Ăn đòn vì dám cản chồng rủ gái đi nhà nghỉ

Lúc chồng đi hát karaoke, em gọi điện thì nghe anh ấy đang rủ người phụ nữ khác đi nhà nghỉ. Em gọi bảo anh về nhà nói chuyện. Chồng em không những không xấu hổ, khi về tới nhà còn lao vào đánh đập em.

Phununews thân mến!

Em lấy chồng được 5 năm và đã có 2 con, một trai một gái. Cháu trai lớn nhà em hiện đã vào lớp 1 còn cháu gái nhỏ mới lên 3. Vợ chồng em cũng đều làm công chức trong nhà nước hẳn hoi. Thế nhưng chồng em lại là một người nát rượu và sẵn sàng đánh đuổi mẹ con em ra khỏi nhà bất cứ khi nào anh ấy nổi giận.

Chuyện chồng em say xỉn đánh đập em cả khu phố không ai là không biết. Vì thế mỗi khi em ra đường đều cảm thấy rất xấu hổ với mọi người. Em thu mình lại không dám giao tiếp với ai. Các con em thì chỉ muốn đến nhà ông bà ở, không muốn và không chịu về nhà nữa.

Chồng em là một người nát rượu và sẵn sàng đánh đuổi mẹ con em ra khỏi nhà (ảnh minh họa)

Cách đây 2 ngày, chồng em rủ bạn bè đi hát karaoke. Lúc em gọi điện thì nghe được giọng anh ấy với người phụ nữ khác đang rủ nhau đi nhà nghỉ. Em không tin nổi vào tai mình nữa. Em đã gọi chồng em về nhà nói chuyện. Tuy nhiên chồng em không những không xấu hổ, ngược lại khi về nhà là anh lao vào đánh đập em. Con trai lớn của em trông thấy thế thì vừa khóc vừa chạy ra ôm em. Vậy mà anh vẫn đánh em đá em túi bụi. Em chỉ biết ôm con mà khóc che cho con không bị đánh trúng. Bây giờ em thấy tủi nhục lắm. Có cách nào để giải thoát cho mẹ con em không?

Độc giả giấu tên

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/an-don-vi-dam-can-chong-ru-gai-di-nha-nghi-214445/