Áp lực bủa vây cuộc sống của con gái Thành Long

Thiếu vắng sự chăm sóc từ cha cũng như cô đơn tại trường học, Ngô Trác Lâm đã trở nên suy sụp tinh thần, thậm chí đã nghĩ quẩn cắt cổ tay tự tử.

(TNO) Thiếu vắng sự chăm sóc từ cha cũng như cô đơn tại trường học, Ngô Trác Lâm đã trở nên suy sụp tinh thần, thậm chí đã nghĩ quẩn cắt cổ tay tự tử.

Cuộc sống của mẹ con Ngô Ỷ Lợi và Ngô Trác Lâm trở nên khó khăn hơn trong những năm gần đây. Trong khi đó Thành Long vẫn giữ thái độ dửng dưng - Ảnh chụp màn hình Jaynestars

Dù đã tập quen với sự thiếu vắng Thành Long cũng như nhòm ngó của dư luận suốt 15 năm qua tuy nhiên cuộc sống của mẹ con Ngô Ỷ Lợi thời gian gần đây càng lúc càng trở nên khó khăn khi cả cựu hoa hậu châu Á và con gái đều gặp vấn đề về tâm lý, đặc biệt khi Trác Lâm bước vào tuổi dậy thì.

Mới đây nhất khi trả lời phỏng vấn của trang Ifeng, cựu hoa hậu Ngô Ỷ Lợi đã khiến nhiều người sốc khi cho biết Trác Lâm đã tìm đến cái chết hôm 8.6 bằng cách cắt cổ tay. “Nhìn những vết rạch khắp cổ tay con không ngừng chảy máu, tôi gần như phát điên. Tôi chỉ biết luống cuống cầm máu cho con bé rồi gọi cấp cứu. Thử nghĩ xem có khi nào tôi sẽ điên lên vì mệt mỏi hay không”, Ngô Ỷ Lợi nói.

Ngô Ỷ Lợi cho biết Trác Lâm đã gặp áp lực ở trường học từ lâu, tuy nhiên cô không ngờ mọi việc lại trở nên nghiêm trọng đến vậy. Hồi tháng 3 con gái riêng của Thành Long cũng đã từng chia sẻ về sự cô đơn của mình khi em không có bạn bè, cũng không biết phải nói chuyện với ai ngoài con mèo của mình. Các giáo viên ở trường Trác Lâm học cũng không dưới hai lần nhắc đến việc cô bé gặp vấn đề về tâm lý, có những suy nghĩ tiêu cực, thậm chí là nhắc đến việc tự tử.

Sự việc này càng thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Trang Sina cho biết có rất nhiều phóng viên đã vây kín trước cửa nhà Ngô Ỷ Lợi khi cô cùng con gái trở về nhà vào tối 9.6. Trác Lâm mặc áo khoác dài tay, che kín đầu, liên tục xua tay trả lời “không phải, không có chuyện gì” trước mọi câu hỏi dồn dập về tình hình sức khỏe của mình. Thái độ của cô bé 15 tuổi vô tình đẩy mẹ con cô đối mặt với những nghi ngờ mới rằng có phải tất cả chỉ là màn kịch do Ngô Ỷ Lợi dựng lên nhằm lôi kéo sự ủng hộ của dư luận. Trong lúc đó Thành Long vẫn đang tham gia hoạt động xã hội nhằm khắc phục hậu quả của thảm họa động đất tại Nepal và giữ im lặng trước mọi chuyện.

Ngô Trác Lâm (mặc áo khoác) và cựu hoa hậu Ngô Ỷ Lợi (áo trắng) trở về nhà hôm 9.6 (ảnh lớn) - Ảnh chụp màn hình Sina

Trác Lâm chịu nhiều tổn thương từ nhỏ khi người cha nổi tiếng Thành Long một mực không chịu nhận con. Cho đến khi có kết quả ADN ngôi sao võ thuật vẫn cho rằng bản thân bị Ngô Ỷ Lợi gài bẫy và khẳng định không chia một xu thừa kế nào cho cô bé. Hơn chục năm qua trong khi Ỷ Lợi chật vật một mình nuôi con, Trác Lâm lớn lên với sự dị nghị là đứa con không được thừa nhận, bị cô lập ở trường học, thiếu thốn tình thương thì Thành Long chưa một lần thể hiện vai trò làm cha của mình và chỉ nhất mực cưng chiều cậu con trai Phùng Tổ Danh.

Quá trình trưởng thành nhiều sóng gió làm cho Trác Lâm trở nên già dặn, mạnh mẽ. Hồi năm 2014 cô bé còn từng dính tin đồn đồng tính chỉ vì cách ăn mặc thỏa mái, không điệu đà và phong cách mạnh mẽ của mình.

Hồi tháng 3 vừa qua Ngô Ỷ Lợi bị tố đánh đập, ngược đãi Trác Lâm và tàng trữ chất cấm khiến cựu hoa hậu không được gặp con gái mình. Dù nhiều nguồn tin cho biết mối quan hệ của mẹ con Ngô Ỷ Lợi trở nên không tốt là do Trác Lâm mong muốn gặp lại cha bất chấp sự phản đối của mẹ nhưng mới đây chính cô bé 15 tuổi đã khẳng định với trang Toggle là dù không hận Thành Long nhưng cô không muốn nhận ngôi sao này là bố mình: “Dù thế nào điều này cũng không còn có thể làm tổn thương tôi được nữa”.

Quỳnh Như

Nguồn Thanh Niên: https://thanhnien.vn/van-hoa/ap-luc-bua-vay-cuoc-song-cua-con-gai-thanh-long-572964.html