‘Xương rồng xứ Nghệ’ đã trúng tuyển ĐH Cảnh sát nhân dân

Chiều 31-8, em Nguyễn Thị Luyến (nhân vật trong bài viết “Xương rồng xứ Nghệ”) đã vui mừng báo tin đã trúng tuyển vào Đại học Cảnh sát Nhân dân TP.HCM.

Như báo Pháp luật TP.HCM đã thông tin, em Nguyễn Thị Luyến là học sinh trường THPT Thanh Chương III (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An). Bố mất ngày em đang học lớp 7. Mẹ em cũng qua đời vào một ngày cận tết khi em đang học lớp 12. Trước nỗi đau quá lớn, cô học trò nhỏ vẫn cố gắng vươn lên. Kỳ thi THPT quốc gia 2015 vừa qua, em đạt 26 điểm khối A (Toán 8.5; Hóa 8.75 và Lý 8,75). Nếu tính thêm điểm ưu tiên, em đạt 28 điểm, em nộp sơ xét tuyển vào trường ĐH Công an Nhân dân TP.HCM. Trong lúc đợi kết quả xét tuyển, em bắt xe vào ở nhà cô tại huyện Định Quán, Đồng Nai và lên Sài Gòn làm công nhân thời vụ kiếm tiền.

Em nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ thầy cô bạn bè. - Ảnh: Nguyễn Trà.

Em cho biết, vào ngày 11-8 vừa qua đã tiến hành mổ mắt cận. Niềm vui nhân đôi khi vào chiều 31-8, em nhận được tin từ Công an huyện Định Quán thông báo em đã trúng tuyển vào trường Đại học Cảnh sát Nhân dân TP.HCM. Em chia sẻ: “Lúc nhận điện thoại em vui quá! Trước đây ngày nào em cũng lo lắng vì không biết mức điểm của mình như vậy có đủ vào học hay không trong khi điểm các bạn khá cao. Em có xem mức điểm chuẩn dự kiến của trường nhưng cũng không chắc chắn. Không chỉ thông báo, các anh công an nhiệt tình dặn dò mọi chuyện như thời gian nhập học, cần mang theo những gì khi làm thủ tục nhập học…”.

Nguyễn Thị Luyến nhân vật trong bài viết “Xương rồng xứ Nghệ” - Ảnh: Nguyễn Trà.

Ngay sau khi nhận được tin báo, em đã chia sẻ niềm vui này trên trang facebook cá nhân của mình và nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ thầy cô, bạn bè. Theo kế hoạch, vào ngày 18-9 em sẽ chính thức nhập học.

Sau khi PLO thông tin thí sinh Nguyễn Thị Luyến đã trúng tuyển vào ĐH Cảnh sát Nhân dân, anh L., một bạn đọc thân thiết của báo đã hỗ trợ em số tiền 500.000 đồng/tháng.

“Đọc bài viết ‘Xương rồng xứ Nghệ’ thấy tấm gương vượt khó của em Luyến, tôi rất cảm kích. Số tiền tuy không nhiều nhưng tôi mong muốn góp sức đồng hành cùng em những năm học đại học để em có thể phụ giúp ông nội tuổi già sức yếu. Tôi chỉ mong muốn làm sao khi ra trường em báo đáp công ơn ông nội, tri ân thầy, cô và làm tốt nhiệm vụ người chiến sĩ công an nhân dân” - Anh L. chia sẻ.

NGUYỄN TRÀ

Nguồn PLO: http://phapluattp.vn/giao-duc/xuong-rong-xu-nghe-da-trung-tuyen-dh-canh-sat-nhan-dan-576919.html