AFF Cup 2016 chia tay ngôi sao đầu tiên

Tin dữ xảy đến với tuyển Indonesia của HLV Alfred Riedl khi tiền vệ tài năng Irfan Bachdim phải sớm nói lời tạm biệt AFF Cup 2016 vì chấn thương.

Năm nay 28 tuổi, Irfan Bachdim được mệnh danh là "David Beckham của Indonesia". Anh dính chấn thương mắt cá sau pha va chạm với Hansamu Yama trong buổi tập diễn ra sáng thứ ba.

Bác sĩ Syarief Alwi của Indonesia sau đó cũng xác nhận Bachdim bị gãy xương mác và cần ít nhất 2 tháng mới hồi phục. Điều này đồng nghĩa giải AFF Cup 2016 chính thức khép lại với cầu thủ này.

Irfan Bachdim chia tay AFF Cup 2016. Ảnh: Getty Images.

Cách đây 2 năm, Bachdim cũng không thể tham dự giải đấu AFF Cup 2014 vì lý do tương tự.

Mất Irfan Bachdim, sức mạnh của Indonesia sẽ giảm sút đáng kể. HLV Riedl xem cầu thủ này như một quân bài không thể thay thế ở tuyến giữa. Anh cũng sắm vai cỗ máy ghi nhiều bàn thắng thứ hai trong đội hình hiện tại của Indonesia với 10 pha lập công, chỉ kém Boaz Solossa dẫn đầu 1 bàn thắng.

Còn nhớ trong trận hai trận giao hữu với Việt Nam vào ngày 9/10 và 8/11 năm nay, Bachdim đều ghi được bàn thắng. Trang Foxsportsasia mô tả tiền vệ tài hoa này là một trong những ngôi sao rất được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại AFF Cup 2016.

Về phần tuyển Indonesia, chiến lược gia Alfred Riedl đã triệu tập chân sút sinh năm 1992 Yohanes Pahabol lên tuyển thay cho Irfan Bachdim.

Tại AFF Cup 2016, Indonesia rơi vào bảng đấu "tử thần" khi có sự góp mặt của Thái Lan, Philippines và Singapore. Vào ngày 19/11, Indonesia chạm trán Thái Lan trong trận mở màn của bảng A.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/aff-cup-2016-chia-tay-ngoi-sao-dau-tien-post698370.html