Bà bị tai biến nuôi hai cháu mồ côi

Bố mẹ mất sớm, gia cảnh khó khăn nhưng suốt 7 năm qua, cháu Đào Công Long, trú tại thôn 13, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin (Đắc Lắc), hiện là học sinh lớp 7, Trường Trung học cơ sở Việt Đức 1, xã Ea Tiêu luôn là con ngoan, trò giỏi.

Thương ông bà vất vả, cứ đi học về là Đào Công Long lại xắn tay băm bèo, thái chuối nuôi lợn, nuôi gà để đỡ đần, phụ giúp gia đình. Ôm cháu trai vào lòng, bà Nguyễn Thị Hánh, 72 tuổi, xúc động kể: “Con trai tôi là Thiếu tá Đào Công Nam, trước đây công tác tại Bộ CHQS tỉnh Đắc Lắc, nhưng đã mất từ năm 2012 vì bị ung thư. Sau đó ít năm, con dâu tôi là Vương Thị Thanh, giáo viên Trường Trung học cơ sở Việt Đức 1 cũng qua đời vì mắc bệnh hiểm nghèo, để lại cho tôi hai cháu nhỏ là Đào Khánh Ly bị tự kỷ, câm điếc bẩm sinh và Đào Công Long...”.

Ở tuổi 72, bà Nguyễn Thị Hánh là chỗ dựa của hai đứa cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Khi còn khỏe, vợ chồng bà Hánh vẫn đi làm thuê kiếm tiền trang trải cuộc sống và lo cho các cháu. 3 năm trước, do làm việc quá sức nên bà bị tai biến. Sau đó một thời gian, các bác sĩ cũng phát hiện chồng bà bị ung thư giai đoạn cuối. Mới đây, người con trai thứ đã đón bố ra Nghệ An chăm sóc, thuốc thang. Còn bà Hánh vẫn ở lại Đắc Lắc cáng đáng nuôi dạy hai cháu nội. Nhờ khoản tiền tuất mỗi tháng 1,5 triệu đồng của bố mẹ cháu Đào Công Long, 3 bà cháu vẫn cầm cự được qua ngày song cuộc sống rất khó khăn, vất vả. Tuổi mỗi ngày một cao, sức mỗi ngày một giảm, bà Hánh chỉ lo khi nằm xuống thì không biết hai chị em Long sẽ xoay xở ra sao? Mấy hôm nay mưa nhiều, căn bệnh xương khớp của bà Hánh tái phát, đau mỏi nhưng bà đành chịu vì không có tiền đi khám... Trò chuyện với chúng tôi, cháu Đào Công Long cho biết: “Hôm nhà trường tổ chức bế giảng, cháu ra thắp hương cho bố mẹ, khoe với bố mẹ tấm giấy khen để bố mẹ vui. Cháu sẽ phấn đấu học thật giỏi để sau này đăng ký thi tuyển vào một trường quân đội phù hợp với trình độ, khả năng của bản thân, vừa để nối nghiệp bố, vừa để giảm bớt gánh nặng chi phí cho gia đình”.

Như ngọn đèn trước gió, bà Nguyễn Thị Hánh mong nhận được sự quan tâm, động viên, hỗ trợ của các tấm lòng hảo tâm để có điều kiện nuôi dạy các cháu tốt hơn. Mọi sự giúp đỡ gửi về địa chỉ: Bà Nguyễn Thị Hánh, thôn 13, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắc Lắc, điện thoại: 0339.477.085, hoặc đồng đội cũ của Thiếu tá Đào Công Nam là chị Phan Thị Phượng, Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Đắc Lắc, số tài khoản: 470001060000256, Ngân hàng TMCP Bắc Á, điện thoại: 0943.162.535.

Bài và ảnh: MINH KHÔI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/ba-bi-tai-bien-nuoi-hai-chau-mo-coi-696703