Vở cải lương “Vua Phật” – một tác phẩm đạt tới đỉnh cao nghệ thuật, thấm đậm nét lịch sử và văn hóa dân tộc

Ngày 17-11-2015, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban văn hóa Phật giáo Trung ương và Nhà hát cải lương Việt Nam đã tổ chức buổi họp báo chính thức ra mắt vở cải lương “Vua Phật”. Vở diễn được dàn dựng dưới sự ủng hộ của Cục Nghệ thuật biểu diễn, sự đồng thuận của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Nhà hát Cải lương Việt Nam và đơn vị đồng tổ chức là Công ty CP công nghệ truyền thông đa phương tiện HK (HK Media).

Vở diễn “Vua Phật” là một tác phẩm đỉnh cao về nghệ thuật, đậm đà nét lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc.

Đến dự buổi họp báo có Thượng tọa Thích Đức Thiện - Tổng thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tiến sĩ Bùi Hữu Dược – tác giả văn học vở diễn “Vua Phật”, Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Đạt, Phó GĐ Nhà hát cải lương Việt Nam, Nghệ sĩ ưu tú Triệu Trung Kiên, Phó giám đốc Nhà hát cải lương Việt Nam, đạo diễn của vở cải lương “Vua Phật” cùng các nghệ sĩ của Nhà hát cải lương Việt Nam.

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Tổng thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu trong buổi họp báo.

Đức vua Trần Nhân Tông tên húy là Trần Khâm, Ngài là con trưởng của Đức vua Trần Thánh Tông và Nguyên Thánh Hoàng Thái hậu. Ngài sinh ngày 11 tháng 11 (âm lịch) năm 1258 và ngay từ ấu thơ đã là một người thông minh đĩnh ngộ, thông tỏ nội điển (kinh Phật) và ngoại điển (sách đời). Năm 21 tuổi, Ngài lên ngôi Hoàng đế, ở địa vị cửu trùng nhưng ngài luôn giữ mình thanh tịnh, sớm giác ngộ chân tâm. Dù công việc bận rộn nhưng Ngài thường mời các Thiền khách luận giải về Tâm tông (thiền). Dưới triều đại của Ngài, quân dân ta đã 2 lần dẹp tan quân Nguyên Mông với 2 hội nghị nổi tiếng được ghi vào lịch sử: Hội nghị các tướng lĩnh ở bến Bình Than và hội nghị các bô lão ở điện Diên Hồng. Điều đó thể hiện sự đoàn kết, vua tôi một lòng, quân dân gắn kết dưới sự dẫn dắt tài tình với tâm từ bi của Ngài.

Nghệ sĩ ưu tú Triệu Trọng Kiên, đạo diễn vở cải lương “Vua Phật” đang chia sẻ quá trình dàn dựng vở diễn trong buổi họp báo.

Năm 1293, sau khi trao lại ngôi vua cho con là Trần Anh Tông, Ngài lên ngôi Thái Thượng Hoàng và sau 6 năm, đến tháng 10 (âm lịch) năm 1299, Ngài xuất gia lên núi Yên Tử tu hành rồi lập thiền phái Trúc Lâm vun bồi trí đức theo phương châm “dựng Đạo tạo Đời”. Từ năm 1304, Ngài đi nhiều nơi khuyên dạy nhân dân tu hành thập thiện, mở rộng bang giao với lân quốc. Ngày 1 tháng 11 (âm lịch) năm 1308, Ngài viên tịch, tôn hiệu là: Đại Thánh Trần Triều Trúc Lâm Đầu Đà Tĩnh Tuệ Giác Hoàng Điều Ngự Tổ Phật.

Tiến sĩ Bùi Hữu Dược – tác giả văn học vở diễn “Vua Phật trả lời phỏng vấn của các PV trong buổi họp báo.

Vở cải lương “Vua Phật” đã tái hiện cuộc đời của đức vua Trần Nhân Tông từ khi còn là thái tử, lên làm vua rồi xuất gia tu hành và được tôn xưng thành Phật, là bậc Tổ sư của dòng Thiền Trúc Lâm riêng có ở Việt Nam còn tồn tại tới ngày nay. Tại buổi họp báo, tác giả kịch bản văn học của vở diễn, tiến sĩ Bùi Hữu Dược đã chia sẻ: “Trần Nhân Tông là một vị “Vua đời – Vua đạo”, ở Ngài sáng ngời một trí đức siêu quần, một nhà lãnh đạo tài ba, nhà chính trị kiệt xuất, một nhà văn hóa, một lãnh tụ tôn giáo tuyệt vời là hành giả trong pháp xuất thế. Ngài đi tu không phải vì chán ghét chuyện đời mà do ngài liễu đạo mà xuất gia, lấy đức hiếu sinh để cảm hóa nhân loại. Dẫu những điều được biết về Ngài quá nhỏ so với những giá trị to lớn mà cuộc đời, công hạnh của Ngài đã để lại cho hậu thế, nhưng tôi vẫn muốn viết lại để các thế hệ thêm hiểu và trân trọng, phát huy những giá trị lịch sử vô giá của đất nước ta thông qua hình tượng Ngài”.

