Arsenal: Đi trên mặt đất

Tiếp đón Marseille trên sân nhà Emirates, Arsenal được đặt nhiều kỳ vọng. NHM đã mường tượng ra bức tranh mà trong đó, số 10 “Hà Lan bay” tiếp tục là đầu tàu kéo cả đoàn quân của Wenger sớm cập bến vòng Knock out của Champions League. Nhưng sự thực có lẽ không phải vậy…

Arsenal hòa ngay tại Emirates (Ảnh: AP)

Sau chiến thắng ngoạn mục ở Stamford Bridge, người ta thổi bùng lên sự trở lại của một Arsenal đẹp đẽ với một tượng đài mới mang tên Van Persie, nhưng lại quên tự hỏi mình câu hỏi đơn giản nhất: Pháo thủ đang trở lại với điều gì? Đó có phải lối chơi hào nhoáng, đẹp đẽ của 6 năm mong manh dễ vỡ trước đây, hay trở lại với đế chế một thời của “King Henry”? Trận hòa 0-0 trước Marseille rạng sáng nay (2/11) đã đưa Giáo sư cùng các học trò của mình trở lại mặt đất...

Có lẽ đêm qua Wenger đã trả lời: Không. “Chúng tôi sẽ trở lại”, nhưng không phải với sự đẹp mắt đến ngây thơ, quá dễ sụp đổ của ngày hôm qua và cũng không thể ngay lập tức biến một Arsenal vừa thoát khỏi khủng hoảng đầu mùa để về với “49 chiều cuối tuần hoàng kim” (49 trận bất bại được Arsenal xác lập tại Premier League từ tháng 5 năm 2003 đến tháng 10 năm 2004). Mục tiêu là một Arsenal mới, đẹp và chắc chắn không thể là chuyện ngày một ngày hai với Wenger và các học trò. Thực tế, cuộc chạm trán với Marseille đã chứng minh điều đó.

Có thể coi hiệp đấu đầu tiên trước Marseille rạng sáng nay (2/11), Pháo thủ không có một tiền đạo đích thực. Park Chu Young chưa đủ tinh tế và sự hòa nhập tốt để khẳng định đẳng cấp của một cây săn bàn thực thụ. Và như thế, sự mờ nhạt của tiền đạo người Hàn Quốc buộc hai cánh của ngài Arsene phải nỗ lực đột phá và tự tìm cơ hội tỏa sáng. Cùng với đó, Ramsey ngày một nổi bật hơn với trọng trách kiến tạo như điểm sáng của bức tranh đỏ trắng. Công bằng mà nói, 45 phút đầu tiên tại Emirates, các học trò của Wenger đã chứng tỏ được sự vượt trội của mình trước đại diện đến từ nước Pháp.

Wenger còn rất nhiều việc phải làm với Arsenal (Ảnh.AP)

Sự xuất hiện của Persie trong hiệp hai tưởng chừng làm khó Dechamps nhưng có lẽ lại là điều mà ông đã dự đoán và chờ đợi. Một vở kịch đã được soạn sẵn chỉ chờ nhân vật chính là số 10 của ngài Arsene xuất hiện. Marseille thực hiện đúng như những gì họ đã làm được trước đó 2 tuần là bắt bài, chia cắt và vô hiệu hóa người “Hà Lan bay” trong hầu hết thời gian anh góp mặt. Khi mọi đường chuyền chỉ nhằm tới Persie bị chặn đứng và khi Persie bị kiềm tỏa thì Pháo thủ lâm vào bế tắc. Đó chính là hậu quả chết người mà Wenger lo sợ sẽ xảy ra. Nó đi ngược lại tính đúng đắn khi ông đang muốn biến Walcott, Gervinho hay Park Chu Young thành các mũi tấn công phối hợp nhưng cũng có thể độc lập tác chiến tạo nên bàn thắng khi cần.

Nguyên do từ đâu Wenger "cất" Persie trên băng ghế dự bị trong suốt 2/3 thời gian của trận đấu? Giáo sư đang giữ gìn viên ngọc quý của mình khỏi sự quá tải và chỉ để dành cho miếng đánh quyết định khi thực sự cần thiết. Có lẽ, một mặt HLV Wenger vẫn muốn phát huy được hết vai trò đầu tàu của số 10 khi tung anh vào sân trong 1/3 thời gian còn lại của trận đấu với Marseille tại Emirates để tìm kiếm chiến thắng, nhưng mặt khác "giáo sư" vẫn muốn tạo ra lối chơi tập thể đa dạng và sẵn sàng sống thiếu Persie.

Xét theo hướng tích cực, kết quả hòa 0-0 trước Marseille ngay tại Emirates thì Arsenal không mất điểm và vẫn dẫn đầu bảng F ở mặt trận Champions League. Trong khi đó, ở giải Ngoại hạng, Arsenal vẫn đang sống trong những ngày tươi đẹp với chuỗi 4 trận toàn thắng. Một trận hòa ngay tại Emirates trước Marseille là điều cần thiết cho Wenger cùng các học trò giữ đôi chân mình trên mặt đất sau đại thắng ở derby London. Quan trọng hơn, Marseille ở Emirates rạng sáng nay (2/11) như một bài test quý giá, một bước đệm trên con đường thầy trò nhà Wenger sớm trở lại với mái nhà ấm áp của những danh hiệu.

Tác giả : Hoàng Giang

Ý kiến bạn đọc ( 0 )

Ý kiến của bạn về bài viết: Arsenal: Đi trên mặt đất

Ý kiên của bạn

Nguồn VTV: http://vtv.vn/article/get/arsenal-di-tren-mat-dat-fc23beec44.html