Xin miễn tử cho kẻ giết con gái để được thanh thản

Người mẹ bao dung đã 2 lần xin tòa miễn tử hình cho kẻ gây ra cái chết cho con gái mình để được thanh thản.

Giết người yêu vì nghi có tình mới

Người mẹ đó tên là M., trú tại quận 8, TP.HCM. Bà là mẹ của chị Chu Thị Yến Trinh (32 tuổi), nạn nhân trong vụ án nghiêm trọng xảy ra tại phường An Lạc A (quận Bình Tân) cuối năm 2014.

Hung thủ của vụ án là Nguyễn Minh Quàng (29 tuổi), trú tại quận Bình Tân, TP. HCM.

Theo hồ sơ vụ án từ năm 2012, Quàng và chị Trinh bắt đầu quen và yêu nhau.

Đến tháng 12/2014, chị Trinh đòi chia tay nhưng Quàng không đồng ý. Nghi ngờ bạn gái có người yêu mới, Quàng thường xuyên ghen tuông khiến 2 người thường xuyên cãi vã.

Đối tượng Nguyễn Minh Quàng tại phiên tòa xét xử.

Khoảng 13 giờ ngày 19/12/2014, Quàng chở chị Trinh về phòng trọ của mình tại phường An Lạc A (quận Bình Tân) nói chuyện.

Tại đây, sau khi nghe bạn gái nói đã có người yêu mới và muốn chấm dứt mối quan hệ, Quàng tức giận, bóp cổ và lấy dao đâm nhiều nhát làm chị Trinh tử vong.

Sau khi giết người yêu, đối tượng cắt hai cổ tay, tự đâm nhiều nhát vào người rồi nằm ôm chị Trinh.

Tối cùng ngày, người bạn ở chung phòng trọ đi làm về thì thấy chị Trinh đã chết, Quàng bất động nên trình báo công an và đưa Quàng đi cấp cứu.

2 lần xin tha chết cho hung thủ để được thanh thản

Từ ngày con gái bị sát hại, bà M. gầy yếu và hốc hác hơn. Tuy nhiên trong sâu thẳm người mẹ già nhận hậu, bà đã không còn giận Quàng mà thay vào đó là niềm thương cảm. Tại phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, bà M. đều đề nghị tòa giảm án từ tử hình xuống chung thân để Quàng có cơ hội làm lại cuộc đời.

Bà M. kể rằng, sau khi biết chị Trinh hẹn hò với Quàng, bà luôn coi Quàng là con trong nhà. Quàng tốt tính, thường xuyên giúp đỡ mọi việc trong nhà. Bản thân bà cũng vun vén và mong muốn đôi trẻ sớm kết thành đôi.

Dù Quàng chính là hung thủ gây ra cái chết đau đớn cho con gái nhưng bà M. cho rằng Quàng đáng trách nhưng cũng đáng thương.

“Nỗi đau của tôi không chỉ là nỗi đau mất con, mà còn là nỗi đau của người phải chứng kiến cảnh người yêu của con mình nhận sự trừng phạt của lương tâm và luật pháp. Chuyện xảy ra rồi, có hận thù thì cũng không thể cứu vãn. Vì thế, tôi chấp nhận tha thứ cho Quàng để lòng mình thanh thản”, bà M.chia sẻ.

Bà M. đã 2 lần xin tòa giảm án tử hình cho Quàng.

Trong giờ nghị án ở phiên tòa sơ thẩm, bà M. tìm đến chỗ luật sư bảo vệ quyền và lợi ích cho bị cáo để nhờ hướng dẫn cách cầu xin cho Quàng một con đường sống nếu chẳng may tòa tuyên án tử.

Đến phiên tòa phúc thẩm, trả lời những câu hỏi của HĐXX về quyết định xin giảm án của mình, người mẹ già khẳng định không còn hận và chấp nhận lời xin lỗi của Quàng. Bà muốn Quàng không phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất để có thể làm lại cuộc đời cũng như bản thân được sống thanh thản nốt những ngày tháng còn lại.

Bà M. cũng không yêu cầu Quàng bồi thường tổn thất tinh thần, ma chay mà chỉ cần hỗ trợ một phần chi phí giỗ đầu cho con gái.

Nhờ tấm lòng bao dung của bà, trong phiên tòa phúc thẩm ngày 6/1, TAND Cấp cao tại TP HCM đã chấp nhận giảm án từ tử hình xuống chung thân cho Quàng.

Tên nạn nhân đã được thay đổi

Lược theo NLĐ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/xin-mien-tu-cho-ke-giet-con-gai-de-duoc-thanh-than-3300109/