Bạn trẻ TP.HCM cầu người yêu 'đẹp trai, thương mình' ngày Valentine

Valentine năm nay trùng với mùng 5 Tết Nguyên đán, nhiều ngôi chùa tại TP.HCM nhộn nhịp người trẻ đến cầu duyên, cầu bình an.

Chùa Bà Thiên Hậu (quận 5) từ lâu đã trở thành nơi cầu duyên thiêng liêng với người dân TP.HCM, đặc biệt là giới trẻ. Sáng 14/2, chánh điện luôn nghi ngút khói nhang và đèn.

Nhiều người xếp hàng tại khu vực thu ngân để mua vật lễ cầu duyên, cầu an. Riêng bộ lễ cầu duyên bao gồm nhang, đèn cầy và giấy cúng, có giá từ 40.000 đến 80.000 đồng.

Thúy Anh (21 tuổi) đến đây để cầu duyên cho bản thân, cầu sức khỏe và bình an cho người nhà. “Đây là năm đầu tiên mình đi cầu duyên. Mình được biết chùa ở đây rất thiêng. Mình mong một anh người yêu đẹp trai, thương mình”, bạn chia sẻ.

Chùa Bà Thiên Hậu còn có tên gọi khác như chùa Bà Chợ Lớn, Phò Miếu. Đây là một trong những ngôi chùa có kiến trúc đẹp nhất quận 5, khu Chợ Lớn.

Nhiều bạn đi chùa thường kết hợp chụp hình áo dài kỉ niệm dịp Tết. Như (18 tuổi) cho biết: “Nhờ mạng xã hội, em biết đến ngôi chùa có nhiều góc đẹp, cổ kính nên diện áo dài đến đây chụp vài bức ảnh. Ngoài ra, em đến đây để khai bút, cầu mong cho thi cử tốt nghiệp sắp tới được thuận lợi và suôn sẻ”.

Từ sáng, dòng người đã đổ về chùa Ngọc Hoàng, hay còn gọi là Phước Hải Tự (đường Mai Thị Lựu, quận 1), để cầu bình an cho năm mới. Bên cạnh đó, không ít bạn trẻ cũng đến đây lễ bái với mong muốn gặp được mối nhân duyên tốt.

Nhiều người tin rằng đến đây chỉ cần thành tâm thắp hương, khấn vái và chạm vào tượng ông Tơ, bà Nguyệt, đường tình duyên sẽ thuận lợi hơn.

Khuôn viên được trang trí đậm chất Tết với hàng loạt dây treo lồng đèn, hoa mai rực rỡ và hình dán đầy đủ ý nghĩa. Một số du khách sau khi dâng lễ xong nán lại để vãn cảnh, chụp hình.

Hai người bạn cùng tuổi 24 - Thuận và Khánh, cho biết mình đến đây cầu cho tình yêu thuận lợi bên cạnh việc cầu an cho gia đình. Thuận cho biết: “Mình cảm nhận được điều gì đó đặc biệt ở ngôi chùa này, khó thể diễn tả thành lời. Mình mong một người đồng điệu cảm xúc với mình, thế là đủ rồi”. Khánh đã có người yêu, bày tỏ: “Mình đến để cầu bình an cho gia đình hai bên, hy vọng mối tình có thể tiến đến hôn nhân”.

Theo hướng dẫn của nhân viên, người cầu duyên có thể thắp đèn, dâng hương.

Chị Hà (34 tuổi) và chị Ngọc (33 tuổi) đến chùa Ngọc Hoàng ngày mùng 5 Tết. "Tôi đã đi nhiều lần. Ngôi chùa này mang không khí ấm áp, dễ chịu. Ngoài ra, nhân viên rất dễ thương và tận tình hướng dẫn việc cầu nguyện của khách tham quan sao cho đúng nhất với mong nguyện của mình”, hai chị chia sẻ.

Khương Nguyễn

Nguồn Znews: https://znews.vn/ban-tre-tphcm-cau-nguoi-yeu-dep-trai-thuong-minh-ngay-valentine-post1460160.html