Bà trùm của 'Những đứa con biệt động Sài Gòn' kể chuyện giấu mẹ vào viện chữa ung thư

'Tôi giấu bệnh, không cho mẹ biết, sợ mẹ phải chịu cú sốc. Tôi một thân một mình vào viện mổ, làm mọi thứ', diễn viên Kim Phượng nói về biến cố bệnh tật cách đây nhiều năm.

Ba mất từ khi chưa hiểu chuyện

Mới đây, tại chương trình Gõ cửa thăm nhà, diễn viên Kim Phượng có nhiều chia sẻ xúc động về tuổi thơ khốn khó và cuộc sống sau biến cố ung thư cách đây nhiều năm.

Diễn viên Kim Phượng trong chương trình Gõ cửa thăm nhà.

Nhớ về tuổi thơ, nữ diễn viên "Những đứa con biệt động Sài Gòn" nói rằng, dù có bệ phóng gia đình rất tốt nhưng ở thời điểm 1980, cả nước ai cũng khó khăn nên nhà chị cũng vậy. Chị cũng như mọi người, phải đi bắt tôm tép, cua đồng…

"Ba tôi lại mất sớm. Tôi nhớ rất rõ, năm đó tôi học lớp 2, ba tôi đi công tác. Tôi đang chờ ba về tắm cho mình thì một chú tới báo với tôi là ba tôi bị chìm, mất tích và chắc là không qua khỏi. Sau đó, mẹ và cơ quan phải đi tìm xác ba.

Tôi mới có 7 tuổi, chưa hiểu chuyện nên không hiểu vì sao mọi người lại cứ khóc. Mọi người bảo tôi không được khóc, cứ cười lên thì tôi cũng cười. Nhưng tôi cười thì mọi người lại càng khóc, ngất xỉu.

Những ngày về sau, tôi mới nhớ ba và khóc. Cứ mỗi chiều tôi lại ngồi chờ ba tắm cho mình và khóc. Mẹ tôi ngày càng suy sụp, ốm yếu, ngồi không nổi. Tôi tự dặn mình phải mạnh mẽ, đương đầu với cuộc sống để làm chỗ dựa cho mẹ", nữ diễn viên nhớ lại.

Tuy nhiên, Kim Phượng thấy mình may mắn khi sinh ra trong một gia đình nông thôn. Điều kiện kinh tế không khá giả nhưng chị có sự cứng cỏi, có trách nhiệm với bản thân và gia đình.

Kim Phượng giấu mẹ, một mình chữa ung thư trong 2 năm

Nhắc tới Kim Phượng, nhiều người nhớ tới hình ảnh của bà trùm Phượng Đê của "Những đứa con biệt động Sài Gòn", hay Lệ Hoa trong "Biển đời giông tố", "bà trùm" Hai Hảo khét tiếng trong phim "Tử thi lên tiếng" thuộc series phim truyền hình dài tập "Hồ sơ lửa"…

Kim Phượng trong vai bà trùm Phượng Đê trong phim "Những đứa con biệt động Sài Gòn".

Phía sau những vai diễn gai góc, Kim Phượng cũng là người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường không kém.

Theo nữ diễn viên, khi đang đóng phim "Ngã rẽ cuộc đời" vào năm 2005, chị đón nhận được thông tin mình bị ung thư.

"Bác sĩ bảo tôi còn trẻ, không bị được, chỉ là nguyệt san thì lên hạch thôi. Nhưng hết nguyệt san rồi tôi vẫn thấy dấu hiệu. Tôi đi khám ở 1 bệnh viện khác và bác sĩ vẫn nói y như vậy.

Tôi không chịu, tới một bệnh viện quốc tế làm sinh thiết và phát hiện tế bào ung thư giai đoạn 1. Tôi sững sờ, lên căng tin ngồi bất động suốt 3 tiếng đồng hồ.

Sau đó, tôi xin gặp bác sĩ người Pháp để tránh bị người ta biết mình là ai. Tôi giấu bệnh, không cho mẹ biết, sợ mẹ phải chịu cú sốc.

Tôi chỉ nói sắp tới đi quay phim ở tỉnh thời gian dài. Thế là tôi một thân một mình vào viện mổ, làm mọi thứ. Sau gần hai năm điều trị, khỏi hoàn toàn thì tôi mới nói cho gia đình biết", nữ diễn viên bộc bạch.

Diễn viên Kim Phượng.

Sau biến cố bệnh tật, chị đồng hành cùng Bộ Y tế tại chương trình Phòng chống ung thư quốc gia. Chị đi nhiều nơi, gặp gỡ để truyền đạt lại kinh nghiệm, câu chuyện vượt qua ung thư của mình.

Hiện tại, công việc chủ yếu của chị là kinh doanh. Thi thoảng, cũng nhớ nghề, muốn đóng phim lại và cũng có những dự án phù hợp gửi đến chị.

Gần đây nhất, Kim Phượng tái xuất màn ảnh nhỏ trong phim "Bão ngầm". Chị nói dự án đó khá lâu và phức tạp, mất 3 năm để hoàn thành. Trong phim chị vừa phải đóng con trai vừa phải đóng con gái, giới tính linh hoạt.

Nói thêm về cuộc sống hiện tại, Kim Phượng cho biết chị đang sống trong căn chung cư rộng rãi, bên trong tràn ngập màu sắc, sự ấm áp cũng như năng lượng tích cực, với nhiều cây xanh, trang trí nữ tính. Chị sống cùng con gái 10 tuổi, mẹ ruột và mẹ nuôi.

Mẹ ruột và mẹ nuôi Kim Phượng trong chương trình Gõ cửa thăm nhà.

Có mặt tại chương trình Gõ cửa thăm nhà, mẹ nuôi Kim Phượng là bà Thủy chia sẻ về lý do gắn bó với gia đình nữ diễn viên: "Tôi và cô Mê Ly (mẹ ruột Kim Phượng) là bạn bè cùng sinh ra, lớn lên ở Sóc Trăng. Tôi rất ngưỡng mộ chị Mê Ly vì chồng mất sớm, một mình gồng gánh nuôi hai con. Kim Phượng hồi đó còn nhỏ nhưng đã mạnh mẽ lắm.

Tôi không nghĩ Kim Phượng sẽ thành diễn viên và càng bất ngờ hơn khi thấy Kim Phượng trong phim với ngoài đời khác nhau quá. Kim Phượng trong phim như con trai, đánh đấm các kiểu nhưng ở ngoài lại rất thùy mị, nhẹ nhàng, lại rất đạo đức".

Bạch Dương

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/ba-trum-cua-nhung-dua-con-biet-dong-sai-gon-ke-chuyen-giau-me-vao-vien-chua-ung-thu-192231006192545147.htm