Bán kết lượt đi Man Cty- Real Madrid (4-3): Trận cầu cống hiến

Man City đã thắng sít sao trong một trận cầu có đến 7 bàn thắng. 4 bàn của Man City được ghi bởi De Bruyne (2''), Jesus (11''), Foden (53'') và Bernardo (74''). Trong khi đó, Benzema góp cho Real 2 bàn (33'', 82''-pen) và Vinicius ghi bàn còn lại (55'').

Guardiola và Ancelotti quá “hiểu” nhau sau nhiều năm 2 đội bóng đối địch Real và Barca.

Sau trận đấu rạng sáng 27-4, cả 2 HLV lẫn cổ động viên ruột của họ đều tỏ ra không hài lòng. Guardiola khen ngợi... cả hai đội vì đã tạo ra một trận đấu kinh điển, nhưng đồng thời cũng thừa nhận những lo lắng nhất định trước trận lượt về: “Bóng đá là một cảnh tượng tuyệt vời. Xin chúc mừng Carlo và đội của ông ấy vì họ quá giỏi. Đồng thời, chúng tôi tự thấy rằng chúng tôi có thể ở cùng đẳng cấp với họ.

Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là trình diễn như những gì chúng tôi đang có. Trên toàn thế giới và đối với Man City, chúng tôi rất tự hào. Chúng tôi sẽ đến Madrid để cố gắng giành chiến thắng trong trận đấu lượt về".

Trong khi đó, HLV Ancelotti lại phàn nàn về màn trình diễn của các học trò, nhất là hàng phòng ngự. Khi được hỏi liệu Real có cần điều gì đó "ma thuật" ở Bernabeu vào tuần tới để vào chung kết hay không, Ancelotti lại khiêm tốn: "Chúng tôi cần điều đó bởi vì chúng tôi sẽ thi đấu với một đội thực sự mạnh, họ đã thể hiện chất lượng tuyệt vời hôm nay".

Ai cũng hiểu rằng cả HLV của Man City lẫn Real đều phát biểu “xã giao”, trong đầu họ thực sự đang nghĩ gì chỉ có... họ mới biết. Mỗi người đều có lý do để không nói ra điều không muốn nói. Song điều mà giới hâm mộ cần thì đã có, một trận đấu mãn nhãn và họ đang mong đợi trận lượt về tương tự.

Lợi thế 1 bàn của đoàn quân Guardiola có thể là “mong manh”, là vốn liếng ít ỏi trước khi hành quân đến Bernabeu, nhưng Chelsea mới đây đã chứng minh rằng sân nhà không khiến Real mạnh hơn, ngược lại đôi khi là áp lực. Còn Real Madrid, bản lĩnh “ngược dòng” của họ không hẳn là nhất thời, mà đã “thành danh”, song điều đó còn phụ thuộc vào “sĩ diện” đội bóng vĩ đại nhất lịch sử Champions League bị tổn hại đến mức nào.

Sẽ còn 90 phút (hoặc 120) nữa để Guardiola lẫn Ancelotti đấu trí. Hơn ai hết, họ hiểu đấu trường Champions League luôn tồn lại những yếu tố bất ngờ. Đội bóng thong dong hơn trớ trêu lại thuộc về kẻ kém lợi thế, bởi Real hầu như chỉ còn chờ ngày vô địch La Liga, còn Man City lại đang nóng gáy bởi Liverpool phả hơi thở phía sau ở Premier League.

T.S

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/ban-ket-luot-di-man-cty-real-madrid-4-3-tran-cau-cong-hien-post260229.html