Bá chủ làng banh nỉ

'Tôi của hiện tại là phiên bản hoàn thiện nhất', tay vợt N.Djokovic tự tin nói với AP, sau khi giành chức vô địch Wimbledon 2021, giải Grand Slam danh giá thứ ba trong năm. Trước đó, tay vợt người Serbia đã vô địch Australia mở rộng 2021, Pháp mở rộng 2021 và đang hướng đến việc đăng quang Mỹ mở rộng 2021, giải Grand Slam cuối cùng trong năm.

Nếu đạt được mục tiêu đề ra, Nole sẽ vượt qua R.Federer và R.Nadal để trở thành tay vợt giành nhiều chức vô địch Grand Slam nhất. Còn hiện tại, cả ba đang cùng có 20 danh hiệu Grand Slam. Nhiều khả năng N.Djokovic sẽ sớm bứt phá trong cuộc đua tay ba bởi R.Federer thể lực đã suy yếu, không đủ sức chơi ở Grand Slam (kéo dài 5 set), trong khi R.Nadal 11 năm trở lại đây chưa có thêm chức vô địch ở Australia mở rộng và Wimbledon.

13 năm trước, ở tuổi 21, N.Djokovic mới chỉ có một danh hiệu Grand Slam (Australia mở rộng), trong khi R.Federer đã sở hữu tới 12 danh hiệu Grand Slam, R.Nadal ít hơn nhưng cũng đã có 3 danh hiệu.

N.Djokovic đang trên đường trở thành tay vợt vĩ đại nhất lịch sử.Ảnh: Wimbledon

Sau khi hạ tay vợt người Italy M.Berrettini 3-1 trong trận chung kết Wimbledon 2021, N.Djokovic tự tin cho hay: “Hai hay ba năm trước, tôi mới nghĩ tới chuyện trở thành tay vợt vĩ đại nhất. Trước kia, chuyện đó khá xa vời với tôi. Tôi luôn tin bản thân có thể giành Grand Slam ở các mặt sân khác nhau. Chính vì thế, hai năm qua, tôi đặt mục tiêu số tuần ở vị trí số 1 và số giải Grand Slam giành được. Tuổi tác với tôi chỉ là con số tương đối. Tôi chưa từng nghĩ bản thân đã già. Tôi điều chỉnh và thích nghi với quần vợt đỉnh cao qua từng năm. Tôi của hiện tại có lẽ là phiên bản hoàn thiện nhất trong sự nghiệp”.

R.Nadal có ý chí vô song, nhất là khi anh phòng ngự kiên trì và nỗ lực cứu bóng; R.Federer chơi tennis như nghệ sĩ ballet. Với N.Djokovic, anh bao hàm cả hai yếu tố trên và tạo nên chuẩn mực mới cho quần vợt: Sự hoàn hảo.

13 năm qua, N.Djokovic khiến làng banh nỉ thế giới hấp dẫn hơn bao giờ hết, khán giá được chứng kiến những trận tennis siêu kinh điển nghẹt thở giữa N.Djokovic với R.Nadal, R.Federer, A.Murray... Những trận đấu đỉnh cao vượt xa biên giới của thể thao, những game đấu dài nhất, những loạt tie-break hay đến khó tin, những màn lội ngược dòng thần thánh, cùng hàng loạt pha cứu match point siêu hạng.

Đêm 11-7, khi N.Djokovic nhai cỏ ở tổ hợp thể thao All England Club, anh đã một lần nữa tự thưởng cho mình theo cách rất riêng mỗi khi vô địch Wimbledon.

Chuỗi 11 trận thắng liên tiếp trên sân cỏ của M.Berrettini bị chặn đứng một cách thuyết phục bởi tay vợt số 1 thế giới. “Novak (Djokovic) chơi hay hơn tôi. Anh ấy là nhà vô địch vĩ đại”, tay vợt người Italy thừa nhận sau trận chung kết Wimbledon kéo dài 3 tiếng rưỡi. “Anh ấy đi vào lịch sử môn thể thao này như chúa tể và xứng đáng với mọi lời ca ngợi”.

Ở game 6 set 4 trong trận chung kết với M.Berrettini, N.Djokovic có một pha cứu bóng không tưởng. Kể từ đây, sân đấu chính ở tổ hợp thể thao All England Club chỉ còn những tiếng hô vang “Nole”, “Nole”. M.Berrettini xuống tinh thần trông thấy bởi đám đông cổ vũ đối thủ và cũng bởi ở bên kia lưới, Nole chơi quá hay với những đường bóng đầy ma thuật.

Khó mà hiểu được cảm giác của tay vợt người Italy, cho đến khi M.Berrettini lên tiếng: “Tôi đã nếm trải cay đắng tột cùng vì thất bại dưới tay Novak”. Á quân Wimbledon 2021 chia sẻ thêm với đài Mediaset của Italy, sau khi đội bóng áo thiên thành giành chức vô địch Euro 2020 tại sân Wembley: “Tôi thực sự phải chịu đựng rất nhiều đau khổ sau trận thua ở Wimbledon 2021. Nhưng tôi tự hào là mình đã chơi tốt trước tay vợt số 1 thế giới”.

KHOA MINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/ba-chu-lang-banh-ni-665400