Sau hơn 2 tháng dàn dựng, vở diễn “Vua Phật” đã hoàn thành và công diễn tổng duyệt, đạo diễn vở kịch, Nghệ sĩ ưu tú Triệu Trung Kiên cho biết: “Hiện nay, việc tìm kiếm kịch bản rất khó khăn, nhất là một kịch bản liên quan đến Phật giáo. Đây là một tác phẩm sân khấu viết về nhân vật lịch sử của dân tộc, tác giả Bùi Hữu Dược đã có nhiều năm làm việc tại Giáo hội Phật giáo Việt Nam nên ông rất am hiểu về lịch sử và tôn giáo. Cơ duyên để ông tin tưởng gửi gắm tác phẩm văn học cho Nhà hát cải lương Việt Nam đến khi ông đi xem vở cải lương “Mai Hắc Đế”. Trong suốt thời gian qua, Nhà hát cải lương Việt Nam đã rất nỗ lực để lấy lại tình cảm của khán giả với nghệ thuật cải lương qua những vở diễn thành công như: Trời Nam, Mê Cung, Chuyện tình Khau Vai, Mai Hắc Đế... Vở diễn “Vua Phật” là tổng hòa của rất nhiều ngôn ngữ nghệ thuật, chúng tôi cố gắng kể một câu chuyện giản dị, thành kính, xúc cảm một cách thuần túy nhất”.

Vở diễn “Vua Phật” tiếp tục đánh dấu thành công trong diễn xuất tài tình của các nghệ sĩ thế hệ diễn viên trẻ, đẹp và tài năng của Nhà hát cải lương Việt Nam. Nghệ sĩ Quang Khải và Minh Hải đã rất xúc động khi nói về quá trình dàn dựng vở kịch “Vua Phật”. Nghệ sĩ Quang Khải chia sẻ: “Tôi đã được tin tưởng giao nhiều vai diễn chính trong những vở cải lương trước đây, khi được giao vai diễn Phật Hoàng Trần Nhân Tông, thực sự là một áp lực với riêng tôi vì đây là một nhân vật lịch sử nổi tiếng và vai diễn có liên quan tới Phật giáo. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của đạo diễn Triệu Trung Kiên, tác giả kịch bản Bùi Hữu Dược và sự tham vấn của các nhà sư trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chúng tôi đã phát tâm ăn chay, niệm Phật, thiền định mỗi ngày để đạt tới cảm giác xuất thần liễu ngộ trong vai diễn của mình. Hy vọng vở diễn sẽ chạm tới trái tim nhiều khán giả”.

Một điều khá đặc biệt, vở cải lương “Vua Phật” được xây dựng từ nguồn vốn 100% xã hội hóa. Nhiều doanh nghiệp, cá nhân đã có những đóng góp về vật chất và tinh thần để vở diễn sớm được ra mắt phục vụ Phật tử và công chúng. Tất cả số lượng vé của 3 đêm công diễn tại Hà Nội vào ngày 23-24-25/11 đều là vé mời miễn phí.

Trong tình hình sân khấu cải lương đang dần khởi sắc, vở diễn “Vua Phật” như một đóa hoa nghệ thuật đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, bảo toàn những nét đẹp riêng của loại hình sân khấu này. Sân khấu của vở diễn được kết hợp với các kỹ thuật hiện đại cũng là một trong những yếu tố chinh phục nhiều tầng lớp khán giả. . Sau khi công diễn tại Hà Nội, vở diễn sẽ được tiếp tục biểu diễn miễn phí tại các Trung tâm văn hóa Phật giáo, đình, chùa ở các địa phương trên cả nước.

Vy Anh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/giai-tri/vo-cai-luong-vua-phat-mot-tac-pham-dat-toi-dinh-cao-nghe-thuat-tham-dam-net-lich-su-va-van-hoa-dan-toc-101669