Vụ việc đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ: Do cơn ghen bột phát?

(PL&XH) - Khi cửa phòng bật mở, mọi người phát hiện đôi nam nữ đã chết. Nạn nhân nam chết trong tình trạng treo cổ bằng áo lót phụ nữ còn nạn nhân nữ nằm chết trên giường. Cả hai đều không mặc quần áo, nạn nhân nữ nằm ngay ngắn trên giường.

Phát hiện 2 xác chết lõa thể trong nhà nghỉ 12g30, ngày 1-6, nhân viên nhà nghỉ Làng Tôi, trên địa bàn phường Văn Đẩu, quận Kiến An, Hải Phòng, thất kinh khi mở cửa phòng số 16 của nhà nghỉ để kiểm tra phòng theo yêu cầu của một nhóm người nhằm tìm kiếm người thân bị "mất tích" từ trưa ngày 31-5. Khi cửa phòng bật mở, mọi người phát hiện đôi nam nữ đã chết. Nạn nhân nam chết trong tình trạng treo cổ bằng áo lót phụ nữ còn nạn nhân nữ nằm chết trên giường. Cả hai đều không mặc quần áo, nạn nhân nữ nằm ngay ngắn trên giường. Không khó để người nhà nạn nhân xác định nam thanh niên bị tử vong là Phạm Đức Tâm, 33 tuổi, trú tại phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, Hải Phòng, là cán bộ phòng Nội vụ quận Dương Kinh. Nạn nhân nữ là Nguyễn Thị Quỳnh Nga, 29 tuổi, trú tại xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng, cán bộ phòng Giáo dục huyện Kiến Thụy. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan CA thu giữ được vỏ gói thuốc diệt chuột. Hiện trường xảy ra vụ việc Theo nguồn tin riêng của báo PL&XH, chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga sinh trưởng tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, khi tốt nghiệp một trường chuyên nghiệp trên địa bàn Hải Phòng, chị Quỳnh Nga lập gia đình với một thanh niên trên địa bàn huyện Kiến Thụy. Năm 2007, sau khi sinh được một cậu con trai, chị Quỳnh Nga được nhận vào làm tại một trường học trên địa bàn huyện, là cô gái có nhan sắc, biết ca hát, chị Quỳnh Nga đã hòa nhập rất nhanh vào các hoạt động đoàn, đội của nhà trường. Trong quan hệ công việc, chị Quỳnh Nga đã kết thân với anh Phạm Đức Tâm, khi đó là cán bộ hoạt động Đoàn Đội của huyện Kiến Thụy. Khi huyện Kiến Thụy được chia tách thành quận Dương Kinh và huyện Kiến Thụy, anh Phạm Đức Tâm chuyển về công tác tại phòng Nội vụ quận Dương Kinh, chị Quỳnh Nga lên làm chuyên viên của phòng Giáo dục huyện Kiến Thụy. Mối quan hệ trên mức tình cảm giữa anh Tâm, một thanh niên chưa vợ với chị Quỳnh Nga, một người đã có gia đình khiến dư luận quận Dương Kinh, huyện Kiến Thụy xì xào trong một thời gian. Nhiều cán bộ của quận Dương Kinh đã "cảnh báo" anh Phạm Đức Tâm về mối quan hệ này. Tuy nhiên, anh Tâm đã "phủ nhận" tất cả. Thậm chí, để "dẹp tan" dư luận, anh Tâm đã nhiều lần đến nhà chị Quỳnh Nga chơi… Khoảng 10g ngày 31-5, anh Tâm đã xin phép lãnh đạo phòng Nội vụ quận Dương Kinh đi có việc riêng, kể từ đây, điện thoại của anh Tâm chỉ có chuông mà không có người nhấc máy. Cũng trong thời gian này, điện thoại của chị Quỳnh Nga cũng không thể liên lạc được. Theo dự định, ngày 1-6, chị Quỳnh Nga có kế hoạch đi thăm chồng đang công tác xa 10 ngày, vé máy bay đã đặt. Đến cuối ngày 31-5, gia đình chị Quỳnh Nga cũng như gia đình anh Tâm đều không thấy hai người trở về nhà. Vội bổ đi tìm, nhờ cơ quan chức năng xác định "tọa độ" vị trí hai chiếc điện thoại, người nhà của cả anh Tâm, chị Quỳnh Nga đã "khoanh vùng" được nơi cần đến… Lực lượng chức năng sơ bộ kết luận, anh Tâm và chị Quỳnh Nga đã chết ít nhất gần 24 giờ trước khi thi thể họ được phát hiện tại nhà nghỉ Làng Tôi. Một cán bộ tham gia điều tra vụ án đưa ra nhận định: Rất có thể, do cơn ghen bột phát, anh Tâm đã ra tay sát hại chị Quỳnh Nga rồi tìm cách quyên sinh bằng cách thắt cổ ở cửa sổ nhà nghỉ. Hiện trường vụ án không có nhiều xáo trộn là căn cứ cho nhận định này. Một nguồn tin của báo PL&XH cho biết: Trước khi chết, anh Tâm từng có một lá thư dài tới 8 trang giấy để nói về tình cảnh "trớ trêu" của mình… Hiện, vụ án đang được cơ quan CA điều tra làm rõ nguyên nhân. (Tên nạn nhân đã được thay đổi) Nam Khánh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/201106030953488p1002c1019/vu-viec-doi-nam-nu-tu-vong-trong-nha-nghi-do-con-ghen-bot-phat.htm