'Anh đi vào đây, đánh cho nó 1 trận cho chừa cái tội cướp chồng người khác'

Vừa vào đến căn phòng đấy, tôi hét tướng lên: “Anh đi vào đây, đánh cho nó 1 trận cho chừa cái tội cướp chồng người khác” và màn đánh ghen khủng khiếp ấy xảy ra khiến cả bồ và chồng khiếp sợ.

Tôi có một gia đình hòa thuận suốt gần chục năm qua. Có với nhau hai mặt con cả nếp lẫn tẻ, cứ tưởng như vậy là đã hạnh phúc rồi sẽ được an hưởng tuổi già sau chục năm nữa nhưng nào ai thấu được nỗi đau, sự khốn khổ ấy của tôi vào một trưa hè nóng bức cách đây chưa đầy 1 tuần lễ tôi phát hiện chồng có bồ.

Tôi lấy chồng, ngày ấy tôi còn trẻ, mới học hết 12 đã lấy anh, cũng chỉ vì bụng mang dạ chửa trước khi cưới. Thời trẻ người non dạ là thế, nhưng tôi vẫn vui và hạnh phúc khi lấy anh làm chồng, anh hơn tôi gần chục tuổi, công việc ổn định, lương lậu cao. Nhưng anh lại là dân công trình. Người ta thường hay nói với nhau, dân công trình nay đây, mai đó, biết được đường nào mà lần. Còn tôi, anh vẫn cho tôi một niềm tin tuyệt đối về chuyện anh sẽ không bao giờ làm điều gì có lỗi với mẹ con tôi, anh sẽ không phản bội tôi.

Đấy chỉ là suy nghĩ của tôi mà thôi, tôi đâu có biết anh đã chán tôi, đã không còn thiết tha bà vợ này từ khi nào chẳng hay. Anh cặp bồ, một ả làm cùng công trường anh, ả ta làm công nhân, nhưng lại trắng trẻo, không thuộc dạng xinh xắn, nhưng lâu ngày đi làm nơi công trường, không có mùi gái thì ngay cả gái xấu cũng hóa Tây Thi.

Đợt đó, anh lên công trường tại một tỉnh Tây bắc, anh là quản lý ở đó. Đợt công tác kéo dài đến hơn nửa năm khiến mẹ con tôi nhớ nhung anh vô cùng. Tôi muốn lên thăm chồng lắm nhưng chồng cứ liên tục ngăn cản vì sợ đường sá khó đi, nhỡ tôi có bề gì thì anh cũng không còn thiết sống. Tôi nghe vậy thì nén lòng chờ đợi. Chỉ còn nửa tháng nữa là hết đợt công tác của anh, đúng dịp đó vài người bạn của tôi lập hội đi chơi lên Tây Bắc nên tôi đồng ý đi cùng, định bụng dành cho anh 1 sự bất ngờ.

Tôi đặt vé tàu lên với anh, lên đến nơi mới gọi cho anh ra đón, nghe giọng tôi nói lên đến nơi thăm anh, anh hơi hoảng hốt rồi cũng cười và dặn tôi đợi. Anh đưa tôi đến căn phòng trọ nơi anh ở, tôi hơi thấy khó hiểu, bình thường làm công trường thì ngủ ngoài đó, có khi nào anh phải tốn thêm 1 khoản chi phí để thuê phòng đâu. Nhưng rồi cũng không nghĩ đến nó vì anh ở phòng riêng thì vợ chồng tôi sẽ có cơ hội gần nhau hơn, thoải mái hơn nữa.

Trận đánh ghen kinh khủng ấy xảy ra. (Ảnh minh họa)

Cay đắng sự thật đằng sau đó lại không phải như vậy, tôi ở chơi với anh 3 ngày, nhưng được 2 ngày đầu anh xin nghỉ, đến ngày thứ 3 anh dặn tôi rằng về nhà trông nhà, trông con, vì anh có việc đột xuất nên không nghỉ được nữa. Đến tận giờ phút ấy, tôi vẫn tin anh là anh bận thật, được anh đưa ra bến xe, nhưng không hiểu sao tôi lại quay lại phòng anh, tôi định nói với anh rằng sẽ đi chơi nốt ngày nay, tôi sẽ chơi ở gần, không cần anh đi cùng, vì dù sao con cũng nhờ mẹ trông rồi, mấy khi có dịp được đi chơi xa đến thế.

Nào ngờ, bắt được xe ôm về đến phòng anh, tôi thấy ngay một đôi dép phụ nữ ở cửa, biết có chuyện chẳng hay ho gì nên tôi cố gắng khe khẽ ngó vào căn phòng. Cái cảnh tượng đó, chắc làm đàn bà chẳng ai có thể quên nổi khi người chồng mình thương yêu lại đang ngủ cùng với một người đàn bà khác, trong khi đêm qua vừa ngủ cùng mình trên chiếc giường ấy.

Tôi đau đớn đẩy cánh cửa vào, chồng và ả ta vội vàng túm lấy quần áo và chăn che người, tôi quá tức giận nên chạy đến cấu xé người đàn bà kia. Không ngờ cô ta đẩy tôi ngã nhào ra cửa rồi mạnh miệng tuyên bố:

- Không giữ được chồng chị đừng có động vào người tôi, tự trách mình trước đi.

- Cô, cô giỏi lắm… – Tôi tím mặt vì lời thách thức đấy, một mình tôi không đấu được ả ta, nhưng nhiều người sẽ đấu được. Tôi chạy ra, may sao ông xe ôm lúc nãy chở tôi về lại đang hí hoáy sửa xe vì xe ông ta nổ không được. Tôi chạy ra kéo anh ta vào rồi nói lớn:

- Anh đi vào đây, đánh cho nó 1 trận cho nó chừa cái tội cướp chồng người khác đi.

- Đánh mình ả ta hay cả chồng chị luôn?

- Đánh cả đi.

Không ngờ anh ta lại nhiệt tình giúp tôi đến vậy, còn gọi thêm 2-3 người quen cũng đang chạy xe gần đó vào giúp nữa. Nhân tình của chồng thì bị đánh cho sưng húp mặt mày, phải quỳ xuống luống cuống xin tha còn chồng tôi thì mấy anh đó trói gô vào 1 chỗ, không cho mở miệng nói.

Xong chuyện, tôi trả nhóm người đó một khoản tiền rồi bắt xe về thành phố. Về đến nhà, tôi thật sự rối bời, tôi không biết nên làm sao cho hợp lý chuyện chồng ngoại tình, một lần răn đe hay ly hôn luôn người chồng ấy sẽ tốt hơn đây?

Theo Một thế giới

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/anh-di-vao-day-danh-cho-no-1-tran-cho-chua-cai-toi-cuop-chong-nguoi-khac-253387.html