Án mạng tại quán karaoke

Cuộc đụng độ ở chân cầu thang

(Cadn.com.vn) - Karaoke Ánh Trăng tại xóm 8, xã Cổ Đạm, H. Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tối 20-11 tấp nập khách ra vào. 22 giờ, một nhóm thanh niên hát xong ra về thì gặp một nhóm khác bắt đầu vào hát. Mâu thuẫn xảy ra tại chân cầu thang, trong tích tắc, 2 thanh niên đổ gục xuống, một người tử vong, người còn lại phải vào bệnh viện cấp cứu. Sau 2 ngày bỏ trốn, hung thủ gây án đã tới cơ quan CA đầu thú.

22 giờ ngày 20-11, sau khi chơi ở đám cưới về, anh Phan Tiến Thành (1995, trú xóm 4, xã Cổ Đạm, H. Nghi Xuân) cùng nhóm bạn ghé vào quán Karaoke Ánh Trăng (thuộc xóm 8, xã Cổ Đạm) để hát. Tại đây, sau khi nhận phòng ở tầng 2, một số bạn nữ vào phòng trước, còn anh Thành và một số bạn nam xuống tầng 1 để lấy bia. Khi vừa xuống khỏi cầu thang bộ, nhóm anh Thành xảy ra xô xát với một nhóm thanh niên vừa hát xong, ra về.

Sau vài câu cãi vã, 2 nhóm lao vào ẩu đả. Thấy bạn là Nguyễn Văn Tâm (1995, trú cùng xã) bị đối phương dùng dao đâm một nhát vào vai, ngã ngửa ra phía sau, Thành xông tới đỡ bạn liền bị một đối tượng khác cầm dao đâm vào ngực, đổ gục xuống sân. Thấy vậy, nhóm thanh niên kia lập tức lên xe rời khỏi hiện trường. Hai nạn nhân Thành và Tâm nhanh chóng được đưa tới Bệnh viện Đa khoa H. Nghi Xuân cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương ở ngực gây thủng tim, nạn nhân Thành đã tử vong ngay sau đó.

“Sự việc xảy ra quá nhanh. Nhóm thanh niên kia là người nơi khác tới đây hát. Họ vào hát từ lúc 20 giờ, đến 22 giờ thì thanh toán ra về. Đúng lúc đó nhóm của anh Thành đến lấy phòng hát, phần lớn mọi người đã lên phòng, chỉ có anh Thành và 3 nam thanh niên khác xuống quầy bưng két bia lên. Khi đến cầu thang thì 2 nhóm chạm mặt nhau và bắt đầu mâu thuẫn. Cũng không hiểu nguyên nhân vì sao nữa, tôi vừa thấy 2 nhóm cãi nhau vài ba câu thì lập tức rút dao xông vào. Tôi còn chưa kịp can ngăn thì một người bị đâm vào vai, còn anh Thành thì bị đâm vào ngực” - chị Nguyễn Thị Giang (1986, chủ quán Karaoke Ánh Trăng) cho biết. Sau khi sự việc xảy ra, chị Giang nhanh chóng gọi xe đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời điện báo chính quyền địa phương. Cũng theo chị Giang nhận định, có thể 2 nhóm thanh niên này có mâu thuẫn từ trước, vì thế khi gặp nhau mới xảy ra ẩu đả nhanh đến vậy.

Hiện trường vụ án.

Karaoke Ánh Trăng-nơi xảy ra vụ việc.

Tiếp nhận thông tin sự việc, Ban CAX Cổ Đạm nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, ổn định tình hình và báo cáo CAH Nghi Xuân. Tối cùng ngày, lực lượng Phòng CSHS, Phòng KTHS CA tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với CAH Nghi Xuân vào cuộc điều tra. Quá trình điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã triệu tập 5 đối tượng có liên quan lên làm việc. Riêng đối tượng xác định cầm đầu vụ gây rối, đánh nhau là Nguyễn Công Chính (1996, trú khối 8B, TT Xuân An, H. Nghi Xuân) bỏ trốn. Đến 21 giờ ngày 21-11, Chính đã đến cơ quan CA đầu thú và khai nhận hành vi.

Theo đó, tối 20-11, do mâu thuẫn trong lúc hát karaoke tại quán Ánh Trăng, giữa nhóm của Thành và nhóm của Chính xảy ra xô xát, đánh nhau. Chính dùng dao đâm vào ngực khiến Thành bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nguyễn Công Chính.

Nỗi đau người mẹ

Ngày 22-11, nạn nhân Phan Tiến Thành đã được gia đình tổ chức mai táng. Từ khi con bị sát hại, bà Trần Thị Đào (mẹ Thành) kêu khóc đến khản cả giọng. Chứng kiến cảnh “người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh” không ai cầm được nước mắt. Chồng mất, bà Đào một nách nuôi 3 con khôn lớn. Thành là con thứ 2 và là con trai duy nhất. “Khoảng 22 giờ 30, tui nghe cuộc điện thoại báo tin là thằng Thành bị đâm trong lúc đi hát karaoke, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Nghi Xuân. Tui vội nhờ người thân chở lên bệnh viện với chút hy vọng mong manh đó không phải là sự thật. Tuy nhiên, tới phòng cấp cứu thì tui chết lặng khi thấy con nằm đó và nó đã không vượt qua được” - bà Đào xót xa kể lại.

Di ảnh nạn nhân Phan Tiến Thành và bà Trần Thị Đào với nỗi đau mất con.

Anh Phan Văn Thông (anh họ Thành) cho biết: “Nguyên nhân vụ hỗn chiến và hung thủ gây án đang được CA điều tra. Không biết Chính và em tôi có mâu thuẫn như thế nào mà lại xảy ra hậu quả đau lòng như vậy. Thành mất đi đã để lại nỗi đau quá lớn cho người thân”. Được biết, Thành đang làm hồ sơ để đi xuất khẩu lao động nhưng không ngờ....

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_158091_a-n-ma-ng-ta-i-qua-n-karaoke.aspx