Anohana: Ước nguyện năm ấy chúng ta cùng theo đuổi

“Anohana (tên gọi tắt của Ano Hi Mita Hana no Mamae o Bokutachi wa Mada Shiranai) – Đóa hoa ngày ấy chúng ta chưa biết tên” là bộ anime Nhật ra mắt vào năm 2013 và luôn được bình chọn nằm trong top những bộ phim Nhật cảm động nhất. Những xúc cảm về tình bạn đẹp đẽ, về những rung động đầu đời, tình cảm gia đình và triết lý nhân sinh cuộc sống, tất cả được gói gọn trong 11 tập phim đầy nước mắt.

Bộ phim mở đầu với sự xuất hiện của cô bé Menma trong phòng của Jintan, cô luôn bám lấy cậu và nói rằng mình cần được thực hiện một ước nguyện mà cô không thể nào nhớ ra. Jintan coi cô bé như một ám ảnh và một loại stress mà cậu tự huyễn hoặc, bởi Menma thực sự đã chết vào 10 năm trước. Nhưng rồi cậu cũng dần chấp nhận sự xuất hiện của linh hồn Menma. Cô không thể đầu thai bởi khao khát được thực hiện ước nguyện mà cần sự góp sức của tất cả thành viên trong “Biệt Đội Siêu Hòa Bình” năm nào, đó là cô, Poppo, Yukiatsu, Tsuruko, Anaru và Jintan.

Trong quá trình tìm ra ước nguyện ấy của Menmo, một cách vô tình những người bạn ấu thơ năm nào đã tìm lại về bên nhau, giãi bày những suy nghĩ bị đè nén, những mặc cảm giấu kín trong lòng từ sau cái chết của cô bé Menma. Ký ức tuổi thơ mùa hè năm nào chợt sống dậy, đâu đó có niềm vui, nỗi buồn, cả những xích mích, mâu thuẫn, hay những rung động đầu đời. Dù đã trải qua 10 năm, mỗi người đều đã có những con đường cho riêng mình, ít nhiều cũng đã đổi thay nhưng tình bạn đẹp đẽ thuở thiếu thời ấy vẫn là một góc nhỏ trong trái tim mỗi thành viên trong nhóm, là những nỗi đau chôn vùi mà chỉ khi Menma xuất hiện, nỗi đau đó mới được hàn gắn.

Quá khứ và hiện tại đan xen trong tường thước phim

Những năm tháng tươi đẹp của mùa hè năm ấy

Nhưng rồi họ có tìm ra được ước nguyện của Menma hay không khi mà trong trái tim họ vẫn còn những tủi hờn, xa cách, ích kỷ?

Những mảng sáng tối trong tâm hồn được bộc lộ

Mạch phim nhẹ nhàng, êm đềm nhưng phảng phất đâu đó nét u buồn với tầng tầng sóng ngầm trong tâm hồn của những chàng trai, cô gái xứ sở phù tang. Những thước phim đan xen giữa hiện tại và quá khứ được truyền tải một cách nét mộc mạc, tự nhiên, sâu lắng và lay động tâm hồn người xem.

Anohana không phải là một bộ phim tình yêu lãng mạn và càng không có những tình tiết gay cấn, hồi hộp nhưng khiến người xem không thể dừng lại bởi những xúc cảm quá đỗi chân thật mà ai trong chúng ta ít nhất cũng từng trải qua trong cuộc đời: nỗi đau khi mất đi người ta yêu thương, cảm giác nuối tiếc quá khứ, mong manh của tình yêu đầu đời và cả những ích kỷ nhỏ nhen trong thẳm sâu mỗi con người.

Nhưng trên hết, thông điệp sâu sắc nhất mà bộ phim muốn truyền tải đến người xem chính là giá trị của tình bạn, tình yêu thương. Hãy sống thật hơn với chính bản thân mình và hơn hết hãy dành những tình cảm tha thiết nhất cho những người xung quanh, hãy trân trọng những người bạn, những người thân yêu, bởi vì biết đâu được, một lúc nào đó những điều đẹp đẽ ấy có thể vuột mất bất cứ lúc nào. Hãy gạt bỏ những ích kỷ, lòng tự cao, cùng nhau cố gắng để gìn giữ nâng niu những tình bạn thiêng liêng. Giống như thứ tình bạn mà Menma đã dành trọn trái tim để bảo vệ - thứ tình bạn đẹp như một loài hoa mùa hè nở rực rỡ, dẫn lối cho những người bạn năm xưa trở về bên nhau.

Sau tất cả, nụ cười sẽ ở lại

Không chỉ mặt nội dung, Anohana cũng đã thành công trong việc xây dựng hình ảnh và âm nhạc. Những thước phim được chăm chút tỉ mỉ, gần gũi, không quá cầu kỳ nhưng vẫn có sức hút riêng. Những đoạn phim cao trào là một điểm sáng cho các tập phim khiến người xem không kìm được nước mắt. Những khi ấy, ca khúc nhạc phim Secret Base Kimi Ga Kureta Mono được lồng vào phim một cách khéo léo, giúp đẩy cảm xúc của người xem lên đến đỉnh điểm với những giai điệu ca từ phải nói là tuyệt vời và hoàn hảo.

“Những ngày cuối hạ cùng cậu

Giấc mơ tương lai của chúng ta

Những ước mơ hy vọng, mình sẽ không quên đâu

Rồi 10 năm tới, tin rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tháng 8

Những hồi ức đáng nhớ ấy...”

(Trích lời Việt Secret Base Kimi Ga Kureta Mono)

Có lẽ, mỗi bộ phim hay đều có chút tiếc nuối nào đó. Anohana cũng không ngoại lệ. Một bộ phim đề cao tình bạn, nhưng càng đi sâu lại càng xoay quanh chuyện tình tay tư, tay năm. Rồi nhóm bạn suốt ngày vật vờ quanh quá khứ với Menma, trong khi điều cần nhấn mạnh là vượt qua nỗi đau và hướng tới tương lai lại quá mơ hồ. Bi kịch bị đẩy lên quá đà, yếu tố hài hước nhẹ nhàng cần thiết của thế giới những người bạn lại quá ít, khiến bộ phim dường như đang cố gây xúc động thay vì thực sự thấm vào lòng người xem một cách chậm rãi, man mác.

Dẫu vậy, Anohara vẫn giữ được nét truyền tải đặc trưng vốn có của phim Nhật. Người Nhật luôn có câu nói mà họ cực kỳ tâm đắc “Ichigo Ichie” hiểu đơn giản là “một cơ hội, một cuộc gặp gỡ”. Câu nói trên có nghĩa là: “Mỗi lần gặp gỡ đều đáng quý, bởi nó không bao giờ lặp lại, hãy trân trọng những giờ phút của hôm nay và hãy sống một cách trọn vẹn nhất”. Có lẽ nó đúng với những gì mà bộ phim Anohana truyền tải.

Thu Trang

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/van-hoa-giai-tri/anohana-uoc-nguyen-nam-ay-chung-ta-cung-theo-duoi