Ba cha con ở Sài Gòn cùng quyết tâm thi đại học

Sau nhiều ngày ôn luyện, ba cha con ông Văn Bá Thọ ở Hóc Môn, TP HCM dậy sớm, sửa soạn đồ đạc đến điểm thi THPT quốc gia 2016, bắt đầu hành trình vượt vũ môn kéo dài 4 ngày.

Ông Văn Bá Thọ (51 tuổi, quê Quảng Nam) và hai con trai là Văn Bá Chương, 22 tuổi (đã tốt nghiệp THPT), Văn Thiên Tường 19 tuổi, (học sinh Trung tâm GDTX huyện Hóc Môn, TP HCM) cùng đăng ký thi THPT quốc gia 2016. Ba cha con ở trong ngôi nhà vắng vẻ ở ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP HCM.

Ông Thọ vừa là người cha vừa là thầy chỉ dạy cho 2 con trai. Ông nói, dù tuổi cao nhưng vẫn muốn thi để có được cái nghề ổn định, có được bằng cấp uy tín để hành nghề.

Trong những ngày chuẩn bị diễn ra kỳ thi, ông Thọ và các con không ngừng ôn luyện.

Ông cho biết, ông tự chấm mỗi môn mình được 7 - 8 điểm, cố gắng để thi lấy điểm 9 -10. Người cha già sẽ thi khối B vào ngành Y cổ truyền tại ĐH Y dược TP HCM.

Con trai lớn Văn Bá Chương (phải) thi để xét tuyển vào ngành công nghiệp thực phẩm mà năm ngoái em bị thiếu 0,75 điểm. Chương cho biết, do đợt thi năm 2015 xét tuyển hồ sơ, em phải chạy đôn đáo như chơi chứng khoán. "Vì thiếu kinh nghiệm nên em không cập nhật được trường vừa với điểm thi của mình dù điểm khá cao. Và Chương đã lỡ hẹn với giảng đường một năm. Văn Thiên Tường (trái) cũng dự định thi vào ngành Y như cha nhưng năm sau mới đăng ký xét tuyển đại học.

Trong lúc hai cậu con trai đi chơi cho thư giãn đầu óc, ông Văn Bá Thọ vẫn miệt mài ôn lại kiến thức cũ.

Ngôi nhà lụp xụp, thiếu ánh đèn là nơi nuôi dưỡng ước mơ của ba cha con người Quảng Nam. Tối 30/6, trước ngày thi Toán và Ngoại ngữ, tranh thủ trước khi đi ngủ, Chương và Tường cùng ôn lại bài.

Ông Thọ rất thích học trực tuyến. Nhờ đó, ông tiếp cận được nhiều cách giải hay, mới lạ và dễ hiểu. Ông chia sẻ, có một trang web học trực tuyến nói chỉ cần ông thi đậu, trung tâm sẵn sàng kêu gọi người giúp đỡ ông tiếp tục học.

5h sáng ngày 1/7, cha con chuẩn bị đồ đạc đến phòng thi.

Ông Thọ tỉ mỉ ủi áo để chuẩn bị cho kỳ thi ông chờ đợi rất lâu này.

Ông và các con thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị đi thi vì sợ kẹt xe, trễ giờ.

Hai cha con còn tranh luận một phép tính khi chuẩn bị ra khỏi nhà.

Ông Thọ cùng hai con lên đường chinh phục giảng đường đại học.

Sinh viên tình nguyện tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy thí sinh rất già.

Thí sinh đặc biệt trình bày với giám thị khi bước vào phòng thi trong sự ngạc nhiên của nhiều người.

Để đậu vào ĐH Y dược TP HCM, ông Thọ phải đạt mỗi môn ít nhất 8 điểm.

Ông ghi thông tin tại điểm thi trường THPT Hùng Vương, quận 5, TP HCM.

Ông chia sẻ, nhiều khi ước mơ của mình là vậy nhưng lỡ không như ý mọi người lại nghĩ ông háo danh. "Có khả năng và muốn thực hiện ước mơ mà ngày xưa không có dịp thực hiện. Gần một đời người, tôi mới có dịp ngồi nơi giảng đường đại học, rất vui mừng và hồi hộp", ông nói.

Trương Thanh Tùng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ba-cha-con-o-sai-gon-cung-quyet-tam-thi-dai-hoc-post662145.html