Bạn trai bỏ rơi, cô gái mang thai 8 tháng phải ngủ ngoài đường

Bố mẹ không còn, lại bị bạn trai bỏ rơi, ngày sinh nở đã gần kề mà cô gái này vẫn phải lang thang ngủ ngoài đường.

Mấy ngày gần đây, cư dân mạng Trung Quốc đang xôn xao về trường hợp của một thiếu nữ trẻ tuổi có hoàn cảnh vô cùng đáng thương.

Cô gái là A Bình, mồ côi cha mẹ. Trước đây làm công nhân ở Ngọc Môn, cô được ở trong khu nhà tập thể của nhân viên. Sau khi có người yêu, bạn trai cô đề nghị thuê nhà bên ngoài cho cô ở để được tự do và có không gian riêng.

Sống chung với bạn trai được một thời gian thì A Bình mang thai . Hai người tuổi còn trẻ, khi sống chung mới phát sinh rất nhiều mâu thuẫn. Trong một lần cãi nhau, cả hai nói lời chia tay, bạn trai cô bỏ đi.

A Bình ngày ôm bụng bầu 8 tháng đi lang thang, tối ngủ tại gầm cầu thang ẩm thấp

A Bình và bạn trai thuở còn mặn nồng

Chỗ ngủ của A Bình chỉ là một tấm đệm cũ nát, xung quanh có ít quần áo

A Bình sắp sinh vẫn phải sống trong cảnh cơ cực màn trời chiếu đất

Bà chủ nhà trọ thấy cô bụng mang dạ chửa, sống một mình, lại không có tiền nên không cho cô thuê nhà nữa. A Bình tay trắng, ôm theo bụng bầu 8 tháng đi lang thang, buổi tối ngủ trên hành lang của tòa nhà Đan Nguyên số 3, tiểu khu 2 ở Cam Túc.

Sắp đến ngày sinh, A Bình vẫn phải ngủ trên tấm đệm cũ nát ở một gầm cầu thang ẩm thấp. Đồ ăn hàng ngày chỉ có mì ăn liền và nước lọc.

Tất cả mọi đồ dùng sinh hoạt cho đến thức ăn nước uống hàng ngày đều là những người hảo tâm trong tòa nhà giúp đỡ. A Bình đã phải sống vạ vật như vậy trong suốt một tuần nay.

Theo thông tin mà A Bình cung cấp, phóng viên đã tìm mọi cách để liên lạc với bạn trai của cô nhưng không được.

Sinh hoạt hàng ngày của A Bình đều do những người dân tốt bụng trong tòa nhà giúp đỡ

Người bạn trai vô tình của A Bình

>> Xem thêm: 9X tung clip sex tống tiền bạn gái: Chia tay cho đáng mặt đàn ông

Theo Xì Trum (theo Sina)/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/ban-trai-bo-roi-co-gai-mang-thai-8-thang-phai-ngu-ngoai-duong.html