Bác sĩ nói thế...

Lão Phùng là một nhà văn có tiếng, dù nghỉ hưu đã lâu nhưng ông ta vẫn có thể kiếm ra tiền cho gia đình nhờ vào ngòi bút.Vì vậy, người vợ đặc biệt quan tâm chăm sóc sức khỏe của chồng mình và bất cứ khi nào ông ấy cảm thấy trong người khó ở, bà ta sẽ ngay lập tức hỏi ý kiến bác sĩ.Lâu dần, 'bác sĩ nói...' đã trở thành những câu thần chú, thành kim chỉ nam về chăm lo sức khỏe của vợ chồng lão.

Ăn cơm xong, lão Phùng vừa mới ngậm điếu thuốc, đang bập bập và định bật quẹt thì bà vợ lão đã nhìn thấy, rút điếu thuốc ra khỏi miệng lão và tận tình giảng giải: “Bác sĩ nói trong thuốc lá có tới hàng nghìn thứ hóa chất độc hại, trong đó nicotin là chất gây ung thư. Hút thuốc lá, rồi tắc nghẽn phổi gì gì đó rồi gây ung thư, dẫn đến cái chết từ từ và chắc chắn nên ông đừng hút thuốc nữa!”.

Minh họa: Hùng Dingo.

Lão Phùng trợn mắt lườm vợ rồi miễn cưỡng dập tắt điếu thuốc.

Mấy ngày sau, con trai lão đi công tác mang về một miếng thịt heo Dongpo mỏng, béo ngậy và thơm phức, lão Phùng thấy vậy liền giơ đũa định gắp phần mỡ nhưng vợ lão đã kịp thời chặn lại và nói: “Bác sĩ nói ông bị cholesterol cao, phải bớt ăn đồ béo đi!”.

Lúc đó, Lão Phùng “hừ” một tiếng, tức giận đến mức không thèm động đến bát thịt nữa.

Vài ngày sau, cứ khi nào uống rượu là lão Phùng lại bị nôn mửa, bà vợ sợ xám mặt vội vàng đưa chồng đến bệnh viện để kiểm tra.Sau khi thăm khám, nội soi dạ dày, bác sĩ phát hiện trong dạ dày lão bị bào mòn, tình trạng viêm nhiễm tương đối nặng, nên chăm sóc lão Phùng hết sức kỹ lưỡng và dặn đi dặn lại, rằng dạ dày lão đang bị tổn thương nêndứt khoát không được uống rượu nữa.

Nhưng Lão Phùng đã uống rượu cả đời, làm sao mà có thể bỏ được? Từ bệnh viện trở về nhà, Lão Phùng lặng lẽ rót một ly rượu, mở một gói đậu phộng, vừa nhàn nhã uống, vừa nhấm nháp. Người vợ nhìn thấy thì tức giận, dậm chân mắng: “Bác sĩ nói không được uống rượu nữa, không hiểu lỗ tai ông để ở đâu?”.

Lão Phùng dằn mạnh chén rượu, tức giận đáp: “Bà chỉ biết là bác sĩ nói, bác sĩ nói... Bác sĩ còn có thể nói những gì nữa bà hiểu không? Hãy nghe bác sĩ nói nốt đây này...!”.

Bà vợ nghe vậy thì tò mò hỏi: “Ông cứ từ từ nói, bác sĩ còn bảo gì nữa thế?”.

Lão Phùng thong thả nhấp một ngụm rượu, đáp: “Bác sĩ nói tôi không được uống rượu, nhưng thật ra thì tôi vẫn có thể uống. Hay là bà hãy đợi cho đến khi bác sĩ nói: “Đưa ông ấy về nhà và hãy cho ông ấy ăn, uống thoải mái những gì ông ấy thích”, thế là xong, bà khỏi phải lo, tôi sẽ không còn ăn, uống gì nữa cả...”.

Trần Dân Phong (dịch)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/bac-si-noi-the--i676827/