè, cùng nhau nô đùa, câu cá, ngắm hoàng hôn

Chưa dừng lại ở đó, đêm đến, dưới ánh lửa bập bùng, du khách còn có cơ hội giao lưu, tham gia sinh hoạt văn hóa với sự chào đón nồng nhiệt, chân thành của người dân nơi đây. Du khách sẽ được thả hồn vào những điệu hát truyền thống độc đáo như Si, Soong hao, Lượn… say đắm lòng người. Bên cạnh đó, đến với hồ Khuôn Thần, du khách còn có thể tham quan đền Từ Mã, một di tích văn hóa lịch sử thờ danh tướng đời Trần.

Anh Nguyễn Văn Nam, du khách đến từ Bắc Ninh bày tỏ: “Những hoạt động vui chơi trải nghiệm ở khu du lịch này rất thú vị, các cháu nhà tôi rất thích. Hương vị của món cá nướng ở đây cũng thật sự khác biệt. Chắc chắn gia đình tôi sẽ quay trở lại hồ Khuôn Thần một lần nữa”.

Hồ Khuôn Thần chính là điểm đến xanh mát, trong lành với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ, hữu tình. Đến nơi đây hít thở khí trời, dạo hồ ngắm cảnh, trải nghiệm những điều đầy lý thú và hấp dẫn về thiên nhiên, mảnh đất, con người nơi đây chính là điều tuyệt vời mà ai cũng nên thử một lần.

Thanh Hoài

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/bang-khuang-truoc-ve-dep-yen-binh-tho-mong-cua-ho-khuon-than-post280605.html