Bà ngoại hơn 80 tuổi cóp nhặt từng nghìn cho cháu trai mồ côi làm phẫu thuật

Bố vướng vào vòng lao lý, mẹ qua đời do bệnh tật, Nhật sống dựa vào bà ngoại đã ngoài 80 tuổi. Nay em bị u màng não, tính mạng gặp nguy hiểm mà chẳng còn ai có thể cậy nhờ.

Ngồi khép nép trước người khách lạ, em Đậu Long Nhật (24 tuổi, xã Hưng Chính, TP Vinh, Nghệ An) chìa ra tờ giấy, khẽ nói: "Em vừa nhận được giấy chuyển tuyến, chủ nhật tới em sẽ ra Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức tiếp tục khám và điều trị".

Nhật là người con duy nhất của vợ chồng anh Đậu Đình Long và chị Nguyễn Thị Nhung. Trong ký ức của Nhật, bố em đã vướng vào vòng lý, hiện đang thụ án tại một trại giam ở Quảng Trị. Kể từ ngày bố đi, mấy mẹ con lủi thủi nương tựa vào nhau, được bà ngoại Thái Thị Hiền (85 tuổi) để lại cho mảnh đất, dựng tạm căn nhà.

Khối u vùng trán trái đẩy lồi nhãn cầu trái của em Nhật.

Mong con không bị đói cơm, khát chữ, có cuộc sống tốt đẹp hơn, chị Nhung vùi mình vào mưu sinh. Chị nhận làm thuê đủ nghề, miễn sao có thể lo cho con được ăn học đàng hoàng.

Không phụ công ơn dưỡng dục của mẹ, năm 2017, Nhật thi đỗ vào khoa điện ô tô, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh khiến mẹ và bà vô cùng hãnh diện. Thế nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì tai họa ập tới.

Căn nhà lụp xụp của 2 bà cháu.

Hướng ánh mắt về phía bà ngoại, Nhật buồn bã tâm sự: “Nhập học được vài tháng thì mẹ phát hiện bị suy thận. Thời điểm đó, em đắn đo suy nghĩ mãi nhưng rồi quyết định tạm gác giấc mơ của mình, nhận làm công việc giao hàng, dành tiền đưa mẹ chữa trị”.

Giọng như nghẹn lại, bà Hiền bảo: “Gắng gượng được hơn 2 năm, tháng 3/2020, Nhung nó ra đi mãi mãi”.

Bà Hiền mở một tủ hàng nhỏ, bày bán một số mặt hàng như nước mắm, dầu ăn… nhặt nhạnh từng đồng.

Không còn cả bố lẫn mẹ ở bên, nam sinh chỉ biết dựa vào bà ngoại, lấy việc chăm sóc bà làm động lực sống cho mình.

Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai, một năm trở lại đây, mắt trái của Nhật sưng lên bất thường. Mãi tới ngày giỗ hết khó mẹ (2 năm sau sau ngày mất của chị Nhung – PV), em mới dành dụm được ít tiền tới viện thăm khám. Tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, bác sĩ chẩn đoán Nhật mắc u màng não thùy thái dương trái, đề nghị chuyển lên bệnh viện tuyến trên chữa trị.

Nhận tin dữ, bà Hiền như suy sụp. Đứa cháu vốn là niềm an ủi duy nhất lúc tuổi già của bà nay lại mắc phải bệnh hiểm nghèo. Ở tuổi ngoài 80, hàng ngày, bà vẫn cố gắng dậy sớm từ 5h sáng ra chợ bán hàng, mong vớt vát được đôi đồng để lo cho cháu.

Vậy nhưng chi phí điều trị cho Nhật sắp tới sẽ là vấn đề vô cùng nan giải. Nhật cho biết, hiện chi phí tạm ứng để thực hiện cho ca mổ là hơn 30 triệu đồng. Số tiền này quả thật quá lớn đối với em, khi mà 2 bà cháu đến bữa cơm mỗi ngày còn phải tằn tiện từng đồng. Người thân cũng chẳng còn ai có thể giúp đỡ.

Ông Nguyễn Quang, Chủ tịch UBND xã Hưng Chính (TP Vinh) cho biết, ngay khi biết tin bệnh tình của em Đậu Long Nhật, chính quyền địa phương đã tới động viên, thăm hỏi, đồng thời tổ chức kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ cho hoàn cảnh của 2 bà cháu. Thông qua Báo VietNamNet, ông Quang bày tỏ mong muốn các nhà hảo tâm sẽ tiếp tục quan tâm, giúp đỡ em Nhật được điều trị tốt hơn.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Em Đậu Long Nhật, Địa chỉ xóm 3, xã Hưng Chính, TP Vinh, Nghệ An. Số điện thoại: 0373717226

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.066 (Em Đậu Long Nhật)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.

Trần Văn Tuyên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ba-ngoai-hon-80-tuoi-cop-nhat-tung-nghin-cho-chau-trai-mo-coi-lam-phau-thuat-2120869.html