Bạn gái chỉ là cô bán rau ngoài chợ nhưng vẫn ném trả mình 5 triệu tiền phá thai

Cứ tưởng bạn trai sẽ hạnh phúc vì sắp được lên chức bố, nào ngờ khi Lan vừa giơ que thử thai báo mình mang bầu thì Phong tỉnh bơ rồi dúi 5 triệu vào tay cô rồi tuyên bố chia tay.

Lan và Phong yêu nhau đến nay đã được hơn 3 năm, với khoảng thời gian ấy thì Lan nhiều lần cũng đã giục Phong tính đến chuyện kết hôn. Vậy nhưng lần nào Phong cũng viện cớ công việc mình chưa ổn để thoái thác chuyện đưa Lan về ra mắt gia đình bàn chuyện kết hôn.

- Mình vẫn còn trẻ thì vội gì cưới chứ? Anh muốn kiếm thật nhiều tiền để cho em hưởng thụ đã, chứ cưới con cái rồi gia đình không có thời gian chăm lo cho bản thân mình đâu.

- Nhưng lỡ như em chờ mấy năm nữa anh đi lấy cô khác thì sao? Đàn ông bây giờ khó tin lắm.

- Vớ vẩn, chẳng lẽ em còn không hiểu anh. Anh chỉ yêu mình em thôi....em cố gắng đợi anh thêm thời gian nữa.

Thấy bạn trai nói như vậy nên Lan cũng gật đầu nghe theo, thế nhưng thời gian gần đây Lan phát hiện ra kinh nguyệt của mình thất thường. Đã vậy cô lại còn thèm ngủ, cứ thấy mấy món dầu mỡ là nôn thốc nôn tháo hết cả lên, vì đã dâng hiến hết cho Phong nên Lan nghi ngờ mình có thai. Vì lâu nay cô và Phong cũng thoải mái không dùng biện pháp gì cả, suy đi nghĩ lại nên Lan quyết định mua que thử thai để cho chắc chắn. Và rồi đúng như Lan nghĩ vì que thử thai 2 vạch.

( ảnh minh họa )

Giây phút đó Lan sung sướng vô cùng vì bây giờ có con lại càng tốt, đó cũng là lý do để Phong không phải trì hoãn gì thêm nữa. Cứ tưởng bạn trai sẽ hạnh phúc vì sắp được lên chức bố, nào ngờ khi Lan vừa giơ que thử thai báo mình mang bầu thì Phong tỉnh bơ rồi dúi 5 triệu vào tay cô rồi tuyên bố chia tay.

- Em đang mang bầu mà anh nói chia tay thì có vẻ hơi tàn nhẫn. Vậy nhưng nhân lúc thai còn nhỏ thì em phá đi...anh chỉ có thể cho em số tiền ấy để bồi dưỡng thôi. Như người ta chỉ cho 500 ngàn thôi đấy..

- Anh nói vậy là sao? Chẳng phải anh hứa sẽ cưới em sao? Bây giờ em đang mang thai giọt máu của anh...vậy mà anh nói là em phá thai ư?

- Đúng là em mang thai thật....nhưng cô vợ tương lai của anh cũng đang mang bầu. Cô ấy giàu có lắm nên tất nhiên anh sẽ cưới cô ấy rồi...còn em chỉ là loại gái bán rau ngồi ngoài chợ thì không xứng đáng.

- Anh...anh đúng là đồ khốn nạn...

- Tốt nhất em cầm số tiền này rồi tự lo đi. Anh như vậy đã là tử lắm rồi.

Phong vừa nói vừa nhìn Lan với anh mắt coi thường, vậy nhưng đúng lúc đó Lan ném toàn bộ số tiền vào mặt Phong rồi đáp trả...

- Số tiền này anh cứ giữ lấy mà dùng. Con tôi thì tôi sẽ nuôi...anh cứ chờ đi vì tôi sẽ chống mắt lên xem quả báo ập đến anh như nào.

( ảnh minh họa )

- Cứ chờ xem...Đúng là đã nghèo còn sĩ diện.

Phong dứt rồi bước lên xe sang mà cô vợ tương lai mới mua cho mình, khỏi phải nói giây phút đó Phong hí hửng như nào vì anh biết hạng gái nghèo như Lan thì làm nổi gì được mình. Vậy những đúng là ở đời không ai nói được điều gì, khi Phong đang hả hê vì đá được Lan nhẹ nhàng để cưới vợ mới giàu có. Vậy nhưng có một điều Phong không ngờ đó là sau 1 tuần khi đang trên đường đến công ty thì anh chết ngất thấy Lan bước xuống từ xế sang, nhìn Lan ăn mặc xin đẹp rạng ngời chứ không phải hạng như cô gái bán rau nghèo mà Phong vẫn nghĩ.

- Cô...cô đến đây làm gì? Đây không phải là chỗ dành cho hạng người như cô.

- Tôi nghĩ anh nên bớt lải nhải mà vào thu dọn đồ đạc đi...vì công việc mà anh đang có sắp mất rồi....Và chính tôi là người cho anh nghỉ việc.

Phong vừa nói vừa kéo tay Lan nhưng đúng lúc đó thì anh bảo vệ tiến đến đẩy Phong ra rồi cúi chào gọi Lan là giám đốc. Khỏi phải nói Phong cứng đờ không nói được câu gì, sau khi hoàn hồn thì Phong hối hả bước vào công ty thì thấy tất cả mọi người đang gập người cúi chào cô bạn gái cũ của mình. Đến tận lúc này Phong điếng người....nhưng tất cả đã quá muộn...

An Vy/ Theo Thể thao và Xã hội

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/ban-gai-chi-la-co-ban-rau-ngoai-cho-nhung-van-nem-tra-minh-5-trieu-tien-pha-thai-172542/